Tùng Dương: Đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”

(Dân trí) – Ở cái tuổi 30, “chàng quái” ngày nào đã chỉn chu và chững chạc hơn khi nhắc đến chuyện bạn gái, chuyện kết hôn. Dù vẫn thích tự do, muốn trải nghiệm tình cảm tự nhiên nhưng Tùng Dương chia sẻ, đôi lúc đã mơ đến “ngôi ngà và những đứa trẻ”…

Có thể nói, 2012 là năm thành công của Tùng Dương khi lần thứ 5 đạt giải cống hiến, thực hiện suôn sẻ liveshow “Tùng Dương hát tình ca”, tham gia hàng loạt chương trình âm nhạc hoành tráng và đoạt giải thưởng âm nhạc tiền tỷ với ca khúc “Chiếc khăn piêu” tại chương trình Bài hát yêu thích?

Đó là kết quả của cả quá trình Tùng Dương nỗ lực, miệt mài chứ không ngồi đợi thành công đến. Nếu không liên tục cố gắng, làm mới giọng hát cũng như tạo cảm xúc mới cho từng ca khúc mình thể hiện thì không đạt được thành công như thế.

Và để tôi có thành công như ngày hôm nay cũng là nhờ sự quan tâm, chăm sóc của mẹ, bạn gái và tất cả những khán giả đã đón nhận những sản phẩm âm nhạc của Tùng Dương từ trước đến nay.
 
Tùng Dương: Đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”

Tùng Dương và Nguyên Thảo trong liveshow "Tùng Dương hát tình ca" tại Hà Nội. Nam ca sĩ này cũng mới ra mắt DVD "Tùng Dương hát tình ca" ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc thăng hoa nhất của mình và ca sĩ Thanh Lam, Nguyên Thảo...


Kể từ khi yêu, hình như“chàng quái”Tùng Dương thay đổi rất nhiều từ trang phục đơn giản, nam tính hơn; hình ảnh cũng đơn giản, mạnh mẽ và cách hát cũng dịu dàng, dễ nghe hơn?

(Cười) Không yêu thì Tùng Dương giờ cũng 30 tuổi rồi, cũng phải khác so với Tùng Dương thời Sao mai Điểm hẹn chứ. Giờ tính cách cũng chính chắn theo thời gian, mình hát vẫn bằng cảm xúc bằng trái tim nhưng biết hoàn thiện hơn về lý trí.

Không phải người bạn gái hiện tại rất có ảnh hưởng đến phong cách âm nhạc và ngoại hình của anh sao?

Với mỗi chương trình hay sản phẩm âm nhạc của tôi luôn có sự đóng góp ý kiến của mẹ và bạn gái. Họ là những người chứng kiến, lo lắng, ở bên cạnh nên hiểu rõ con người tôi nhất. Đặc biệt là mẹ, bà là người luôn sống tình cảm và dặn dò con hát ở bất cứ nơi đâu, thời điểm nào cũng phải chú trọng tới cảm xúc. Hát phải có cảm xúc mới chạm đến trái tim người nghe.

Còn về sự thay đổi ngoại hình thì đến cái tuổi này rồi, ít nhiều tôi đã có những trải nghiệm để biết khán giả muốn gì và mình cần phải làm gì. Khán giả luôn muốn người nghệ sĩ thay đổi, làm mới mình còn mình luôn muốn đem đến những ấn tượng, bất ngờ cho khán giả.

Chính vì thế, với mỗi chương trình, sân khấu và ca khúc khác nhau mà tôi lựa chọn trang phục cho phù hợp. Tôi không thể hát ca khúc trữ tình, chững chạc trong trang phục cổ quái, hóa trang đậm được và ngược lại.

Quái và trữ tình, lãng mạn – bạn gái thích anh ở phong cách nào?

Đã yêu con người Tùng Dương thì cái gì cũng thấy yêu!
 
Tùng Dương sẽ dành món quà ý nghĩa cho những người phụ nữ đặc biệt của mình ngày 8/3 năm nay
Tùng Dương sẽ dành món quà ý nghĩa cho những người phụ nữ đặc biệt của mình ngày 8/3 năm nay

Bạn gái chia sẻ gì khi nghe Tùng Dương hát tình ca?

Thực sự những người thân luôn ủng hộ trước các quyết định của Tùng Dương. Tôi không muốn bản thân mình bị “đóng đinh” với những ca khúc quái, khó nghe. Hát lại nhạc xưa là việc nên làm với các nghệ sĩ, nó giúp những tác phẩm giá trị tiếp tục sống qua nhiều thế hệ. Đại chúng hóa hình ảnh của Tùng Dương cũng là một trong những lý do để tôi làm điều này. Album Tùng Dương hát tình ca vừa ra mắt - sau thành công của liveshow cùng tên trước đó đã chứng tỏ sự cố gắng của tôi và cũng là món quà tôi dành cho những người phụ nữ đặc biệt của mình.

Ngoài album này, còn món quà gì khác anh dành những người phụ nữ đặc biệt nhân dịp 8/3?

Với mẹ, niềm hạnh phúc, mong muốn lớn nhất là khi nhìn thấy thành công của tôi, khi thấy mọi người đón nhận sản phẩm âm nhạc của con trai mình.

Những ngày 8/3 trước đây, tôi thường nấu ăn, tặng hoa cho mẹ và bà. Năm nay, tôi cũng cố gắng vào bếp làm món nem cuốn, có thể không ngon lắm nhưng đây là việc làm ý nghĩa của con trai dành cho mẹ. Với bạn gái thì không chỉ có một ngày 8/3 thôi đâu. Cả năm liên tục những show diễn bận rộn, ít có thời gian dành cho cô ấy nên tôi luôn cố gắng quan tâm và mỗi ngày bên cô ấy đều là ngày 8/3. Đối với người mình yêu thương thì một bó hoa, một cuốn sách hay về gia đình hay một nụ hôn âu yếm… cũng đều là những món quà rất ý nghĩa. (Cười)
 
Tùng Dương đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Tùng Dương đã mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ"

Ở cái tuổi 30 tự thấy mình chững chạc, nhiều trải nghiệm và chín muồi về tình cảm; anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn, đã mơ đến “ngôi nhà và những đứa trẻ”?

Cũng mơ đến “ngôi nhà và những đứa trẻ” rồi đấy! Nhưng Tùng Dương vẫn thích tự do và để trải nghiệm một cách tự nhiên. Tùng Dương không cổ súy cho chuyện sống thử nhưng mỗi người một hoàn cảnh. Đến một giai đoạn nào đó, khi không còn e ngại vì bất cứ lo lắng gì, tình yêu sẽ tìm được bến đỗ vững vàng…

Hà Thanh