Thí sinh Vietnam’s Next Top Model khóc vì... rắn
(Dân trí) - Trong buổi chụp hình ở tập 6, các thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2012 phải trải qua một thử thách vô cùng khó khăn, đó là chụp hình với rắn.
Để thực hiện chủ đề của buổi chụp hình này, ekip sản xuất Vietnam’s Next Top Model đã mất gần 1 tuần để huy động được đủ số lượng rắn cần thiết, với yêu cầu từ giám đốc sáng tạo Nam Trung là phải có ít nhất 50 chú rắn.
Việc tìm kiếm đủ 50 chú rắn trong thành phố gần như là vô vọng vì số lượng rắn cần cho concept này khá lớn. Nhưng để đáp ứng theo yêu cầu của giám đốc sáng tạo Nam Trung ít nhất phải có 50 chú rắn để tạo nên 1 bức hình, ekip bằng mọi giá phải đảm bảo tìm cho bằng được số lượng rắn này.
Mai Giang khóc mếu
Tuy nhiên cũng có người "bạo" hơn
Các cô gái đều hồi hộp lo lắng
Kim Loan khóc vì quá sợ rắn
Đây quả là thử thách khó khăn
Tất nhiên là 50 chú rắn lục lá (roi xanh) này đều đã được kiểm định là hoàn toàn vô hại nhưng với tất cả các thí sinh đây là 1 thử thách không hề đơn giản. Khi giám đốc sáng tạo Nam Trung vừa mở chiếc khăn phủ số rắn ra các cô gái đều hét toáng lên vì hoảng sợ. Liệu những chú rằn này sẽ là những trở ngại lớn với các cô gái khi đứng trước ống kính máy ảnh? Liệu họ có bị nỗi sợ hãi lấn át mà xin dừng lại cuộc thi? Đón xem những diễn bất ngờ của tập 6 phát sóng lúc 20h ngày 23/9 trên VTV 3, khán giả sẽ tìm được câu trả lời cần thiết.
Tập 6 của Vietnam’s Next Top Model luôn là tập có rating người xem cao nhất trong các mùa giải, vì ngoài buổi chụp hình mang tính thử thách này các thí sinh còn được thay đổi diện mạo – makeover hoàn toàn mới. Cũng từ đây, họ sẽ có những bước tiến quan trọng khi bước vào chặng hành trình này khi mà sức cạnh tranh giữa các thí sinh và những thử thách của chương trình sẽ ngày càng khó khăn hơn, với những kĩ năng quan trọng cần thiết mà những người mẫu chuyên nghiệp sẽ đối mặt trong tương lai, đòi hỏi các thí sinh phải nỗ lực không ngừng mới mong giành lấy những tấm vé bước tiếp vào vòng trong và tiến gần hơn với danh hiệu quán quân Vietnam’s Next Top Model 2012.