Truyền hình thực tế Việt: Chạy đua “giành sao”, chất lượng thế nào?

(Dân trí) - Vài năm trở lại đây, sự ra đời của nhiều chương trình truyền hình thực tế, đặc biệt là các cuộc thi âm nhạc, phần nào đáp ứng nhu cầu giải trí đa đạng của khán giả và thu hút không ít các ngôi sao. Tuy nhiên, chất lượng của chương trình còn là điều phải bàn lại!?

Dễ thấy, sự ra đời của các chương trình truyền hình thực tế thời gian gần đây, đặc biệt là các cuộc thi âm nhạc, đang diễn ra sôi động cùng với sự xuất hiện nhộn nhịp của các ngôi sao không chỉ trên ghế nóng mà còn là dàn thí sinh tham gia. Thế nhưng, việc tập hợp được dàn sao đó có đủ để nói lên chất lượng của một chương trình?

Bàn về vấn đề này, có thể nhắc đến cuộc thi âm nhạc được mua bản quyền từ nước ngoài với tuổi đời dài nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại là Vietnam Idol. Không khó để thấy, ê kíp của chương trình đang phải loay hoay tìm ra hướng mới. Ba mùa gần đây nhất, khi Mỹ Tâm - ngôi sao hàng đầu của làng nhạc Việt - ngồi vào chiếc ghế nóng của chương trình, đã phần nào giúp giữ chân một lượng khán giả đông đảo mà chủ yếu là fan của cô theo dõi hàng tuần.

Mỹ Tâm đã góp phần thu hút lượng fan khi ngồi trên ghế nóng Vietnam Idol 
Mỹ Tâm đã góp phần thu hút lượng fan khi ngồi trên ghế nóng Vietnam Idol 

Vừa mới đây, khi ban tổ chức công bố danh tính của những người ngồi trên ghế nóng gồm Thu Minh, Thanh Bùi và Nguyễn Quang Dũng, nhiều đề tài tranh luận sôi nổi cũng đã được diễn ra. Và tất nhiên, để có cái gật đầu của Thu Minh thay cho chỗ trống của Mỹ Tâm mùa này, nhà sản xuất cũng bỏ ra một số tiền không nhỏ để trả cát-sê cho “bà bầu” nổi tiếng. Trước đó, trên các diễn đàn và mạng xã hội thậm chí còn bàn tán xôn xao, Hồ Ngọc Hà cũng là cái tên mà Vietnam Idol nhắm đến năm nay.

Không ít ý kiến xôn xao về việc Hà Hồ từng được BTC Vietnam Idol ngỏ lời mời làm giám khảo
Không ít ý kiến xôn xao về việc Hà Hồ từng được BTC Vietnam Idol ngỏ lời mời làm giám khảo

Tương tự với số phận của Vietnam Idol, Giọng hát Việt cũng đã không ít căng thẳng trong cuộc chạy đua giành “sao” trên ghế nóng nhằm hâm nóng lại chương trình. Ở mùa thứ ba này, cái tên đầu tiên được công chúng nhắc đến nhiều nhất vẫn là Mỹ Tâm. Rất nhiều thông tin bên lề khẳng định chắc mẩm rằng, đây sẽ là mùa đầu tiên ngôi sao này đảm nhận vai trò huấn luyện viên của Giọng hát Việt.

Ở các vị trí còn lại, khán giả vẫn đang xôn xao về những gương mặt không kém phần đình đám trong showbiz Việt như Thu Phương, Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng và Bằng Kiều. Chưa bàn đến việc có chính xác như thực tế sẽ diễn ra hay không nhưng điều đó cũng đủ thấy, để chuẩn bị cho một mùa mới, các nhà sản xuất đã phải vất vả rất nhiều trong việc cạnh tranh ngầm và chạy đua tìm “sao”.

