Tuấn Ngọc nghẹn ngào khi thỏa nguyện ở Nhà hát Lớn

(Dân trí) - “Giá mẹ tôi còn sống, bà sẽ rất vui, bởi bà mong ước được nhìn thấy tôi hát hẳn một đêm ở Nhà hát Lớn Hà Nội”, Tuấn Ngọc đã nghẹn ngào chia sẻ với khán giả trong đêm đầu tiên của liveshow <i>Riêng một góc trời</i> tại Hà Nội.

Đúng đêm mở màn liveshow Riêng một góc trời của Tuấn Ngọc, ngày 2/1, trời Hà Nội bỗng chuyển mưa phùn gió bấc - đúng kiểu mùa đông đặc trưng của vùng Bắc Bộ. Có thể chính cái không khí ấy đã khiến Tuấn Ngọc thêm nhiều cảm xúc khi trở về cội nguồn, càng xúc động hơn, bởi khán giả Hà Nội bất chấp mưa rét, đến chật kín Nhà hát Lớn để nghe anh hát, đúng hơn là để gặp anh một cách trực diện, như một người bạn, người con xa quê trở về nhà.
 
Tuấn Ngọc nghẹn ngào khi thỏa nguyện ở Nhà hát Lớn - 1
Tuấn Ngọc xúc động khi đã thực hiện được tâm nguyện của người mẹ quá cố, cuối cùng anh đã có đêm nhạc riêng ở Nhà hát Lớn

Tuấn Ngọc có lẽ là người hiểu rõ nhất cảm giác đó, vì thế, đêm nhạc không có nhiều bài dữ dội, sôi động, tất cả đều nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng không có sự hiện diện của nỗi buồn, mà là niềm hạnh phúc, ấm áp như những ngày đầu Xuân mới, rạo rực và đầm ấm. Anh cũng chia sẻ nhiều lần, rằng, anh tạ ơn khán giả, bởi chính công chúng đã cho anh ngày hôm nay, một sự cảm tạ chân thành xuất phát từ trái tim của một người nghệ sỹ, qua phong cách nói chuyện, qua giọng nói, khán giả tin và cảm nhận được sự tri ân ấy, dù nó có thể là lời nói quen thuộc của nghệ sỹ.

Riêng một góc trời, lần đầu một liveshow khắc họa tương đối rõ nét con đường ca hát của Tuấn Ngọc chỉ bằng hơn hai chục ca khúc. Câu chuyện âm nhạc của Tuấn Ngọc được nhạc sỹ Phạm Duy - “nhạc phụ” của anh dẫn dắt với lối nói chuyện giản dị, chân thật khiến không khí đêm diễn thật gần gũi, dễ chịu.

Vị nhạc sỹ 91 tuổi này vẫn còn rất minh mẫn, khỏe mạnh, mà như Tuấn Ngọc đùa vui, rằng ông luôn đòi “đi theo” Tuấn Ngọc mỗi khi anh ra Hà Nội trình diễn. Vì thế, lần “đi theo” này, ông đảm nhiệm vai trò khá quan trọng trong một buổi biểu diễn nghệ thuật, nhưng nhạc sỹ Phạm Duy đã thực sự giúp liveshow của Tuấn Ngọc thêm phần thành công bởi lối nói chuyện dí dỏm, hài hước của ông.
 
Tuấn Ngọc nghẹn ngào khi thỏa nguyện ở Nhà hát Lớn - 2
Nhạc sỹ Phạm Duy là người dẫn dắt chương trình "Riêng một góc trời" của con rể

Câu chuyện âm nhạc của Tuấn Ngọc được dẫn dắt bằng những ca khúc anh được nghe và yêu thích từ hồi còn nhỏ như Tình cầm, Mộng dưới hoa, Đường em đi… Đặc biệt, 2 ca khúc tiếng Anh mà Tuấn Ngọc từng hát khi còn ở độ tuổi 19-20: Yesterday, Smoke gets in your eyes. Phần trình diễn này nhận được những tràng vỗ tay vang dội, bởi như nhiều người nhận xét, Tuấn Ngọc hát nhạc quốc tế rất hay.

Bản thân Tuấn Ngọc cũng thừa nhận, hồi mới sang Mỹ, anh cũng rất thích nhạc nước ngoài, và chính suốt quãng thời gian tuổi trẻ, mỗi ngày anh học hát 8 tiếng đồng hồ, và những ca khúc nước ngoài chính là những bài học mà anh luyện hàng ngày. Sau này đi hát nhiều hơn, lớn hơn trong cả đời sống lẫn sự nghiệp, anh mới quay về hát nhạc Việt Nam và một trong những ca khúc đưa anh lên đài danh vọng, đó là Riêng một góc trời.

Những ca khúc trong chương trình là sự xâu chuỗi những giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp ca hát của Tuấn Ngọc, mà đỉnh cao là những ca khúc Ngậm ngùi, Gửi gió cho mây ngàn bay, Áo lụa Hà Đông, Ru đời đi nhé, Phôi pha, Riêng một góc trời…tất cả được vang lên trên một sân khấu được thiết kế tối giản, dồn mọi sự chú ý vào nhân vật chính qua giọng hát và những câu chuyện anh kể, thật chân thành, giản dị.

Khách mời duy nhất của chương trình, nữ diva Mỹ Linh đã làm nhiều người ngạc nhiên khi hát nồng nàn, đằm sâu cảm xúc những ca khúc “nhạc xưa” nổi tiếng: Đưa em tìm động hoa vàng, Gửi người em gái. Xuất hiện với chiếc váy hoa tinh tế, sang trọng và vẫn đầy tươi trẻ, gợi cảm, Mỹ Linh cất giọng ngọt ngào, nồng nàn, đặc biệt phần song ca với Tuấn Ngọc bài Mùa thu cho em, Hello đã thực sự trở thành điểm nhấn vô cùng ấn tượng trong chương trình.
 
Tuấn Ngọc nghẹn ngào khi thỏa nguyện ở Nhà hát Lớn - 3
Tuấn Ngọc - Mỹ Linh thăng hoa với "Mùa thu cho em", "Hello"

Mỹ Linh cũng tâm sự rằng, chị đứng hát chung sân khấu với Tuấn Ngọc nhiều lần ở nước ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên chị song ca với nam danh ca hào hòa này, vì thế, chị khá… run và hồi hộp. Ngược lại, Tuấn Ngọc cũng dành cho Mỹ Linh những lời “có cánh” và chia sẻ đại ý rằng, được hát cùng Mỹ Linh, đó là sự may mắn và hạnh phúc. Chính Mỹ Linh đã tiếp lửa thêm cho Tuấn Ngọc để thổi bùng ngọn lửa đam mê khi song ca bài Hello thực sự… kịch tính và thăng hoa.

Dù còn một vài lỗi nho nhỏ nhưng với chương trình hát “live” và tình cảm nghệ sĩ dạt dào cũng làm ấm lòng khán giả giữa tiết trời lạnh giá. Có thể nói thêm phần “hồn” cho liveshow này phải kể đến sự góp mặt của ban nhạc Anh Em.

Tuấn Ngọc thừa nhận rằng, đây là ban nhạc tốt nhất. Anh còn đùa vui rằng nếu anh đủ giàu có, anh sẽ “mua” Hoài Sa và Hồng Kiên về nhà để … chơi âm nhạc. Chừng đó cũng đủ minh chứng cho chất lượng phối khí và phần nhạc đệm của đêm nhạc.

Riêng một góc trời tiếp tục trình diễn đêm nay và đêm mai (4/1/2012) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Bài: Huy Nguyễn
Ảnh: Ngô Ken