Thy Dung: “Vẫn chờ một tình yêu”…

(Dân trí) - Sự biến mất đột ngột của “cô dâu Thy Dung” trong khoảng thời gian gần 2 năm trời kèm theo rất nhiều tin đồn. Có thông tin cô ca sĩ trẻ bị phụ tình bỏ ra nước ngoài sinh sống, cũng có người nói cô nghỉ hát, về quê sinh con…Và đâu là sự thật?

Sau khi tung ra hai album “Xưa”, “Một nửa đời em” với chiến dịch Bắc tiến rầm rộ bỗng dưng Thy Dung biến mất khỏi thị trường nhạc Việt. Rất nhiều người muốn biết chị đã làm gì trong khoảng thời gian hơn một năm rưỡi đó?

Không phải là biến mất, đơn giản là tôi muốn dừng lại để tìm cho mình cái gì mới hơn. Đó là quãng thời gian, tôi có nhiều sự thay đổi trong công việc, cuộc sống. Tôi ở nhà, ít đi hát, tiếp tục đi học và chuẩn bị vào làm cho công ty của chị gái.

Sau chuyến biểu diễn tại Anh, trở về Việt Nam cũng có nhiều lời mời hát nhưng lúc đó tôi nghĩ mình cần thay đổi một chút để khán giả đỡ nhàm chán và tìm ý tưởng tốt hơn để tiếp tục với nghề.

Hơn nữa, tôi cũng cần một công việc ổn định để tương lai vững bền vì tình hình chung của thị trường nhạc Việt đang bão hoà.

Kèm theo sự “mất tích” của “cô dâu Thy Dung”, giới trong nghề rộ lên thông tin chị bỏ ra nước ngoài, rồi nghỉ hát về quê sinh con…Chị phản ứng ra sao?

Cũng chẳng phản ứng gì! Tôi chỉ trách mình, đi đâu, làm gì không thông báo với mọi người biết để tin đồn cứ bay xa, nhất là những tin đồn không tốt về mình. Việc này, tôi sẽ rút kinh nghiệm!

Vậy những tin đồn đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật?

Đã là tin đồn thì làm sao có sự thật? Sự thật là bây giờ tôi vẫn vậy và đang làm việc bình thường.
 
Thy Dung: “Vẫn chờ một tình yêu”… - 1
Cô ca sĩ trẻ đột ngột dừng lại khi sự nghiệp âm nhạc đang phát triển

Nhưng chuyện chị chỉ vì yếu đuối, không giải quyết được tình cảm riêng tư mà bỏ dở giữa chừng sự nghiệp ca hát đang phát triển thì giới trong nghề ai cũng biết…

Chuyện buồn cũng xoay quanh tình yêu và công việc mà thôi. Chuyện cũng đã qua, không nên nhắc lại kẻo khiến mình buồn hơn. Hiện nay, tôi cần một tinh thần tốt, sức khoẻ tốt để tiếp tục làm những gì mình chưa làm được.

Dù chị muốn che đậy thật kỹ vết thương lòng nhưng nỗi day dứt cứ chực trào ra khoé mắt. Biết đâu, khi nói ra được, những đau buồn và nỗi cô đơn sẽ vơi bớt?

Với tôi, khi đã yêu thì hết lòng nhưng để xây dựng cho mình một hạnh phúc cần phải có thời gian hiểu nhau và hi sinh cho nhau. Tôi chưa làm được điều đó, nên hiện tại tình yêu và hạnh phúc như cánh cửa đã khép lại vào những ngày mưa. Tôi vẫn thường ngồi trong phòng, nghe tiếng mưa rơi và suy nghĩ. Chờ đến khi mưa tạnh, tôi sẽ mở cửa ra để đón chào một ngày mới với công việc mới. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi!

Từ một ca sĩ trẻ xây dựng khá thành công hình ảnh “cô dâu Thy Dung”, được nhiều người biết đến, giờ yên phận với công việc sổ sách, giấy tờ… của cô nhân viên kiểm toán; khoảng cách đó đem lại cho chị cảm giác như thế nào?

Tôi nghĩ cuộc sống cũng có nhiều giai đoạn, có nhiều công việc khác nhau. Con người cũng thế, có lúc vui lúc buồn. Và tôi không phải ngoại lệ.

Thú thật, quãng thời gian vừa qua tôi gặp rất nhiều chuyện buồn. Tôi muốn làm thêm một việc gì khác để xây dựng cho tương lai, quên đi những chuyện không hay trước đây. Kiến thức học tại Đại học Kinh tế, tôi xếp nó vào ngăn bao nhiêu năm nay, giờ có cơ hội mang ra sử dụng, thế cũng hay.

Được khán giả yêu thương, vẫn nhớ đến mình là điều hạnh phúc! Nếu có cơ hội, tôi sẽ đi hát trở lại, sẽ giới thiệu những bài hát mới và không dừng lại ở hình ảnh “cô dâu Thy Dung”.
 
Thy Dung: “Vẫn chờ một tình yêu”… - 2
Thy Dung vẫn chờ đợi tình yêu...

Khán giả có thể đợi sự quay trở lại của ca sĩ Thy Dung bằng câu hát “ngày đó , ngày đó sẽ không xa xôi…”?

Chính xác là tôi đã nhận show ngày 20/8 này trong chương trình giới thiệu clip mới và những gương mặt ca sĩ. Tôi sẽ trình bày ca khúc Vẫn chờ một tình yêu của Vĩnh Tâm. Nhưng để nói sự trở lại với âm nhạc một cách mới mẻ, đầy đủ thì hãy chờ tôi vài tháng tới.

Quay trở lại sân khấu lúc này, điều gì khiến chị cảm thấy lo lắng nhất?

Tôi sợ lâu quá rồi mình không xuất hiện, khán giả sẽ quên và sự ủng hộ không nhiệt tình bằng lúc trước (Cười).

Với Thy Dung bây giờ, nhìn lại chặng đường ca hát đã qua, những việc mình đã làm… chị có thể nói gì về những được mất mát trong đời?

Thời gian vừa rồi tôi có nhiều khoảng lặng để nhìn lại những công việc mình đã làm với những gì được mất, những trăn trở trong cuộc sống và công việc tương lai. Tôi nhớ lại những khoảnh khắc trên sân khấu, được khán giả ủng hộ nhiều; nhớ cuộc sống sôi động, nhiều mối quan hệ mình đã có trước đây…

Nhưng tôi không cho rằng khoảng thời gian rời xa sân khấu vừa rồi là mất mát. Đó là thời gian tôi được nghỉ ngơi, được ở nhà bên người thân, được đi chợ, nấu ăn và làm những công việc mình yêu thích. Và tôi nghĩ, trên con đường chạy dài nếu được dừng lại nghỉ ngơi thì tất nhiên mình được tăng thêm sức lực nhiều chứ?!
 
Thy Dung: “Vẫn chờ một tình yêu”… - 3
Hình ảnh mới nhất của Thy Dung

Hàn Nguyệt