Không chỉ chạy đua tìm sao cho ghế nóng, các chương trình hiện nay còn ra sức mời chào các ngôi sao trẻ tham gia trong vai trò thí sinh. Đáng chú ý nhất trong thời điểm hiện tại là cuộc thi The Remix - Hòa âm ánh sáng. Không thể phủ nhận, độ hút của chương trình phần lớn là nhờ vào dàn thí sinh sở hữu lượng fan đông đảo như Sơn Tùng, Issac, Đông Nhi, Tóc Tiên,… Kể cả Bước nhảy hoàn vũ bước sang mùa thứ 6 cũng phải ra chiêu kéo khán giả trẻ bằng những cái tên Angela Phương Trinh, Chi Pu,…

Không ít ý kiến xôn xao về việc Hà Hồ từng được BTC Vietnam Idol ngỏ lời mời làm giám khảo

Không ít ý kiến xôn xao về việc Hà Hồ từng được BTC Vietnam Idol ngỏ lời mời làm giám khảo
Khó có thể phủ nhận sức hút của Angela Phương Trinh và Sơn Tùng hay các ngôi sao trẻ khác khi đóng vai trò thí sinh tại các cuộc thi.

Trong khi đó, các sân chơi mang tính tổng hợp như Vietnam’s got talent cũng đã cố gắng làm mới dàn giám khảo bằng sự góp mặt của Hoài Linh; hay Bạn có thực tài tiếp tục mời ca sĩ Phương Thanh vào chiếc ghế nóng mùa thứ hai. Các chương trình hài thực tế khác Người bí ẩn, Ơn giời cậu đây rồi… cũng nỗ lực duy trì mối quan hệ dài lâu với các ngôi sao đủ sức thu hút khán giả như Trấn Thành, Việt Hương, Hoài Linh, Chí Tài,…

Tuy nhiên, có lẽ vì dồn sức cho cuộc cạnh tranh bề nổi ở dàn sao cũng như các tiểu tiết chiêu trò mà các nhà sản xuất lại quên đi hoặc thể hiện sự “đuối sức” trong việc duy trì và nâng cao chất lượng chương trình. Có một thực tế đáng để suy ngẫm là, hầu hết các cuộc thi ở nước ngoài, nếu như thí sinh là nhân vật trọng tâm và thu hút khán giả thì ở Việt Nam, sức hút này lại chủ yếu đến từ phía ban giám khảo. Thế nên, nhà sản xuất nào không chiêu mộ hay thậm chí tranh giành được ngôi sao đình đám hơn thì cũng đồng nghĩa với việc mất đi một lượng khán giả đáng kể.

Vietnam Idol vẫn đang nỗ lực duy trì và đổi mới sau nhiều năm yếu thế
Vietnam Idol vẫn đang nỗ lực duy trì và đổi mới sau nhiều năm yếu thế

Ở một mặt khác, thậm chí đã sở hữu ngôi sao hạng A trong tầm tay, các chương trình vẫn chưa chắc tạo được bứt phá. Vietnam Idol là một điển hình cụ thể khi những mùa gần đây, mặc dù Mỹ Tâm đã thiện chí ngồi trên ghế nóng nhưng chương trình dường như vẫn chưa thể hâm nóng lại như những năm trước đây. Mùa thứ hai của Giọng hát Việt với sự góp mặt của Mr.Đàm bên cạnh hai diva Hồng Nhung, Mỹ Linh và nhạc sĩ Quốc Trung cũng không tạo được sức hút như mùa trước đó.

Dàn giám khảo không ít sao bự nhưng
Dàn giám khảo không ít sao "bự" nhưng Giọng hát Việt mùa 2 lại bớt nóng hơn mùa đầu.

Và… một trong những lý do có thể lý giải cho điều này chính là sự “quay lưng” của người xem truyền hình. Trong bối cảnh nhà nhà có ti-vi và có thể ngồi một chỗ để bật chuyển kênh liên tục một cách dễ dàng thì việc quay lưng với một chương trình này để lựa chọn một chương trình khác là điều không khó. Thế nhưng, các chương trình thật sự có chất lượng và mang chiều sâu về nội dung vẫn còn là một con số đếm trên đầu ngón tay.

Công chúng không nghiêm khắc nhưng rất cần sự nghiêm túc. Việc tập hợp hay chiêu mộ được dàn ngôi sao đến đâu là chiến lược của từng chương trình. Có thể, điều đó thể hiện được cái “tầm” của nhà sản xuất nhưng khán giả cũng cần lắm cái “tâm” ở chiều sâu của mỗi chương trình. Phải chăng, vì mải chạy theo cuộc đua bề nổi mà các nhà sản xuất đang khiến công chúng không khỏi ngán ngẩm với điệp khúc: “Chương trình nhiều ‘sao’ nhưng chất lượng thì cứ thế nào…”.

Dân Phước