“Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ hát nữa”

(Dân trí) - Diva số một của dòng nhạc đồng quê Shania Twain đã tâm sự như vậy trong show truyền hình Oprah Winfrey. Người đẹp 46 tuổi hoàn toàn suy sụp sau khi phát hiện chồng hẹn hò với bạn thân nhất của cô.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Mỹ lần đầu tiên sau 5 năm, Shania Twain tâm sự, cô gần như bị điên sau khi phát hiện ra chồng hẹn hò với cô bạn thân nhất của cô.

 

“Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ hát được nữa,” nữ ca sỹ từng 5 lần giành giải Grammy tâm sự.

 

Chồng của Shania Twain, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Robert John 'Mutt' Lange là người đã gắn bó với cô trong cả sự nghiệp và đời tư liền 14 năm và vì thế, sau khi ly dị, Shania Twain thực sự bị mất phương hướng.


“Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ hát nữa” - 1

Shania Twain

 

“Tôi đã không viết ca khúc nào mà không có anh ấy bên cạnh trong suốt 14 năm, vậy… bây giờ tôi phải bắt đầu lại như thế nào,” Shania Twain chia sẻ.

 

“Nỗi lo lắng, sợ hãi đã ảnh hưởng tới giọng của tôi,” diva xinh đẹp thừa nhận.

 

May mắn cho Shania Twain là giờ đây cô đã tìm được một bờ vai khác để dựa vào, đó chính là Frederic Thiebaud, chồng của bạn thân cô, Marie-Ann, người đã khiến cô đau khổ vì “đánh cắp” người đàn ông của cô.

 

Frederic Thiebaud và Shania Twain kết hôn hồi tháng 1/2011 tại Puerto Rico. Shania Twain đang từng bước quay lại với làng giải trí. Tháng 6 tới, cô sẽ tham dự liên hoan nhạc đồng quê Country Music Association ở Nashville, Mỹ và xuất bản sách, phim tài liệu.
 
“Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ hát nữa” - 2

 Shania Twain và chồng mới Frederic Thiebaud

Vĩnh Ngọc

Theo News