Vietnam’s Got Talent: Song Vũ tiếp tục gây ấn tượng

(Dân trí) - Khép lại đêm chung kết thứ nhất là màn trình diễn của “hiện tượng Youtube”, Vũ Song Vũ. Sau ca khúc Bà tôi tại bán kết, Vũ tiếp tục trình bày một ca khúc nữa của nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến, bài Ông tôi.

Trong khi tìm bài hát cho vòng chung kết, Vũ Song Vũ chợt nhớ ra một câu nói của ông ngoại mình rằng: “Sao cháu hát về bà mà không hát về ông?” thế là cậu bé này quyết định tìm một ca khúc như thế để trình bày và dành tặng người ông đáng kính của mình.

Đây là một ca khúc khó thể hiện và gắn liền với tên tuổi của ca sỹ Ngọc Khuê và Trọng Tấn, tuy nhiên khi Vũ trình bày, em đã thả hồn và bài hát và xử lý bài hát một cách tinh tế từ những nốt luyến láy đến những đoạn chuyển từ giọng thật sang giả thanh, em đã hoàn thành một cách xuất sắc.
 
Vietnam’s Got Talent: Song Vũ tiếp tục gây ấn tượng


Nếu như bài Bà tôi, Vũ cho mọi người thấy được khả năng hát tiếng Việt của mình sau hiện tượng “My heart will go on” thì đến Ông tôi, Vũ một lần nữa chứng minh lối tư duy âm nhạc “lớn trước tuổi” và cách hát khá thông minh của mình. Vũ Song Vũ là một trong những thí sinh nhí giữ phong độ tốt nhất từ vòng loại đến chung kết và điểm đáng ngưỡng mộ nữa là Vũ có thể hoàn thành một cách tròn trĩnh những thể loại âm nhạc mà mình lựa chọn, điều này đã giúp em ghi điểm với khán giả từ đầu chương trình đến giờ.

Thành Lộc khen: “Vũ là một người thật can đảm, rất dũng cảm vì đã chọn một ca khúc phải thể hiện rất nhiều nghệ thuật luyến láy, cao độ khác nhau để có thể đạt được cho sự thành công của bài hát này. Vũ bằng giọng hát của mình đã truyền cho bài hát này một cái hồn và sức sống. Và chú nghĩ là Vũ trình bày bài hát này khá thành công.”

Huy Tuấn thì nói: “Một bài hát quá khó. Ca sỹ chuyên nghiệp mà hát pha giọng như cháu thì tai nạn nhiều khi cũng rất dễ xảy ra. Nhưng mà cháu 1 có chất giọng vang, sáng và luyến láy khá điêu luyện. Nếu mà cháu tìm được bài hát phù hợp hơn bài hát này thì chú nghĩ cháu sẽ là một ứng cử viên rất sáng giá tại mùa thi năm nay.”

Nhóm Dòng Thời Gian, Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc, Đinh Ngọc Hoàng, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Kiều Văn Thanh và Vũ Song Vũ đã cùng nhau nhấn tiếng còi khai cuộc vòng chung kết bằng những tiết mục được đầu tư và dàn dựng công phu, các thí sinh cũng trình diễn vượt sức của mình nhằm hướng đến 2 trong số 4 chiếc vé vào phần trình diễn trong đêm Gala chung kết.

Đêm chung kết 1 đã chứng kiến cuộc tranh tài của các thí sinh nhí, những tài năng triển vọng đã chứng tỏ bản lĩnh sân khấu vững vàng của mình trước sân chơi lớn. Trong khi đó các thí sinh khác cũng giữ vững phong độ khá tốt và bắt đầu tung ra những “vũ khí lợi hại” của mình nhằm thuyết phục giám khảo và khán giả thêm một lần nữa. Sau đêm chung kết 1, khán giả sẽ có gần một tuần để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất bằng cách nhắn tin đến tổng đài 8328 cho đến 19h30 thứ bảy, ngày 28/04/2012.

