Thanh Lam: yêu và hát...

Tháng 10 tới, ca sĩ Thanh Lam sẽ có một live show mang tên chị, được tổ chức ở TPHCM và Hà Nội. Tại Lý Club một buổi sáng đầu thu, chị đã có cuộc trò chuyện ngắn với chúng tôi.

Thanh Lam có thể bật mí một chút về live show mang tên Thanh Lam?

Vâng, đó có thể coi là một live show giới thiệu con đường Thanh Lam đã và sắp tới sẽ đi. Live show này được làm mới bằng kết cấu, xu hướng âm nhạc, cách phối khí và cả những ca khúc lần đầu được giới thiệu. Bên cạnh những bài hát mới, Lam sẽ hát khoảng 3, 4 ca khúc trong album Này em có nhớ, những bài hát đã gắn liền với tên tuổi của Thanh Lam như Giọt nắng bên thềm, Chia tay hoàng hôn, Em tôi, Khát vọng, Huyền thoại hồ Núi Cốc. Lam cũng sẽ song ca với Trọng Tấn, khách mời duy nhất của chương trình ba bài nữa.

Sự kết hợp Thanh Lam - Trọng Tấn liệu có thành công?

Tôi nghĩ là hãy để khán giả nhận xét thì công bằng hơn. Nhưng không chỉ trong live show Thanh Lam, chúng tôi còn hợp tác với nhau trong album Thanh Lam - Trọng Tấn sắp ra mắt. Đây là “cuộc chơi hết mình” của cả Lam và Tấn, chúng tôi sẽ hát cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam những ca khúc của Nguyễn Cường, Trần Tiến, Hoàng Việt và Phó Đức Phương chứ không phải chỉ của Lê Minh Sơn.

Đầu năm tới, Thanh Lam sẽ làm một album nhạc jazz có tựa đề Cuộc sống của tôi (My life). Album này không chỉ gói những khát vọng của Lam, đó là tâm sự của những đứa trẻ không gia đình, những điều được mất trong cuộc sống. Lam cũng sẽ phát hành một cuốn tự truyện có chung tựa đề về những vui buồn, vấp váp, những điều khán giả hiểu và cả chưa hiểu về Lam trong cuộc sống tình cảm, sự nghiệp.

Chị có quá tự tin không, bởi sự kết hợp Thanh Lam - Lê Minh Sơn đã từng không thành công như nhiều người chờ đợi?

Thực ra nhiều người thấy khó nghe bởi Thanh Lam-Lê Minh Sơn là một sự kết hợp của những cái mới, mà cái mới thì không dễ “vào”. Hiện nay rất nhiều ca sĩ gạo cội vẫn hát những bài hát cũ, hoặc là ca khúc nước ngoài dịch lời Việt, nhưng tôi không làm vậy. Tôi là người dám làm những cái mới, kiên trì hát những cái mới đến khi người nghe đón nhận tác phẩm của mình. Phải có khát vọng lớn mới làm được điều ấy.

Năm năm trước, live show Cho em một ngày đã giúp chị đứng vững ở đỉnh cao sự nghiệp. Còn bây giờ, chị thấy mình đứng ở đâu?

Lúc ấy tôi là một cô gái có nhiều thuận lợi, may mắn. Còn bây giờ, sau những lần trật chân, tôi đã trưởng thành lên rất nhiều cùng những nỗi buồn, niềm vui trong cuộc sống. Trước đây tôi chỉ hát về tình yêu, nhưng những bài hát của tôi gần đây chứa đựng rất nhiều trăn trở, không chỉ là về tình yêu lứa đôi mà còn về gia đình, tình mẹ con, cuộc sống. Bạn hãy nghe Que diêm và bạn sẽ thấy tôi là một người khác, một người mẹ tha thiết tình yêu với những đứa con bé bỏng không đủ hơi ấm của mẹ, bàn tay của cha...

Đứng ở đâu tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết là hai năm qua tôi đã lao động cật lực để có Nắng lên, Ru mãi ngàn năm, Này em có nhớ, tham gia album Guitar cho ta của Lê Minh Sơn và thu xong album cùng Trọng Tấn. Thế đã là quá đủ.

Điều gì đã làm chị thay đổi như thế, có phải là những tan vỡ của một cuộc hôn nhân?

Thú thực, tôi chỉ muốn đem lại cho con tôi những điều bình thường nhất trong cuộc sống. Có những điều tưởng như rất bình thường đối với một người phụ nữ, đón con hằng ngày chẳng hạn, nhưng với tôi thì không phải lúc nào cũng làm được. Có những chiều đón con đi học về, tôi thật sự thấy rất vui. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế.

Vậy thì chị cần một người đàn ông như thế nào?

Một người mà khi đi bên cạnh người ta, mình được trở về chính mình, làm một người phụ nữ thực sự chứ không phải là lưỡng tính, làm cả những công việc của phụ nữ và đàn ông. Thực ra khát vọng nghề nghiệp của tôi không quá lớn, nhưng vòng quay cuộc sống cứ buộc mình phải vươn lên. Không phải cứ thích gì là mình làm được nấy.

Và chị đã có được tình yêu ấy?

Một nghệ sĩ không có tình yêu thì không thể hát được, bởi đó là động lực của mình. Tất nhiên là phải có chứ. 

 Theo Người Lao Động