Thủ tướng Anh gửi lời hỏi thăm Susan Boyle

(Dân trí) - Sau khi hay tin về tình trạng sức khỏe của “giọng ca thiên thần” Susan Boyle, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã gửi lời hỏi thăm và động viên cô. Thủ tướng mong rằng, Susan Boyle sẽ sớm bình phục và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thủ tướng Anh gửi lời hỏi thăm Susan Boyle - 1
Thủ tướng Anh Gordon Brown (trái) đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe "giọng ca thiên thần" Susan Boyle.
 
Hôm qua 1/6, Thủ tướng Anh đã cố gắng sắp xếp lịch làm việc bận rộn của mình để có thời gian trò chuyện với hai vị giám khảo của chương trình Britain's Got Talent - Simon Cowell và Piers Morgan để hỏi thăm tình hình sức khỏe hiện tại của Susan.

 

Xuất hiện trên chương trình GMTV ngày 1/6, Thủ tướng Anh nói: “Tôi hi vọng, Susan Boyle sẽ sớm khỏe lại vì cô ấy thực sự là một phụ nữ rất đáng mến”. Thủ tướng cho biết, ông đã theo dõi đêm chung kết của cuộc thi Britain's Got Talent vào tối 30/5 vừa rồi. Thủ tướng cũng gửi lời chúc  mừng tới quán quân của chương trình Britain's Got Talent - nhóm nhảy Diversity.

 

Susan Boyle, ngôi sao của cuộc thi Britain's Got Talent, đã phải nhập viện điều trị vào chiều tối 31/5, một ngày sau đêm chung kết cuộc thi. Trước đêm chung kết, Susan đã phải hứng chịu khá nhiều sức ép từ dư luận. Dù trình diễn khá tốt nhưng Susan chỉ giành vị trí thứ hai trong cuộc thi. Một số nguồn tin cho hay, chính cú sốc tinh thần “về nhì” và sức ép suốt một thời gian dài đã đẩy Susan vào tình trạng thần kinh hoảng loạn.
 

Sau khi Susan nhập viện, một loạt khán giả đã lên tiếng chỉ trích kênh truyền hình ITV, nhà sản xuất chương trình Britain's Got Talent. Phần đông ý kiến cho rằng, ITV đã sai lầm khi để một người rơi vào tình trạng trầm cảm, nhưng vẫn phải chịu sức ép biểu diễn trong một chương trình truyền hình trực tiếp.

 

 
Thủ tướng Anh gửi lời hỏi thăm Susan Boyle - 2
Nhiều người đã lên tiếng bảo vệ, bênh vực và hỏi thăm
Susan Boyle sau khi hay tin cô phải nhập viện điều trị tâm lý. 

 

Bác sĩ trong trung tâm Priory (nằm ở phía Bắc London) đang điều trị cho Susan Boyle cũng lên tiếng chỉ trích nhà sản xuất vì đã khiến bệnh nhân của họ rơi vào tình trạng khốn khổ hiện tại. Giáo sư Chris Thompson của trung tâm y tế Priory nói: “Những người phải chịu sức ép lớn như vậy đáng ra phải được chăm sóc cẩn thận”.

 

Một trong những thẩm phán của chương trình - Piers Morgan cũng rất thông cảm và lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện tại của Susan Boyle, ông nói: “Theo tôi, Susan Boyle đã bị suy nhược về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Cô ấy đã mất ngủ và không ăn uống trong vài ngày”.

 

Nhà sản xuất của Britain's Got Talent - Talkback Thames, tối qua 1/6, cũng thừa nhận rằng, họ đã không kiểm tra tâm lý các thí sinh trước đêm chung kết. Song, công ty sản xuất Britain's Got Talent khẳng định, họ không hề gây sức ép buộc Susan phải biểu diễn trong đêm chung kết, tất cả là do Susan quyết định.
 
Thủ tướng Anh gửi lời hỏi thăm Susan Boyle - 3
Dự kiến, Susan Boyle sẽ điều trị tại trung tâm Priory tới cuối tháng 7.

 

Những nhân viên y tế tại khách sạn mà Susan Boyle nghỉ sau đêm chung kết cho hay, họ đã cố gắng trò chuyện với “giọng ca thiên thần” gần một ngày trước khi quyết định gọi xe cấp cứu đưa cô tới bệnh viện. Dự kiến, Susan Boyle sẽ điều trị tại trung tâm Priory tới cuối tháng 7 và phí điều trị 3.000 bảng Anh một tuần sẽ do công ty BGT chi trả.

 

Một số nguồn tin cho biết, ngay sau đêm chung kết, nhà sản xuất Simon Cowell đã trò chuyện với Susan Boyle để bàn về kế hoạch hợp tác với cô trong tương lai nhưng anh trai của Susan đã phủ nhận thông tin này. Ông nói: “Susan thực sự rất hoảng loạn vì cuộc thi đã kết thúc và con bé không biết phải làm gì trong tương lai. Hiện, Susan chưa nhận được hợp đồng nào và chưa nói chuyện rõ ràng với nhà sản xuất Simon Cowell”.

 

Mi Vân

Theo DM