Nhóm Dòng Thời Gian là những sinh viên đang học tập tại các trường âm nhạc chuyên nghiệp, bốn chàng trai đến từ Dòng Thời Gian tiếp tục thể hiện phong độ ổn định của mình khi mang đến tiết mục mở màn hết sức ấn tượng và không phụ lòng khán giả đã ủng hộ họ trong vòng bán kết vừa rồi.
 
Vietnam’s Got Talent: Song Vũ tiếp tục gây ấn tượng


Với định hướng sử dụng những kỹ thuật cổ điển vào những bài hát Việt Nam, Dòng Thời Gian đã cover lại một ca khúc đã khá cũ và quen thuộc của nhạc sỹ Duy Thái - “Hãy đến với anh” thành một phiên bản bán cổ điển hết sức mới lạ và hấp dẫn. Kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, đặc biệt sự gắn kết, hòa quyện giọng hát giữa các thành viên một cách chặt chẽ đã giúp Dòng Thời Gian ngày càng khẳng định con đường âm nhạc mà họ đang theo đuổi đã đạt được những thành quả nhất định.

Đã có khá nhiều ca sỹ trình bày thành công ca khúc Hãy đến với anh nhưng Dòng Thời Gian là nhóm nhạc duy nhất thể hiện theo phong cách nhóm. Sự thử nghiệm mới này đã khiến khán giả càng tin tưởng vào những bài hát Việt sắp tới mà họ cover lại, chắc chắn nó sẽ tạo nên những món ăn tinh thần, thú vị và mới lạ cho khán giả trong thời gian tới. Trưởng nhóm Minh Vương từng chia sẻ: “Cuộc thi Vietnam’s Got Talent đã giúp khán giả biết đến nhóm nhiều hơn, chúng mình đã có một lượng khán giả hâm mộ nhất định, điều đó có nghĩa là dòng nhạc bán cổ điển đã thực sự bắt đầu thu hút được mọi người, nên dù kết quả thế nào thì đó vẫn là thành công lớn nhất của nhóm rồi ”.

Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc xây dựng thành một câu chuyện hóm hỉnh, khai thác nhiều thể loại trong cùng một tiết mục, phần trình diễn tại vòng chung kết của cặp đôi Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc một lần nữa đã chứng minh tài năng thật sự và những nỗ lực đáng khen dành cho hai em bé này.
 
Vietnam’s Got Talent: Song Vũ tiếp tục gây ấn tượng


Đinh Ngọc Hoàng góp phần tăng nhiệt cho đêm chung kết đầu tiên này. Ở vòng loại sân khấu, nhạc sỹ Huy Tuấn cho rằng Hoàng bắt chước khá giống với cây solo chính của một ban nhạc nổi tiếng. Tuy nhiên qua hai vòng thi vừa rồi, Hoàng đang dần hình thành phong cách riêng cho mình .

“Nếu She’s gone ở vòng bán kết là sự cam chịu thì Forever and One là sự nổi dậy của một chàng trai” – Hoàng đã chia sẻ về ca khúc trình bày trong đêm chung kết vừa qua. Nếu như điểm nhấn ở vòng trước là những nốt cao thì bài này, Hoàng khai thác chất giọng khỏe của mình để chinh phục khán giả. Lựa chọn một ca khúc đình đám của Helloween, với sự hòa âm phối khí mới, Hoàng đã thổi ngọn lửa rock hoàn toàn khác với phiên bản gốc để một lần nữa chứng minh cá tính âm nhạc riêng của mình.
 
Vietnam’s Got Talent: Song Vũ tiếp tục gây ấn tượng


Nói như nhạc sỹ Thành Lộc, không phải cứ rock là phải gào thét, khán giả vẫn có thể cảm nhận sức sống của thế giới âm nhạc này bằng chính dòng chảy từ bên trong người nghệ sỹ, Hoàng đã làm được điều đó trong bài hát này. Với ca khúc mang đậm chất rock ballad, có lúc Hoàng đưa khán giả chìm đắm trong sự im lặng, đôi chỗ Hoàng thức tỉnh mọi người bắt chất giọng khỏe, đặc biệt là những nốt cuối của câu, Hoàng làm bài hát trở nên sáng rực. Mặc dù nhạc sỹ Huy Tuấn không ấn tượng phần trình diễn này bằng bài hát ở bán kết nhưng vị giám khảo này khá bất ngờ trước khả năng xử lý của Hoàng trong những bài hát có chiều sâu tâm sự như Forever and One.

