Tô Dũng: "Tôi không muốn lợi dụng tình cảm với Minh Thu để gây chú ý"
(Dân trí) - "Tôi nghĩ chuyện tình cảm vốn là chuyện của hai người, những vui buồn hay vấn đề trong mối quan hệ, hai người biết với nhau là đủ", diễn viên Tô Dũng chia sẻ.

Tô Dũng và Minh Thu đồng hành trong công việc và cuộc sống.
“Tôi không muốn Khánh trở nên quá nặng nề”
Những tập gần đây của “Mùa hè năm ấy”, vai Khánh (thời điểm 10 năm sau) của Tô Dũng nhận được nhiều sự chú ý bởi quá khứ từng phải ngồi tù 2 năm cùng những tổn thương phía sau. Anh đã tiếp cận và thể hiện nhân vật này như thế nào?
- Tôi cảm thấy Khánh là một nhân vật có số phận khắc khổ. Đang ở tuổi đẹp nhất, anh gặp biến cố và phải đi tù 2 năm. Tôi không thể biết chính xác điều đó tác động đến tâm lý con người thế nào, nhưng chắc chắn Khánh không còn sự ngây thơ, hồn nhiên mà buộc phải trưởng thành.
Sau khi ra tù, Khánh vẫn phải sống với tiền án, tiền sự. Dù 8 năm trôi qua, quá khứ ấy vẫn ảnh hưởng đến cách Khánh nhìn nhận bản thân và đối diện với mọi người. Tôi dựa vào tâm lý đó, cùng những gì biên kịch xây dựng, để thể hiện nhân vật.
So với những nhân vật trước đây của Tô Dũng, Khánh có phần gai góc, phức tạp hơn?
- Khánh là người khá chai sạn, trải qua nhiều sóng gió và mang nhiều vết thương từ quá khứ. Đọc kịch bản, tôi cảm nhận nhân vật vẫn không dám ngẩng mặt đối diện với những người bạn cũ. Càng đọc, tôi càng thấy đó là tâm lý rất tự nhiên.
So với các vai trước, Khánh có nhiều màu sắc hơn. Cách anh ứng xử với bố mẹ, bạn bè hay những người từng làm tổn thương mình đều khác nhau, vì thế nhân vật có nhiều cung bậc để thể hiện.

Tạo hình nhân vật Khánh của Tô Dũng trong "Mùa hè năm ấy" (Ảnh: VFC).
Khánh là nhân vật có nội tâm khá phức tạp. Tô Dũng đã tiết chế cảm xúc ra sao?
- Là diễn viên nhưng tôi cũng là khán giả, nên hiểu những cảm xúc quá nặng nề đôi khi sẽ khiến người xem mệt mỏi. Vì vậy, dù Khánh có quá khứ đau thương, tôi chỉ nhấn vào sự nặng nề ở một vài phân đoạn. Sau 10 năm, nhân vật vẫn phải tiếp tục sống, hòa nhập với cuộc sống và giữ được năng lượng tươi trẻ.
Ở giai đoạn đầu, dàn diễn viên trẻ gồm Long Vũ (Khánh), Lưu Ly (Phương), Hà Thành (Tùng), Nguyễn Trinh (Phương Ly) đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Vì vậy, khi phim chuyển sang mốc thời gian 10 năm sau và thay đổi dàn diễn viên, sự khác biệt này cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Tô Dũng nhìn nhận điều này như thế nào?
- Chúng tôi đều quen biết và thường xuyên trò chuyện với nhau. Khi các bạn trẻ quay, đôi lúc dàn diễn viên lớn cũng đến xem. Tôi không áp lực hai giai đoạn phải giống hệt nhau. Nếu có phản ứng từ khán giả thì đó là chuyện rất bình thường.
Sau 10 năm, gương mặt có thể không thay đổi quá nhiều nhưng tâm lý, trải nghiệm và cách ứng xử chắc chắn khác. Nếu chúng tôi đóng thời trẻ thì khó giữ được sự hồn nhiên như các bạn, còn để các bạn đóng giai đoạn sau 10 năm biến cố thì cũng khó truyền tải được tâm lý của nhân vật.
Vì vậy, tôi nghĩ cách lựa chọn hai thế hệ diễn viên là hợp lý. Phim có những biến cố nhưng không quá nặng nề, nên tôi tin khán giả có thể đón nhận.

Tô Dũng và Minh Thu vốn là cặp đôi ngoài đời.
Trong phim, Khánh và Phương có nhiều cảnh tương tác và đây cũng là lần đầu Tô Dũng đóng cặp với bạn gái Minh Thu. Ở góc độ đồng nghiệp, anh có những đánh giá nhận xét gì về Minh Thu?
- Mối quan hệ của chúng tôi thì mọi người đều biết rồi. Tuy nhiên, khi đến môi trường làm việc, tôi nghĩ cả hai cứ bình thường thôi. Với tôi, cũng không có gì quá đặc biệt để chia sẻ.
Mỗi ngày, chúng tôi cùng đến phim trường, trao đổi với ê-kíp và đạo diễn về công việc. Cảnh này cần làm thế nào, cảnh kia phải thể hiện ra sao, rồi cùng nhau tập trung vào nhân vật. Ngoài công việc, chúng tôi cũng không có quá nhiều chuyện để nói.
Với Thu, đây là một vai diễn khá áp lực. Phương ngay từ thời trẻ đã rất cá tính, nhưng đi kèm với đó là nhiều trăn trở, nỗi đau. Sau 10 năm du học trở về, cô ấy phải thích nghi với môi trường mới và quản lý một công ty.
Tôi thấy Thu rất nỗ lực trên phim trường. Cũng như các diễn viên khác, Thu chủ động trao đổi và sẵn sàng hỏi đạo diễn khi có điều chưa rõ, cùng mọi người tạo nên không khí làm việc thoải mái, đó là điều tôi rất trân trọng.

