Triệu Vy không sợ bị khán giả lãng quên

(Dân trí) - Tháng 9 vừa rồi, "én nhỏ" Triệu Vy đã quyết định quay lại trường học, theo học khoá nghiên cứu sinh (đạo diễn) tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh với mong muốn ngành học sẽ giúp cô phát triển sự nghiệp trong tương lai chứ không chỉ để chứng minh năng lực.

“Tôi cảm thấy nhân lúc còn trẻ thì học hành nhiều một chút, không thể chỉ nhìn cái lợi trước mắt”, cô diễn viên 30 tuổi tâm sự.

 

Khác với nhiều nữ diễn viên khác, Triệu Vy không chạy theo trào lưu, một năm Triệu Vy nhận rất ít phim và có chọn lọc. Song, Triệu Vy hiện là nữ diễn viên có mức thù lao thuộc hàng “top ten” của màn ảnh nhỏ Trung Quốc, hơn 100 ngàn nhân dân tệ/ tập.

 

Bộ phim truyền hình mới nhất của Triệu Vy là Cám ơn anh đã từng yêu tôi đã được hoàn thành trước khi cô nhập học. Trong phim, Triệu Vy vào vai người mẹ trẻ độc thân, thông minh, xinh đẹp và bản lĩnh nhưng bị “bế tắc” khi phải lựa chọn giữa sự nghiệp và hôn nhân gia đình.

 

Ngoài Triệu Vy, phim còn quy tụ hai nữ diễn viên tên tuổi khác của màn ảnh Trung Quốc như Phan Hồng và Tần Hải Lộ.

 

Triệu Vy không sợ bị khán giả lãng quên - 1
 

Trong tháng 10 vừa rồi, Triệu Vy tiếp tục nhận lời góp mặt trong phim nhựa Quang - một bộ phim nghệ thuật. Chính “én nhỏ” cũng thú nhận rằng, đây là một vai diễn tương đối khó và đòi hỏi cô phải sang Nhật Bản để quay ngoại cảnh.

 

“Lúc cầm kịch bản, thật ngạc nhiên là tôi đọc không hiểu, tính thử thách của phim tương đối cao. Do vậy tôi tiếp nhận kịch bản này với tinh thần học tập là chính. Đồng thời, tôi cũng gắng hết sức thể thu gọn thời gian quay và không để lỡ việc học”.

 

Triệu Vy không sợ bị khán giả lãng quên - 2
 

Không sợ bị khán giả lãng quên: “Hiện tại tôi vùi đầu trong công việc, không có thời gian để tham gia các hoạt động. Đối với tôi, năm nay coi như thời kì gieo hạt, sang năm sẽ là thời kì thu hoạch. Nếu không có tác phẩm hay thì dù có ngày nào cũng xuất hiện trước công chúng sớm muộn cũng bị bỏ quên”.

 

Làm việc và học tập nhiều không chỉ để chứng minh năng lực bản thân: “Tôi học đạo diễn vì thấy trong bản thân mình còn thiếu một chút tích luỹ. Có nhiều lúc, tôi cũng không thấy thoả mãn với lối diễn xuất của mình, nên tôi cần phải học thêm càng nhiều. Tôi thi vào khoa đạo diễn, không phải vì muốn chứng minh với mọi người tôi tài giỏi thế nào, mà tôi chỉ hi vọng có thêm những đột phá trong diễn xuất”.

 

Triệu Vy không sợ bị khán giả lãng quên - 3
 

Chuyện tình cảm: “Tôi không bao giờ lên kế hoạch cho cuộc sống, tình cảm của mình, điều gì đến sẽ phải đến. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm mẹ. Có lẽ, tôi tương đối hài lòng với hiện trạng của tôi hiện tại. Hình như, trẻ con không mang lại cảm giác an toàn thực sự”.

 

B.Vân

Theo Eastday