“Tôi hài lòng với ngoại hình hiện tại”
(Dân trí) - Đó là lời tâm sự của ngôi sao ca nhạc da màu Janet Jackson. Ngôi sao ca nhạc 44 tuổi này từng có thời gian dài chiến đấu với chứng bệnh thừa cân.
Còn nhớ, khi mới 11 tuổi, Janet Jackson đã xuất hiện trên truyền hình, trong vai trò một diễn viên “nhí”, đảm nhiệm vai Penny Woods trong show truyền hình dạng sitcom nổi tiếng thập niên 70 của thế kỷ trước - Good Times. Khi đó, Janet Jackson đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả bởi gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng và ngoại hình có phần mập mạp.
Song, chia sẻ trên tạp chí Essence, nữ ca sĩ nổi tiếng này thừa nhận, cô đã rất ngượng ngùng và khó chịu với thân hình ngày một “nảy nở” của mình trong thời gian 3 năm tham gia show truyền hình. “Khi tôi tham gia show truyền hình Good Times, người ta đã yêu cầu tôi bó ngực. Tôi dậy thì khá sớm. Họ không cho nói với tôi rằng, họ sẽ làm việc đó với “vòng một” của tôi. Họ đã quấn một tấm băng quanh ngực để khiến ngực tôi phẳng hơn. Điều đó đã làm ảnh hưởng tới tôi, tới tận bây giờ”, Janet nhớ lại.
Janet từng gặp vấn đề với cân nặng và phải dành khá nhiều thời gian, cũng như quyết tâm luyện tập để có được ngoại hình như hiện tại. Nói về cuốn sách True You, Janet cho biết: “Tôi muốn viết cuốn sách này vì tôi muốn những người trẻ tuổi có gì đó để đọc và hiểu rằng, chúng đẹp như thế nào. Tôi đã phải mất một thời gian để được như hiện tại nhưng tôi vẫn yêu cuộc đời này. Tôi hi vọng, tôi có được sự tự tin như hiện tại khi còn trẻ”.
Sau cái chết bất ngờ của anh trại Michael Jackson vào năm ngoái, giọng ca da màu đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống và hài lòng với những gì mình đang có. “Tôi tự do và tôi yêu cảm giác này. Tôi có thể làm bất kỳ thứ gì mình muốn”, Janet chia sẻ.
Mi Vân
Theo Mail