Toni Braxton - Hấp dẫn tuổi 30
Một thời bốc lửa, một thời quậy phá, nhưng lần trở lại này cô đã chín chắn hơn rất nhiều. Sau một thời gian nghỉ ngơi, Toni Braxton quyết định trở lại với làng ca nhạc bằng Album thứ 7 của mình.
Trong thời gian đó cô đã tranh thủ làm mẹ của 2 đứa con Denim 3 tuổi và Diezel 2 tuổi với anh chồng nhạc sĩ Keri Lewis, 34 tuổi. Giờ đây sau khi chữa khỏi căn bệnh viêm màng tim và mấy nhóc tì cũng đã cứng cáp cô quyết định trở lại với làng ca nhạc bằng Album thứ 7 của mình "I am always trying to find balance in my life," (Em luôn cố gắng tìm cho mình sự cân bằng trong cuộc sống). Nhân dịp này cô tâm sự với tạp chí People về Album mới , về việc làm mẹ và về sức sống mới của tuổi 30.
Chị thấy lần trở lại lần này thế nào khi chị bắt đầu từ phòng thu?
Trở lại phòng thu là lựa chọn bất đắc dĩ của tôi. Tôi muốn trở lại với sàn diễn với hàng vạn fan hâm mộ, được thể hiện hết mình, đó mới là mong muốn cháy bỏng của tôi.
Thời gian qua chị đã có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống. Chị thể hiện chúng thế nào trong Album mới của mình?
Trước hết tôi cảm thấy rất thỏa mái với cái tuổi của mình. Đôi khi mọi người cứ thấy một nghệ sĩ nhất là nữ bước qua tuổi 30 là họ nói rằng “Ồ cô ấy đã già rồi”. Nhưng tôi thì không , với tôi điều đó rất lạ , đặc biệt là đối với một phụ nữ đã lấy chồng và sinh con. Bạn có thể nói với mọi người rằng bạn vẫn cảm thấy rất sexy theo một cách nào đó.
| |
|
Chị thấy đời sống ở tuổi chị như thế nào?
Tôi hoàn toàn thấy thỏa mái. Ngày tôi 20 tuổi, tôi dành thời gian để hẹn hò và học hỏi, đến giờ nhìn lại tôi thấy mình chín chắn hơn. Tôi không còn “xanh” như ngày xưa nữa.
Bệnh tim của chị thế nào rồi?
Năm 2003 khi tham gia chương trình Aida tôi đã bị đau nặng, nhưng sau đó lai thấy bình thường, cho đến khi tôi sinh con thứ hai tôi lại bị đau. Tuy nhiên tôi vẫn muốn quay lại ca hát, nhưng mọi người không cho phép tôi đi, họ bắt tôi đến ngay bệnh viện. Và ở đây bác sĩ nói tôi bị viêm màng tim
Giờ chị đã là mẹ của hai nhóc tì, chị có thấy bận lắm không?
Hồi tôi sinh cháu lần đầu tiên tôi đã phát phì kinh lắm. Tôi như muốn phát điên lên. Tôi cũng phát khóc vì phải chăm sóc nó, tôi phải ẵm nó, phải cho nó bú mớm, phải đưa đi khám bác sĩ…Nhưng giờ đến đứa thứ 2 thì tôi đã quen rồi nên mọi việc cũng dễ dàng hơn. Mọi việc đang diễn ra rất tốt.
Chị là một người mẹ như thế nào?
Ngày tôi còn bé bố mẹ tôi rất nghiêm khắc với tôi. Tôi không mặc một thứ đồ lót nào cho đến khi lên 14 tuổi. Tôi không có ý định cấm đóan cá tính của con tôi. Đứa con lớn của tôi năm nay mới 3 tuổi nhưng nó đòi hỏi đủ thứ. Với người khác như vậy là không tôt nhưng với tôi như thế lại là tốt. Tôi chỉ thúc đẩy cháu phát triển theo hướng của cháu chẳng hạn như “Ok, nếu con thích điều đó thì hãy làm vì nó đi”.
Quan hệ giữa hai vợ chồng chị vẫn ổn chứ?
Tối thứ năm hàng tuần là tối chúng tôi dành cho gia đình, các con tôi cũng hiểu điều đó. Chúng tôi đi ăn tối ở tiệm, đi xem phim đôi khi còn rủ nhau đi ngủ ở khách sạn. Chúng tôi sống một cụộc sống bình dị như bao người khác. Trước khi lấy nhau chúng tôi là những người bạn tốt của nhau và giờ cũng vậy.
Có vẻ như chị đang rất hạnh phúc?
Vâng tôi đang rất hạnh phúc. Có điều trong cái nghành công nghiệp này nếu ai đó nói họ đang hạnh phúc thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Thật điên rồ khi cứ phải sống bằng xì căng đan, có lẽ đó là cách duy nhất để họ gây sự chú ý của người khác. Kệ họ thôi, còn tôi, tôi chỉ thích hát và làm những điều mình thích.
Theo Vietnamnet/People