Thư Kỳ nỗ lực thoát khỏi hình ảnh "tươi mát"

Ở tuổi 30, Thư Kỳ vẫn rực sáng với vẻ gợi cảm khó tả. Thời gian đã đặt đôi chút dấu vết trên khuôn mặt cô như quy luật không thể cưỡng lại của tạo hóa. Thư Kỳ biết điều đó nên phong cách sống và cả lối làm việc của cô hằng ngày luôn trong trạng thái bị thôi thúc.

Nhớ lại cách đây  5 năm. Thời điểm năm 2001, tạp chí Times Asia gọi Thư Kỳ là cỗ máy kiếm tiền. Cô có  biệt danh là "gương mặt trên từng cây số" bởi các thành phố lớn của châu Á, từ Hồng Kông, Đài Bắc đến Tokyo đâu đâu cũng thấy áp phích của Thư Kỳ. Ký hợp đồng làm đại sứ cho đủ các loại sản phẩm tiêu dùng nên ngày nào Thư Kỳ cũng xuất hiện nhan nhản trên báo, tạp chí, truyền hình và cả... xe bus để uống Coca Cola, bôi mỹ phẩm Red Earth, mặc quần áo hàng hiệu, tắm xà bông Lux và... uống bia San Miguel. Chưa hết, cô khóc, cười, bắn súng, đánh nhau và yêu đương hừng hực trong gần 50 bộ phim với đủ loại vai hỉ nộ ái ố. Sống gấp, sống nhiều và ngủ rất ít.

Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì người ta từng biết về Thư Kỳ. 10 năm làm việc cật lực trong ngành giải trí với tài năng được ghi nhận bằng giải Ảnh hậu đầu tiên tại giải Kim Mã 2005 trong bộ phim Three Times của Hầu Hiếu Hiền, có lẽ vẫn chưa đủ để giúp Thư Kỳ xóa bỏ hết thành kiến trong cái nhìn khe khắt của người đời. "Cô ta chẳng qua chỉ là sao được nâng cấp từ dòng phim cấp 3".

Nỗ lực "tắm gội" những vết nhơ thời quá khứ của Thư Kỳ bằng những vai diễn nghiêm túc trong dòng phim nghệ thuật vẫn không giúp cô đạt được kết quả như mong muốn. Thư Kỳ là ngôi sao có nhiều website do người hâm mộ lập ra nhất châu Á. Nhưng cùng lúc, số lượng những hình ảnh "tươi mát" của cô cùng những đoạn video clip khiêu dâm của cô trước đây cũng đầy rẫy trên internet, chẳng thua kém các biểu tượng sex của phương Tây như Paris Hilton hay Pamela Anderson. Báo chí khắp nơi cũng nước đôi. Lúc này lăng-xê cô hết lời, lúc khác giở giọng châm biếm.

Thư Kỳ nỗ lực thoát khỏi hình ảnh "tươi mát" - 1


Vài năm trước, Thư Kỳ và Lê Minh, một trong "Tứ đại thiên vương" của Hồng Kông, thường xuyên bị chỉ trích là cặp đôi ẹ nhất. Trong mắt nhiều fan của Lê Minh, Thư Kỳ không xứng đáng với Lê Minh vì cô chỉ là một ả điếm đàng, tham lam và kiêu ngạo. Cô gái "điếc không sợ súng" này bỏ qua tất cả những lời sỉ nhục, vẫn ngang nhiên lên bìa các cuốn tạp chí trong những tư thế "đầy khiêu khích". Thế nhưng, trong những lúc một mình đối diện với bản thân, cô nước mắt lưng tròng. Trong một cuộc phỏng vấn với  Time vào năm 2001, Thư Kỳ thú nhận cô đã say mèm không biết trời đất gì trong một đêm ngắn ngủi ở Paris. Đơn độc, Thư Kỳ mang một chai rượu vang và một cái ly ra ngồi dưới chân tháp Eiffel. Vừa ngắm nhìn người qua lại, vừa tu rượu ừng ực, Thư Kỳ nằm vật xuống đất, cho mãi đến 4h sáng mới có cảnh sát đến giải đi.

Hầu như trong tất cả những lần cánh phóng viên đề cập đến chuyện riêng tư, Thư Kỳ đều nhất nhất tuyên bố cô không có niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Xuất thân từ một gia đình nghèo ở Đài Loan - Trung Quốc, Thư Kỳ lớn lên trong đòn roi của cha mẹ, cô trở thành kẻ bất mãn. Lao vào các trò xốc nổi của tuổi trẻ, cô thiêu thân trong khói thuốc và men rượu, ăn mặc theo kiểu "con nhà nghèo" rồi tham gia đua xe. Năm 16 tuổi, với khuôn mặt  đẹp và thân hình bốc lửa, Thư Kỳ nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tay chụp ảnh khỏa thân. Chỉ trong thời gian ngắn, cô từ tạp chí bước thẳng lên phim - cũng vẫn trong trạng thái "không quần áo". Thật trớ trêu, tài diễn xuất của Thư Kỳ được phát hiện từ bộ phim "cấm trẻ em" Viva Erotica vào năm 1996.

Năm 1999 đánh dấu con đường "hoàn lương" của Thư Kỳ. Nói đúng hơn, cô nhận ra đây là thời điểm thích hợp để "nâng cấp" bản thân. Về sau, bằng việc xuất hiện bên cạnh những diễn viên nổi tiếng như Thành Long trong Gorgeous, Lê Minh trong The City of Glass hay Lương Triều Vỹ trong Love Me, Love My MoneySeoul Raiders... cô nghiễm nhiên trở thành diễn viên hạng A. Nhưng 2 phim giúp tên tuổi của Thư Kỳ được biết đến là Millennium Mambo, phim từng tham gia LHP Cannes của đạo diễn gốc Đài Loan - Trung Quốc Hầu Hiếu Hiền và The Transporter của đạo diễn người Pháp Luc Besson. Phim So Close, trong đó Thư Kỳ  diễn chung với Triệu Vi và Mạc Văn Úy, cũng gặt hái thành công khi đem trình chiếu ở Hollywood. Với giải Ảnh hậu sau Three Times hồi năm ngoái, Thư Kỳ tiếp tục hướng đến những mục tiêu xa hơn.

Như nàng lọ lem sợ đến lúc nửa đêm, Thư Kỳ cố gắng tận hưởng từng giây phút của cuộc vui chơi trong thế giới phù hoa. Khác với trong chuyện cổ tích, nàng lọ lem thời hiện đại này phức tạp hơn nhiều. Cô vừa tinh quái, vừa dễ tổn thương dưới lớp vỏ ngạo nghễ, bất cần đời. Điều thần tiên mà nàng lọ lem xưa ấp ủ là tình yêu với chàng hoàng tử đẹp trai. Còn đối với Thư Kỳ, đàn ông đẹp chỉ khiến cuộc đời cô thêm phiền phức. Trước và sau mối tình với Lê Minh, cô luôn thay đổi người yêu và chỉ trung thành với một tình yêu duy nhất: điện ảnh. Bao năm qua và còn nhiều năm sau nữa, nàng lọ lem của châu Á vẫn chân không chạy nhảy trên con đường nghệ thuật nhiều chông gai. "Vinh quang" - chàng hoàng tử đích thực của cô đang chờ ở cuối con đường...


Theo Quỳnh Như
Thanh Niên