Trấn Thành kịch liệt “hăm dọa”, phản đối khi Trọng Hiếu Idol tâm sự ước mơ “sốc”

(Dân trí) - Lần hiếm hoi chia sẻ ước mơ của mình, Quán quân Vietnam Idol 2015 khiến Trấn Thành và cả nhạc sĩ Đức Trí vừa nghe đã bất ngờ và hoang mang. Anh bị MC Trấn Thành “hăm dọa” phản đối kịch liệt và khẳng định sẽ nhất quyết không bao giờ ủng hộ.

Trọng Hiếu Vietnam Idol 2015 ngọt ngào với tình khúc Let me be the one

Là khách mời của talkshow “Chuyện tối nay với Thành”, vị khách mời trẻ trung, giàu năng lượng - chàng ca sĩ Việt Kiều - quán quân Vietnam Idol 2015 Trọng Hiếu đã có cuộc trò chuyện cùng Trấn Thành, Đức Trí.

Nam ca sĩ đã khiến Trấn Thành một phen quay cuồng, “tối tăm mặt mày” với cách trò chuyện hài hước, hóm hỉnh và “rối não” của mình.

Quán quân Vietnam Idol 2015 Trọng Hiếu cởi mở và hoạt ngôn.
Quán quân Vietnam Idol 2015 Trọng Hiếu cởi mở và hoạt ngôn.

Sinh ra và lớn lên tại Đức, Trọng Hiếu được biết đến là một vũ công người Đức gốc Việt với thành tích khủng trong nhiều cuộc thi nhảy tại Đức. Bất ngờ về quê hương và tham gia cuộc thi ca hát, Trọng Hiếu được xem là nhân tố lạ, sở hữu ngoại hình điển trai, vũ đạo đỉnh cùng giọng hát tốt.

Nam ca sĩ xuất sắc giành vị trí quán quân Vietnam Idol 2015 một cách đầy thuyết phục. Hoạt động nghệ thuật tại quê hương và ngày càng ghi dấu ấn, thế nhưng trong cuộc trò chuyện cùng Trấn Thành, Trọng Hiếu tâm sự từ nhỏ anh có ước mơ làm thầy giáo.

Trọng Hiếu: Nếu không là ca sĩ, tôi sẽ trở thành thầy giáo dạy tiếng Latin.
Trọng Hiếu: "Nếu không là ca sĩ, tôi sẽ trở thành thầy giáo dạy tiếng Latin".

Giả sử nếu không tham gia nghệ thuật, không trở thành một vũ công - ca sĩ - diễn viên như hiện tại thì Trọng Hiếu sẽ làm một thầy giáo dạy tiếng Latin. Ước mơ của Trọng Hiến khiến Trấn Thành và cả nhạc sĩ Đức Trí vừa nghe đã bất ngờ và hoang mang.

Trọng Hiếu cho biết, anh được học tiếng Latin từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và đây là môn thi quan trọng nhất để học sinh tại đây tốt nghiệp. Nhắc đến ngôn ngữ vốn được xem là hấp dẫn nhưng cũng khó nhất thế giới này, Trọng Hiếu tự tin khoe đây là môn học anh tự tin và học giỏi nhất.

Trấn Thành hoang mang khi Trọng Hiếu ước mơ trở thành thầy giáo.
Trấn Thành hoang mang khi Trọng Hiếu ước mơ trở thành thầy giáo.

MC Trấn Thành thắc mắc, tiếng Latin hiện nay được xem như một tử ngữ (ngôn ngữ chết) vì không được sử dụng rộng rãi như tiếng Anh, vậy lý do gì Trọng Hiếu muốn làm thầy giáo? Nam ca sĩ cho biết, anh muốn sử dụng tiếng Latin để có thể nói chuyện với Giáo hoàng trong các cung điện.

Trước sự tự tin của nam ca sĩ Việt kiều, Trấn Thành đặt ra thử thách nhỏ là nhờ Trọng Hiếu nói bằng ngôn ngữ Latin câu chào: “Tôi là Trọng Hiếu. Hôm nay tôi rất vui khi được tham gia chương trình này”. Thử thách của MC Trấn Thành khiến Trọng Hiếu bối rối và phân bua rằng, có lẽ một thời gian quá lâu không nói tiếng Latin nên không thể phiên dịch được.

Trọng Hiếu bối rối và phân bua rằng, có lẽ một thời gian quá lâu không nói tiếng Latin nên... không thể phiên dịch được.
Trọng Hiếu bối rối và phân bua rằng, có lẽ một thời gian quá lâu không nói tiếng Latin nên... không thể phiên dịch được.

Phần trắc nghiệm nhỏ khả năng dùng ngôn ngữ Latin của Trấn Thành và Đức Trí khiến Trọng Hiếu bối rối. Anh ngượng ngùng và hài hước xin hai người đàn anh hãy “tha” cho mình và đừng đặt anh vào tình huống khó xử.

Tự tin khoe ước mơ khi trở thành thầy giáo dạy ngôn ngữ Latin, thế nhưng Trọng Hiếu khiến Trấn Thành “dở khóc dở cười” khi không thể nói ngôn ngữ này một cách lưu loát. Bó tay trước các thử thách hết sức đơn giản, Trấn Thành kiên quyết cấm Trọng Hiếu giữ ước mơ làm thầy giáo.

“Dẹp mộng thầy giáo nha chưa! Từ nay cấm Trọng Hiếu ước mơ làm thầy giáo dù chỉ là trong suy nghĩ. Không còn nhớ nói làm sao mà đòi dạy cái gì không biết! Anh chàng này thật là cá tính quá đi!”, Trấn Thành hài hước hăm doạ Trọng Hiếu.

Sự cá tính, hài hước của chàng ca sĩ khách mời đã mang đến những cảm xúc vui vẻ cho các vị chủ nhà vào dịp cuối năm.
Sự cá tính, hài hước của chàng ca sĩ khách mời đã mang đến những cảm xúc vui vẻ cho các vị "chủ nhà" vào dịp cuối năm.

Phương Nhung
Ảnh: Thái Đăng Bảo