Vân Dung chưa bao giờ được chồng khen
"Lần đầu tiên nhìn thấy chị anh ấy nói thẳng ngay với chị “sao em giới thiệu cô nào cho anh mà lại giới thiệu cho anh cô này xấu thế”, chị cũng quay lại bảo anh ấy là “anh cũng xấu thế chứ lại” thế nên hai người xấu mới lấy nhau..." Vân Dung tâm sự với chúng tôi
Mình vào TP Hồ Chí Minh chỉ để sinh con thôi còn sự nghiệp của Dung lúc nào cũng gắn liền với thủ đô Hà Nội vì đây là nơi sinh ra Vân Dung và tất cả khán giả niềm bắc dành cho Vân Dung những tình cảm rất chân thành nên để rời nơi sinh ra mình thì rất là khó nhưng mà mình lại lấy chồng ở trong Nam còn cu Nhím thì lại đang ở cạnh mẹ thế nên mình phải dung hoà cả 2 bên.
Ở nhà chị có kể cho cu Nhím nghe chuyện cổ tích bao giờ không ạ?
Ngày nào chị cũng dành 15 – 20 phút để kể chuyện cổ tích cho con chị, chị kể “ngày xửa, ngày xưa có một nàng Bạch Tuyết”, xong rồi chị lại kể “ngày xưa có một cô bé quàng khăn đỏ” nhưng mà bao giờ cũng thế chị kể được 5 phút là con chị quay lại hỏi “mẹ Dung ơi con táo chứ, có phải cô nàng, con táo chứ, không có con táo không phải là chuyện cổ tích”, tức là phải có con cáo mới là chuyện cổ tích còn không có con cáo thì bất cứ chuyện gì cũng không phải là chuyện cổ tích.
Chị có thể nói cho mọi người biết chồng chị nhìn thấy điểm gì tốt nhất ở chị không?
Chồng chị chưa bao giờ khen chị. Lần đầu tiên nhìn thấy chị anh ấy nói thẳng ngay với chị “sao em giới thiệu cô nào cho anh mà lại giới thiệu cho anh cô này xấu thế”, chị cũng quay lại bảo anh ấy là “anh cũng xấu thế chứ lại” thế nên hai người xấu mới lấy nhau.
Hình như khi mới vào nghề chị muốn đóng vai công chúa và sau bao nhiêu năm làm nghề rồi thì chị đã sắp được thỏa mãn ước mơ đấy của mình chưa ạ?
Khi mới vào nghề thì cũng muốn đóng vai công chúa vì nghĩ mình xinh mà có ai nghĩ mình xấu đâu. Sắp tới đây chị sẽ làm một vai chính kịch mà lại là một vai thiên thần cho nên là ở trên báo “người Hà Nội cuối tuần” có một trang nhất có một “tít” to cực kỳ và mặt chị to cực kỳ đấy là “phù thủy Vân Dung trở thành thiên thần”.
Chị nghĩ sao khi người ta nói chị sinh ra để làm phù thuỷ?
Lúc thì mọi người nói chị giống Olive, lúc lại bảo chị giống phù thuỷ. Thật ra, ngày xưa chị ở nhà hát thì có một vai phù thuỷ mà mọi người không biết là phân cho ai, thầy giáo của chị bảo là nên phân cho Vân Dung. Đến khi tập xong vai này và xem trên vô tuyến tức là xem trong băng mà chị diễn thì chị cũng không tưởng tượng được là mình diễn như thế. Phù thuỷ ở trong phim như thế nào thì chị y như thế mà đến cậu ruột chị xem xong thì nửa đêm tưởng tượng rồi gọi điện cho chị bảo “Dung ơi Cậu không thể tưởng tượng là mày giống phù thuỷ như thế!”.
Chị nghĩ sao khi luôn bị nguời ta chê mình xấu? Và chị có thể tổng kết lại những câu chê của khán giả được không?
Rất nhiều người khi nhìn thấy tôi trên sân khấu đều chê tôi tại sao xấu thế, xấu cả tính cách lẫn vẻ bên ngoài, thế này mà cũng lấy được chồng. Nhưng cũng nhiều người khi nhìn thấy một Vân Dung đời thường khi không có hóa trang thì thốt lên: “Ôi Vân Dung xinh thế!”, “Ôi Vân Dung hiền thế!”… Tuy nhiên cái xấu của tôi được mọi người gọi một cách rất thân mật, như một cách để thể hiện tình cảm của họ. Ví dụ như: “Người như đào thế Nhật Tân”, “Miệng như sô cô la mút dở”, “Mặt mỏng quẹt”, “Người phụ nữ điêu nhất đất nước”, “Trông như màn hình siêu phẳng”, “Thảo mai”, “Đanh đá lại còn chua ngoa”… Tóm lại những gì xấu nhất của một người phụ nữ đều được gắn với cái tên Vân Dung.
Chị là một nghệ sỹ hài nổi tiếng vậy thì trên con đường nghề nghiệp chị có gặp khó khăn nhiều không và những lúc như vậy chị cảm thấy như thế nào, chị thường tâm sự với ai và tìm niềm vui từ đâu?
Một ngày bình thường thì chị dậy lúc 6h sáng đánh thức cu Nhím dậy cho ăn sáng và đưa đi học. Sau đó là chị đến cơ quan tập, buổi chiều lại tập và buổi tối thì dành đón con trai về. Sau đó là đi diễn mà lại về khuya có khi là 6h sáng. Thời gian cu Nhím còn bé thì có mẹ chị giúp đỡ nên cũng đỡ vất vả. Chị cũng có ý định sinh em bé nhưng sẽ còn xa đấy vì chị mà sinh em bé thì lấy đâu ra niềm vui cho khán giả. Niềm vui của chị là trong công việc và gia đình, còn khi có tâm sự gì thì người mà chị tìm đó là mẹ đẻ chị.
Chị là một nghệ sĩ hài vậy chắc với bạn bè chị là một người chuyên kể chuyện vui?
Thực sự thì không phải như vậy. Vân Dung rất kém trong việc kể chuyện cười. Mỗi khi Vân Dung kể chuyện cười thì mọi người cứ bỏ đi, nếu cùng lắm thì họ mở một nụ cười rất “mậu dịch”. Tôi cũng không hiểu tại sao mình kể chuyện vô duyên đến thế. Nhưng nếu để Vân Dung diễn như trong một tình huống nào đó thì Vân Dung sẽ làm cho bạn cười ngay lập tức.
Theo VOV