“Thần tượng âm nhạc Việt Nam” sẽ gọi tên một chàng trai?

(Dân trí) - Liệu chàng trai Việt kiều Trọng Hiếu với ngoại hình sáng sân khấu, khả năng hát tiếng Anh rất ổn và lượng fans đông đảo có thể trở thành quán quân Vietnam Idol năm nay hay không?

Chỉ còn một đêm liveshow chung kết nữa thì ngôi vị quán quân của “Thần tượng âm nhạc Việt Nam- Việt Nam Idol 2015” sẽ có chủ. Lúc này với cả hai gương mặt là Trọng Hiếu và Bích Ngọc đang rất gần hơn với ngôi vị cao nhất, họ đang cố gắng chứng tỏ mình xứng đáng nhất với vị trí quán quân đáng mơ ước.

Sẽ là Trọng Hiếu?

Nếu so với cô nàng mũm mĩm Bích Ngọc thì điểm yếu duy nhất của Trọng Hiếu đến lúc này đó là anh chàng không có được giọng hát khủng ở các quãng cao và khả năng tiếng hát tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên tất cả những điều còn lại cỏ vẻ như Trọng Hiếu đang vượt trội hơn rất nhiều so với chính đối thủ của mình.

 

“Thần tượng âm nhạc Việt Nam” sẽ gọi tên một chàng trai? - 1

Yếu điểm so với đối thủ nhưng đôi khi đó chính là ưu điểm, bởi Trọng Hiếu có chất giọng khá ổn đặc biệt là độ “khào” đặc trưng rất dễ nhận biết. Rất dễ để khán giả nghe và nhận ra giọng hát của mình giữa một rừng những chất giọng na ná nhau trong showbiz. Và anh chàng có vẻ như đã làm được điều đó trên sân khấu “Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015”, khi nét cá tính riêng khá được chăm chút. Gần như Trọng Hiếu không bị ảnh hưởng bởi một ai, trong các màn trình diễn toát lên một Trọng Hiếu năng động, mạnh mẽ và lôi cuốn.

Có lẽ xuất thân từ một vũ công nên khỏi phải nói những màn vũ đạo của anh chàng này “chuẩn không cần chỉnh”, Trọng Hiếu rất biết kết hợp trong các màn trình diễn và đôi lúc như thôi miên khán giả vào chính màn biểu diễn của mình. Từ giám khảo Thanh Bùi, Thu Minh và hàng loạt những giám khảo khách mời khác đều cho rằng anh là của hiếm trong showbiz việt ở thời điểm hiện tại. Tư duy âm nhạc hiện đại, phong cách chuyên nghiệp được ví như những nghệ sĩ quốc tế và sự cố gắng vô tư hết mình trong các màn trình diễn. Đó có lẽ là ưu điểm lớn khiến anh chàng nhận được rất nhiều ưu ái của chính giám khảo lẫn khán giả đang theo dõi chương trình.

Chưa từng lọt vào top nguy hiểm thậm chí liên tục nhận được số lượng bình chọn áp đảo, có vẻ như khán giả đang rất kì vọng nam ca sĩ trẻ này sẽ trở thành quán quân của mùa giải năm nay. Với những lợi thế đang có cộng thêm tư duy chọn bài tốt cùng với màn biểu diễn ấn tượng không khó để Trọng Hiếu chạm tay vào ngôi quán quân một cách thuyết phục, khi mà cuộc chơi đang giành cho phiếu bình chọn từ khán giả.

Lịch sử các mùa giải qua của chương trình cũng đang là lợi thế cho Trọng Hiếu, khi lần lượt các quán quân đều chia đều lần lượt cho cả nam và nữ. Từ Phương Vy, Quốc Thiên, Uyên Linh, Yasuy, Nhật Thủy và nay biết đâu theo quy luật sẽ gọi tên chàng trai việt kiều Trọng Hiếu.

Bích Ngọc mũm mĩm nhưng rất đáng gờm

Xét về giọng hát Bích Ngọc có ưu thế vượt trội, đặc biệt là xử lý những bài hát ở quãng cao có độ khó lớn. Vốn trong các cuộc thi âm nhạc Việt Nam hiện nay những ca khúc có độ khó cao thường rất được ưu ái lựa chọn, tuy nhiên cuộc chơi đang giành hoàn toàn từ phiếu bình chọn của khán giả. Nếu Bích Ngọc không tinh tế trong cách thể hiện, không tạo được hiệu ứng tốt cho ca khúc thì ưu điểm sẽ dễ thành khuyết điểm.

 

“Thần tượng âm nhạc Việt Nam” sẽ gọi tên một chàng trai? - 2

Trong các màn trình diễn ở các liveshow trước, Bích Ngọc luôn thăng hoa với những ca khúc mình lựa chọn luôn nhận được những lời khen ngợi hết lời từ hàng ghế giám khảo. Tuy nhiên nếu để ý kĩ sẽ thấy cô nàng “mũm mĩm” này cũng có khá nhiều điểm bất ổn, ngoài giọng hát trời phú thì mọi điều khác cô đang bất lợi hơn so với đối thủ.

