Hoa hậu Hải Dương Trần Thị Hương Giang:

“Tôi sẽ vừa đi học vừa làm thêm bằng nghề người mẫu”

(Dân trí) - Đăng quang danh hiệu hoa hậu Hải Dương vào ngày 26/7 vừa qua, cô gái sinh năm 1987 Trần Thị Hương Giang sẽ đại diện cho Hải Dương đi tham dự cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2006.

Có ý kiến cho rằng Giang giành vương miện hoa hậu Hải Dương quá dễ dàng?

 

Thực ra đó cũng là điều may mắn đối với tôi. Năm 2004, khi đó đang học lớp 12, tôi có đăng ký tham dự cuộc hoa hậu 2004 với danh nghĩa thí sinh tự do, tuy vào tới chung kết, nhưng thú thực năm đó tôi đi dự thi theo cảm tính, nên cảm thấy mình rất… ngố. Vì thế, điều mà tôi nhận ra những thiếu sót từ cuộc thi lần trước đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều trong cuộc thi lần này.

 

Sở hữu chiều cao 1,77m, với các chỉ số (80-62-92), Giang sẽ nghĩ đến chuyện tham gia trình diễn mẫu chứ?

 

Giang rất thích ánh đèn sân khấu. Khi ra sân khấu, Giang chỉ cảm thấy có mình và khán giả, không còn điều gì khác nên Giang rất tự tin. Giang nghĩ, chắc chắn mình sẽ vừa đi học vừa làm thêm bằng nghề người mẫu. Tuy nhiên, bây giờ Giang đang là sinh viên năm thứ 2, Khoa Quốc tế học, Trường ĐH KHXH&NV- ĐH Quốc gia Hà Nội, tạm trú tại Ký túc xá Mễ Trì, nên nếu đi làm cũng gặp khó khăn, vì yêu cầu của Ký túc xá phải trở về trước 23h.

 

Phía sau ánh đèn sân khấu của nghề người mẫu có rất nhiều lời đàm tiếu, Giang nghĩ sao về điều này?

 

Đúng là có rất nhiều ý kiến nói về mặt trái của nghề người mẫu, nhưng không vì thế mà Giang phải từ bỏ tình yêu của mình. Vì tất cả Giang nghĩ đều do chính bản thân mình quyết định. Tuy nhiên dù rất thích, nhưng chắc là Giang không thể gắn bó với nghề này cả đời. Về nghề nghiệp lâu dài, Giang rất muốn sau này sẽ trở thành một luật sư quốc tế.

 

Còn điện ảnh, Giang sẽ thử sức mình chứ?

 

Điện ảnh thì chắc là không, vì cuộc thi lần trước ở Tuần Châu, có quay một videoclip và Giang nhận thấy ngay là mình không thể làm được trong lĩnh vực điện ảnh.

 

Xin chúc hoa hậu Hải Dương sẽ thành công trong cuộc thi Hoa hậu toàn quốc 2006 sắp tới!

 

Tuấn Duy