Thu Hà: “Theo nghề diễn, chồng tôi đã từng ghen…”
(Dân trí) - “Ngày còn yêu nhau, xem tôi đóng những cảnh ôm hôn trên màn ảnh, anh ấy rất ghen, cứ hỏi mãi, có hôn thật không? Có ôm nhau thật không? Cũng căng thẳng suốt một thời gian…”, diễn viên trẻ Thu Hà kể chuyện.
Diễn viên Thu Hà (sinh năm 1980) tốt nghiệp khoa Diễn viên- ĐH Sân khấu Điện ảnh khoá 11. Ra trường, Thu Hà về đầu quân cho Nhà hát kịch Việt Nam. Với gương mặt sáng, ngoại hình đẹp, Thu Hà có tên trong nhiều vở diễn quy mô của nhà hát, Cuội buôn quan (đạo diễn Lê Hùng), Đêm trắng (đạo diễn Doãn Hoàng Giang), Vòng vây cô đơn (đạo diễn Phạm Thị Thành)…

Học kỳ II- năm thứ 2 Đại học, Thu Hà được đạo diễn Đặng Nhật Minh mời vào vai nữ thứ chính trong bộ phim nhựa Mùa ổi. Nhưng vì kỳ thi học kỳ, vì đóng vai chính trong vở kịch báo cáo cuối kỳ của cả lớp nên Thu Hà không dám xin nghỉ, cô từ chối đạo diễn Đặng Nhật Minh và bộ phim Mùa ổi. Cho đến bây giờ, đó vẫn là quyết định đáng tiếc nhất của Thu Hà.
Tự nhận mình nhút nhát, tự nhận mình có phần chưa quyết liệt để đi đến cùng với nghề, Thu Hà tiếc nuối với những cơ hội đã vụt qua mất. Vũ khúc con cò- Thu Hà cũng được mời một vai, nhưng cô cũng từ chối vì sợ mất nhiều thời gian cho một vai nhỏ. “Có lẽ, cái giá mà tôi phải trả lớn nhất cho sự nhút nhát, thiếu quyết liệt của mình, là danh tiếng vẫn chưa có gì nhiều…” (cười).

Thu Hà khá đắt sô với phim truyền hình. Kịch bản nhận đều đặn, nhưng Thu Hà từ chối nhiều lời mời, bởi cô muốn cân bằng khoảng thời gian cho gia đình, đóng phim và sân khấu. Mỗi năm chỉ nhận một kịch bản để lên phim một lần cho khán giả không quên, Thu Hà cười: “Nghe vậy, chắc bạn lại nghĩ, tôi bằng lòng với mình quá? Thực sự, đóng phim truyền hình có nhiều điều còn phải bàn. Kịch bản hay chưa nhiều. Tôi cũng cần một vai diễn khác biệt, không muốn bị trùng lặp mãi…”.

Kể lại những ngày rong ruổi theo đoàn làm phim Gió làng Kình, Thu Hà nhớ nhất cảnh quay, vợ của Bài đến nhà cô đánh ghen. Hai chị em phải lao vào cấu xé, đánh đập, túm tóc nhau. Hai nữ diễn viên đều “run” trước cảnh quay, nhưng cuối cùng, vẫn phải lao vào túm tóc, đánh đập, chửi rủa nhau. Những người dân xung quanh kéo đến xem. Họ tưởng hai người đánh ghen thật! Vừa đứng xem, mọi người vừa cổ vũ “Đánh cho nó chết đi, cái loại cướp chồng người”.
Đến cảnh Đương bật khóc, đi vào trong nhà. Những người dân kéo đến xem lại ùa vào chỉ trỏ “Còn khóc lóc cái nỗi gì nữa? Đi cặp bồ bị người ta đánh cho là đúng, lại còn khóc lóc, già mồm”. Thu Hà kể, lúc đó vừa buồn cười, vừa tức mà vẫn phải tiếp tục diễn!

Trong phim Gió làng Kình lần này cũng thế, đã kể cho anh nghe là phải đóng cặp với ông Bài, nhưng chỉ đưa nhau đi nhà nghỉ, quay đến cảnh vào nhà nghỉ là cắt thôi, không làm gì đâu! (cười). Thực ra cũng có tí tí… (cười to)”.
Hiện tại, Thu Hà đang sống cùng gia đình chồng ở Tây Hồ. Gần đây, có phim Cảnh sát hình sự mời Hà vào vai một nữ công an nằm vùng ở Lạng Sơn để điều tra một đường dây buôn người. Vai diễn hay, cá tính, nhưng phải đi Lạng Sơn quay những một tháng trời, Thu Hà phân vân, gia đình còn bố mẹ già phải chăm sóc, cuối cùng, Hà từ chối vai diễn nữ công an cá tính để ở nhà lo việc gia đình.
Thu Hà nói, nếu phải lựa chọn giữa gia đình và công việc, Hà sẽ chọn gia đình, nhưng vẫn luôn cố gắng dung hoà cả hai. Nếu không có gì thay đổi, sang năm vợ chồng Hà dự định sẽ có em bé. Với người phụ nữ, hạnh phúc gia đình vẫn là điều quan trọng nhất.
H.H