Tô Dũng trò chuyện với phóng viên tại buổi họp báo ra mắt phim "Mùa hè năm ấy".
“Tôi 35 tuổi nhưng tâm hồn như đã 65 tuổi”
Sau khi phim lên sóng, chuyện tình cảm của Tô Dũng - Minh Thu tiếp tục nhận được sự quan tâm. Vì sao hai người không tranh thủ sáng tạo nội dung hoặc kinh doanh từ sự chú ý đó?
- Chuyện được quan tâm là điều không tránh khỏi, nhưng tôi hạn chế tối đa việc chia sẻ. Bản thân tôi nghĩ chuyện tình cảm vốn là chuyện của hai người, những vui buồn hay vấn đề trong mối quan hệ, hai người biết với nhau là đủ. Tôi không muốn mang những điều đó lên truyền thông hay mạng xã hội.
Tôi rất cảm ơn sự yêu mến của mọi người, nhưng tôi muốn khán giả biết đến và ghi nhận Tô Dũng - Minh Thu qua những vai diễn. Cả hai còn nhiều điều phải làm tốt hơn trong công việc, nên tôi không muốn lợi dụng chuyện tình cảm để xây dựng hình ảnh hay tạo sự chú ý. Khi đã là nghệ sĩ, chúng ta càng phải ý thức rằng mọi chuyện đều có thể được công chúng quan tâm.
Bản thân tôi không thích tham gia vào chuyện của người khác nên cũng không muốn người khác can thiệp vào cuộc sống của mình. Mỗi người có một quan điểm riêng, nhưng với tôi, cuộc sống vẫn cần những điều được giữ lại cho riêng mình. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình là một diễn viên có thể đảm nhận nhiều dạng vai và được ghi nhận bằng năng lực nghề nghiệp.
Vừa đóng phim vừa công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, Tô Dũng cân bằng hai việc này thế nào?
- Việc cân bằng không quá khó vì kế hoạch công việc của tôi khá rõ ràng. Khi đóng phim, tôi xin phép lãnh đạo Nhà hát. Nếu Nhà hát có lịch diễn hay công tác, tôi sẽ trao đổi với đoàn phim để điều chỉnh. Tôi rất biết ơn Nhà hát Kịch Việt Nam và VFC (Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam - PV) đã tạo điều kiện để tôi phát triển sự nghiệp.

Từ trái qua phải: Diễn viên Phan Thắng, Tô Dũng, Minh Thu và đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh.
Anh từng chia sẻ rằng mình gần như dành trọn thời gian và tâm sức cho nghệ thuật. Sau nhiều năm làm nghề, điều gì vẫn khiến anh giữ được năng lượng, sự say mê và mong muốn tiếp tục gắn bó với sân khấu, màn ảnh?
- Thú thật, nếu không đóng phim thì tôi cũng chưa biết mình làm gì. Tôi sinh năm 1991, năm nay 35 tuổi, nhưng tâm hồn của tôi chắc khoảng 65 tuổi. Có lẽ tôi hợp với thế hệ cũ hơn.
Tôi rất đau đáu với công việc mình đang làm, dồn toàn lực và toàn tâm cho nó. Bản thân tôi cũng biết có những thứ mình đang bị tụt hậu so với thời đại. Rõ ràng các diễn viên trẻ, những người cùng tuổi hoặc lớn tuổi hơn tôi làm hình ảnh rất tốt và hoạt động xã hội rất năng động. Còn tôi biết điểm yếu của mình là vẫn khá khép kín. Tôi sẽ cố gắng thay đổi điều đó trong thời gian tới.
Đôi khi mình ẩn mình đi rồi trở lại, kiểu như thế cũng hay. Tôi khao khát được làm nghề. Mỗi cơ hội đến với tôi đều là một điều rất quý giá. Điều đó tạo nguồn cảm hứng và năng lượng cho mình.

Tô Dũng muốn khán giả biết đến và ghi nhận anh và Minh Thu qua những vai diễn.
Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và truyền hình, anh có mong muốn hoặc dự định thử sức với phim điện ảnh?
- Tôi không đặt nặng chuyện điện ảnh hay truyền hình, bởi với tôi, đó đều là những loại hình nghệ thuật cùng hướng đến khán giả. Tôi không thích cách phân chia “diễn viên điện ảnh” hay “diễn viên truyền hình” theo kiểu phân cấp.
Tất nhiên, tôi cũng mong có cơ hội đóng phim điện ảnh. Nhưng nếu chưa có duyên, tôi vẫn vui vẻ cống hiến cho truyền hình và sân khấu, nơi mình có khán giả yêu thương và góp ý để làm nghề tốt hơn.
Nhiều người nhận xét anh vẫn giữ được năng lượng trẻ trung dù đã ngoài 30 tuổi. Bí quyết của anh là gì?
- Nếu đi làm với tâm lý hôm nay đến để quay, để làm việc thì rất mệt mỏi. Tôi tận hưởng từng ngày quay, tận hưởng công việc mình đang làm và cảm thấy rất sung sướng.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Tô Dũng (SN 1991, quê Hà Nội) được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình: Hợp đồng hôn nhân, Mùa xuân ở lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Không giới hạn… Anh từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có một con trai.
Tô Dũng và Minh Thu từng nhiều lần hợp tác trong các dự án: Phố trong làng, Hương vị tình thân, Cuộc chiến không giới tuyến... Cả hai hiện cùng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.