Gã popping Nguyễn Trường Giang tiếp tục thể hiện khả năng biến hóa của mình trong một tiết mục được dàn dựng khá công phu. Hóa thân thành một ác quỷ, Trường Giang sử dụng những khám phá và tìm tòi mới của mình trong bộ môn hiphop, popping để mang đến phần trình diễn vô cùng ấn tượng.
 
Vietnam’s Got Talent: Song Vũ tiếp tục gây ấn tượng

Thành Lộc khen: “Ưu điểm là bạn có đất để phô diễn kỹ thuật. Động tác, tạo hình của bạn nói nôm na là phù thủy tuy nhiên đôi mắt của bạn vẫn chưa ra phù thủy, nó thiếu thần thái. Cho nên khi anh phù thủy thất bại với cô thiên thần kia, thông điệp hơi bị thiếu sự thuyết phục một chút.

Huy Tuấn: Ở thời điểm mà bạn đã vào được đến vòng chung kết thì tất cả mọi thí sinh cần có những tiết mục mà ở đó có thể phô diễn hết khả năng của mình. Tất cả mảng, miếng và kỹ thuật tốt nhất mà mình cần trưng ra trong tiết mục của mình thì tôi nghĩ là trong tiết mục hôm nay, bạn đã làm được việc đấy.”

Nguyễn Thị Thanh Trúc - Cô gái bé nhỏ của Quảng Ngãi tiếp tục mang đến không khí sôi động cho sân khấu Got Talent bằng một ca khúc quen thuộc của nhạc sỹ trẻ Sa Huỳnh - Về ăn cơm. Xuất hiện trong một bộ váy dễ thương của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, Thanh Trúc giống như một cô công chúa mạnh mẽ và bản lĩnh.
 
Vietnam’s Got Talent: Song Vũ tiếp tục gây ấn tượng

Thúy Hạnh nói: “Thanh Trúc là một thí sinh nhí mà cô nghĩ là cô rất ngưỡng mộ gu thời trang của cháu. Nhưng mà ca khúc hôm nay của Thanh Trúc cô lại thấy không thíh bằng những ca khúc lần trước. Ca khúc này cháu để lộ nhược điểm là giọng của cháu hơi bị mỏng. Mặc dù những nốt cao cháu hát rất là khỏe nhưng mà giọng mỏng làm cho cháu không làm đủ chiều sâu của ca khúc mà cháu hát. Ca khúc hôm nay cô thấy không hay bằng ca khúc lần trước.”

Ở đêm công bố kết quả bán kết bảy, khán giả vẫn còn khá bất ngờ với việc thí sinh Kiều Văn Thanh giành nhiều sự ủng hộ nhất từ tin nhắn bình chọn và chính thức có mặt tại vòng chung kết. Tuy nhiên với màn trình diễn trong đêm thi vừa qua, việc có mặt tại chung kết là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho thí sinh miền Tây này.

Kiều Văn Thanh đã mang đến một trong những tiết mục thú vị nhất của đêm thi vừa qua khi anh bất ngờ biến những dụng cụ quen thuộc hằng ngày trong nhà thành những nhạc cụ độc đáo. Từ một cây chổi và cái ghế bỗng chốc hóa thành cây sáo, từ những chiếc ống nước bằng nhựa vô tình trở thành một chiếc kèn, đó chính là những sáng tạo và tìm tòi đáng ghi nhận dành cho chàng trai miền Tây này. Khác với hình ảnh chân chất và giản dị ở vòng bán kết, lần này Kiều Văn Thanh xuất hiện với sự trẻ trung vằ vui tươi hơn, góp phần làm nên điều đó chính là bài hát More than I can say, một trong những ca khúc bất hủ của làng nhạc thế giới.
 
Vietnam’s Got Talent: Song Vũ tiếp tục gây ấn tượng

Phần trình diễn của Song Vũ:


 

VN