Trần Thu Hà: "Tôi vốn rất lạnh lùng"

Kết thúc đêm diễn ở Atlantis City, ca sĩ Trần Thu Hà bay đến Oakland, San Francisco rồi đáp luôn chuyến bay về VN tham dự chương trình Đêm thần thoại, diễn ra trong hai đêm 23 và 24-9 tại Nhà hát Hòa Bình

Thời gian ở lại VN của Trần Thu Hà (5 ngày) chỉ đủ tập, biểu diễn xong lại tiếp tục lên máy bay đến San Jose chuẩn bị cho đêm nhạc tiền chiến do Hội Nghệ thuật Bắc California tổ chức vào ngày 25-9. Chị cho biết: “Từ lúc đi diễn ở Atlantis đến khi về VN, tôi chưa ghé qua nhà (Nam California) một lần. Máy bay như phòng ngủ của tôi vậy”.

Mong là một công dân thế giới

Mỗi buổi chiều rảnh rỗi, chị lại cùng chồng thả bộ trên bãi cát trắng ven biển, nhìn những tia nắng bắt đầu dịu lại và những người lướt ván thả mình vào những đợt sóng biển.

“Những ngày đầu theo chồng, tôi rất buồn vì nhớ nhà. Nhưng vốn là người lạnh lùng nên tôi chẳng thổ lộ ra ngoài. Những lúc ấy, tôi lại tìm đến biển để gởi gắm nỗi nhớ của mình” – chị nói. Ở Mỹ, chị vẫn thường có những đêm nhạc riêng của mình. Những đêm nhạc từ thiện diễn ra ở những phòng trà nhỏ hay các câu lạc bộ chỉ vỏn vẹn 300 khán giả. Nhưng những đêm diễn đó phần nào giúp chị nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà. Chị kể, trong hai năm đầu, chị thật khó khăn để tiếp cận với cuộc sống mới dù chị luôn được gia đình chồng hậu thuẫn. Trong khi đó, chị lại muốn hoàn thành tốt công việc của mình ở nơi xa lạ này. Chính vì vậy, chị đã chọn cách hạn chế việc liên lạc về nhà. Không phải chị muốn quên VN nhưng chị hiểu đó là cách duy nhất để tiếp cận với cuộc sống mới. Chị cho biết: “Nguyện vọng của tôi là trở thành một công dân thế giới, làm việc ở bất cứ nơi nào. Vì vậy, tôi không thể sống trong sự mơ hồ của quá khứ và hiện tại”.

“Với tôi, âm nhạc là cuộc chơi”

Với âm nhạc, thoải mái, thanh thản chính là cảm giác, thái độ của chị. Chị tâm sự, trước đây nhiều người vẫn nghĩ rằng phải vất vả lắm tôi mới tạo dựng được chỗ đứng của mình hôm nay. Bởi khi ấy là “thời” của bộ ba Lam-Nhung-Linh và những cái bóng ấy quá lớn đến nỗi không còn chỗ cho tôi. Không quá tự tin nhưng thật sự tôi có niềm tin vào bản thân mình, tôi tin tôi có thể vượt qua những rào cản trong âm nhạc một cách dễ dàng. Chị nói: “Dù có lúc tôi đến với âm nhạc không chỉ để sống với nghề mà còn là để tồn tại (để mưu sinh) với nghề, nhưng âm nhạc là cuộc chơi mà tôi yêu thích”. Chính vì không chịu áp lực bởi nghiệp ca hát nên chị tự tin rằng âm nhạc không khó, thậm chí không tận dụng hết khả năng của mình nên “tôi bắt đầu muốn thử sức mình ở lĩnh vực mới, tôi cũng đang chuẩn bị cho khóa học quản trị kinh doanh tại Mỹ”.

Những dự án mới

Không tạo cơn sốt nhưng album Hà Trần 9803 tiêu thụ cũng được 5.000 bản tại Mỹ (chưa tính ở VN). Chị cũng đang ráo riết hoàn thành album tiếp theo của mình, dự kiến phát hành vào cuối năm. Tuy nhiên, dự án lớn nhất của chị là bước chân vào thị trường âm nhạc Mỹ dù ý thức rõ con đường này đầy chông gai. Chị cho biết: “Không phải cứ biết hát tiếng Anh là có thể hòa nhập được. Chính vì vậy, tôi đang cố gắng hòa nhập bằng cách xây dựng các mối quan hệ, tình bạn với những cộng sự tại Mỹ”. Tuy nhiên, chị cũng thừa nhận, để có thể biến tham vọng của chị thành sự thật thì có lẽ chị còn phải nỗ lực đến 10 năm nữa.

Bên cạnh đó, chị cũng chuẩn bị cho việc mở một phòng thu riêng tại Hà Nội. Chị cho biết: “Do ở quá xa nên nhiều khi những dự án âm nhạc của tôi luôn bị gián đoạn. Đó là nguyên nhân phải mất 2 năm tôi mới phát hành được album 9803”. Chị kết hợp với guitarist Thanh Phương mở một phòng thu tại Hà Nội, phục vụ cho việc thu âm của chị là chính. Sự kết hợp này cũng được xem là cuộc giao duyên mới trong âm nhạc vì không chỉ hợp tác làm phòng thu, hai người sẽ cùng tìm kiếm những phương thức âm nhạc mới, những bản hòa âm mới.

 Theo Người Lao Động