Không có được vóc dáng “ăn” sân khấu, không có vũ đạo, đặc biệt là phong cách riêng. Ở cô bé này vẫn còn điều gì đó bất ổn và chưa có phong cách riêng trong tư duy chọn bài, khi mà liên tục chọn bài và xử lý bài theo phong cách diva. Bích Ngọc có một sự ảnh hưởng lớn từ chính bị giám khảo Thu Minh, trong các màn trình diễn khán giả sẽ thấy mang mác một hình bóng của Thu Minh hay một ai đó. Điểm đó làm cô thiếu đi một cá tính riêng nổi trội, và là điể bất lợi khi mà khán giả đang tìm đến một thần tượng đa dạng hơn, mới mẻ hơn và tươi trẻ hơn. Sự bất ổn về trang phục trình diễn, cũng như style trang điểm cũng là điểm trừ đối với cô gái trẻ này.

Tuy nhiên mọi điều còn đang chờ ở phần thể hiện đêm chung kêt, còn phải chờ cuộc chạy đua bình chọn từ lá phiếu khán giả, nên dù dù sao Bích Ngọc vẫn đang là ứng viên nặng ký  và khó vượt qua trong hành trình chinh phục ngôi vị quán quân “Việt Nam Idol” mùa thứ 6.

Việt Nam Idol, sạch quá hóa thiệt thòi

So với 5 mùa giải trước có lẽ mùa giải thứ 6 của chương trình “Thần tượng âm nhạc Việt Nam” được cho là sạch sẽ nhất, hiền nhất bởi truyền thống của chương trình cũng có khá nhiều điều để nói. Đặc biệt so với một rừng các chương trình truyền hình thực tế diễn ra cùng thời điểm, thì không một chương trình nào vượt qua được “Việt Nam Idol 2015” về độ “sạch sẽ” không chiêu trò phản cảm.

Nếu là khán giả theo dõi thường xuyên của “Việt Nam Idol” sẽ rất dễ nhật ra sự khác biệt của mùa giải năm nay. Không scandal hậu trường, không thí sinh gây trò, không giọng hát thảm họa, không lấy giới tính thí sinh để câu kéo khán giả… Tất cả những điều này rất được ban tổ chức của chương trình tích cực áp dụng trong các mùa giải trước và phần nào đó gây sóng gió dư luận. Có vẻ như cú “vỗ mặt” ngay từ đầu của Bộ Văn Hóa đã làm cho nhà tổ chức chương trình chùn tay, và cũng có thể định hướng ban đầu của chương trình là vậy không chiêu trò, không thảm họa.

Nhưng việc “lành” quá đã làm cho chương trình trở nên “thiệt thòi” hơn rất nhiều so với đối thủ khi mà không nhận được quá nhiều sự chú ý của của truyền thông lẫn khán giả, không có những màn tranh luận căng thẳng và nảy lửa, tất nhiên chương trình đang chỉ ở mức hay nhưng không xem cũng chẳng sao.

Cả một loạt liveshow trôi tuột đến tận đêm chung kết không một chút ồn ào, dẫu chương trình sở hữu một anh chàng Trọng Hiếu được ví như của hiếm, hay và lạ trong showbiz Việt. Những màn trình diễn gây bùng nổ trong chương trình nhưng đột nhiên không mấy bùng bổ trên truyền thông nên cái tên Trọng Hiếu vẫn chưa thể chạy xa ra khỏi khuôn khổ chương trình. Một dàn thí sinh sở hữu cả vóc dáng lẫn giọng hát được đánh giá ổn nhất và đồng đều nhất trong các mùa, nhưng có lẽ thí sinh của chương trình quá “ngoan” cả trong các màn trình diễn lẫn thể hiện trước công chúng. Khiến họ không thể gây chú ý lớn từ phía báo chí khai thác mình, và cũng không có câu chuyện để mà gây sóng gió trên truyền thông.

Chưa kể việc bị cạnh tranh bởi rất nhiều chương trình ăn khách cùng thời điểm phát sóng, hàng ghế giám khảo liên tục có khách mời trong khi thời lượng giành cho họ đánh giá quá ít. Nên gần như thiếu cả sự tranh cãi nảy lửa trên ghế nóng. Mặc dù chương trình cũng cố tạo ra câu chuyện để khán giả chú ý, đó là một anh chàng việt kiều không giỏi hát tiếng việt hay việc gán ghép giới tính giữa Minh Quân và Trọng Hiếu… tất cả chỉ dừng lại ở mức đáng yêu chứ chưa gây hiệu ứng lớn cho chương trình.

Hóa ra một chương trình nhiều cái sai bởi chiêu trò cũng không tốt, thì sạch quá cũng  bất ổn. Chiêu trò, scandal hay những màn dàn dựng vốn là những gia vị chính để tạo nên sự ồn ào thậm chí là thành công của một chương trình truyền hình. Nhưng nếu loại bỏ hết chúng dĩ nhiên sẽ rất nhạt trừ khi chính nó là món đặc sản hảo hạng không cần thêm bất cứ gia vị nào khác. Và “Việt Nam Idol 2015” vẫn còn cần một đầu bếp tài ba bởi nó chưa phải là món đặc sản “gây mê” nhiều thực khách trên truyền hình.

Hữu Đông