Tài tử Jo Han Sun hé lộ cách vượt qua áp lực ở showbiz Hàn

(Dân trí) - Không như các sao Hàn khác luôn khắt khe khi trả lời truyền thông mỗi khi đến Việt Nam, nam tài tử Jo Han Sun đã có cuộc gặp gỡ khá thoải mái. Anh còn bất ngờ chia sẻ việc mình vượt qua áp lực khi làm diễn viên tại Hàn Quốc bằng cách gặp gỡ bạn bè và uống rượu.

Chiều ngày 15/1, lần đầu tiên diễn viên Hàn Quốc Jo Han Sun cùng đạo diễn Park Hee Joon đến Việt Nam để ra mắt bộ phim điện ảnh mới nhất "Brothers In Heaven" (Em trai tôi là găng tơ). Trong sự kiện này, cả hai đã có buổi gặp gỡ thân thiện cùng truyền thông tại TPHCM.

Đây cũng là xu hướng của ngành phim ảnh Việt khi nhập khẩu phim đều mang ê-kíp gồm diễn viên chính đến Việt Nam giao lưu cùng khán giả để tạo thêm sức hút.

Không như nhiều sao Hàn khác, luôn khắt khe với lịch trình xuất hiện và hạn chế chia sẻ, nam diễn viên Jo Han Sun vô cùng thoải mái, thân thiện và cởi mở.
Không như nhiều sao Hàn khác, luôn khắt khe với lịch trình xuất hiện và hạn chế chia sẻ, nam diễn viên Jo Han Sun vô cùng thoải mái, thân thiện và cởi mở.
Jo Han Sun không từ chối bất cứ câu hỏi nào liên quan đến cuộc sống của mình, không chỉ bó buộc trong nội dung phim mà anh đang ra mắt.
Jo Han Sun không từ chối bất cứ câu hỏi nào liên quan đến cuộc sống của mình, không chỉ bó buộc trong nội dung phim mà anh đang ra mắt.

Khi được hỏi về áp lực vì là nghệ sĩ giải trí tại Hàn – nơi có môi trường làm việc luôn cạnh tranh căng thẳng, chỉ cần vướng phải scandal là sự nghiệp dù có huy hoàng đến đâu cũng “nhanh chóng tiêu tan”.

Jo Han Sun cho biết, bản thân anh chưa từng vướng phải scandal nào tại quê nhà nhưng với áp lực của công việc thì vẫn dễ dàng dẫn đến stress. Và anh cũng có cách để vượt qua những áp lực này.

Anh nói: “Thật ra ngôi sao làng giải trí ở nước nào cũng có áp lực, ví dụ ở Hàn Quốc trông diễn viên có vẻ nhàn hạ, nhưng cũng cần phải make up, chạy đuổi theo lịch trình của họ. Công việc diễn ra cũng khá mệt mỏi, do đó dẫn đến stress. Và khi kết thúc phim, trở về nhà luôn trong tình trạng kiệt sức. Cách tôi chọn để giải tỏa căng thẳng và gặp gỡ bạn bè để làm vài chén, đây là cách rất phổ biến tại Hàn. Việc “giải sầu bằng rượu” cho đến hiện tại vẫn có hiệu quả, về sau thì chưa biết như thế nào (cười)”.

Tài tử Jo Han Sun hé lộ cách vượt qua áp lực ở showbiz Hàn

Tài tử Jo Han Sun hé lộ cách vượt qua áp lực ở showbiz Hàn - 3

Trong cuộc trò chuyện cùng truyền thông, Jo Han Sun cho biết nhân vật Tae Joo lần này anh đảm nhận là một cảnh sát, và là vai diễn khá nặng ký. Để thể hiện được tâm lý của nhân vật này đối với Jo Han Sun cũng là một thách thức không hề nhỏ.

Vì phim hành động nên anh đã phải luyện tập cật lực cùng những người đồng nghiệp để tạo nên sự ăn ý trong quá trình đóng phim. Đặc biệt quan trọng là phải giữ cho bản thân được an toàn, không để bị thương, luôn thận trọng khi thực hiện bất kì cảnh quay mạo hiểm nào. Bởi, chỉ cần một người bị thương thì lịch quay của cả đoàn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Nam diễn viên còn chia sẻ, tuy làm việc nhiều năm trong ngành giải trí nhưng anh ít khi bị say nắng bạn diễn.
Nam diễn viên còn chia sẻ, tuy làm việc nhiều năm trong ngành giải trí nhưng anh ít khi bị say nắng bạn diễn.

Và trong phim bộ phim lần này còn có sự tham gia của nữ diễn viên Yoon So Yi, Jo Han Sun hài hước chia sẻ, điều anh cảm thấy tiếc là anh không có nhiều cảnh đóng cùng hay không có phân cảnh nào tình cảm cùng nữ diễn viên khiến mọi người bật cười.

Sự thoải mái của anh mang đến không khí thân mật và thoải mái cho buổi giao lưu cùng đoàn phim.
Sự thoải mái của anh mang đến không khí thân mật và thoải mái cho buổi giao lưu cùng đoàn phim.

“Em trai tôi là găng tơ” là câu chuyện xoay quanh hai anh em song sinh Tea Joo và Tea Sung, sự khác biệt về mọi mặt từ nhỏ cho đến lớn dẫn hai anh em đến những mâu thuẫn không thể hàn gắn khi Tea Joo quyết định rời Busan lên Seoul, cắt đứt tình thân với em mình.

Định mệnh đưa đẩy anh trở thành cảnh sát, phải quay về Busan điều tra băng nhóm trộm bảo vật quốc gia, trớ trêu thay, người em Tea Sung lại là đối thủ của Tea Joo, những cuộc đối chọi hết lần này tới lần khác dần dần đưa họ vào ngõ cụt, cùng đối diện với cái kết thương tâm và cả những câu chuyện từng phải “đào sâu chôn chặt” trong quá khứ.

Đạo diễn Park Hee Joon cũng cho biết, với bộ phim lần này, thông điệp mà ông muốn nói đến là “trở về” và ý nghĩa của gia đình. Nhắc con người ta về những gì nguyên sơ, bình dị nhất, cũng như hai anh em Tae Joo và Tae Sung, dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra giữa họ, thì hai người đàn ông này vẫn là gia đình.
Đạo diễn Park Hee Joon cũng cho biết, với bộ phim lần này, thông điệp mà ông muốn nói đến là “trở về” và ý nghĩa của gia đình. Nhắc con người ta về những gì nguyên sơ, bình dị nhất, cũng như hai anh em Tae Joo và Tae Sung, dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra giữa họ, thì hai người đàn ông này vẫn là gia đình.

Vốn là một bộ phim hành động, nhưng “Em trai tôi là găng tơ” dự kiến sẽ mang đến cho khán giả thông điệp to lớn về tình cảm gia đình, đan xen những phân cảnh căng thẳng đến nghẹt thở.

Sau lễ công chiếu đầu tiên tại Việt Nam, ê-kíp tiếp tục đưa phim đến 4 nước: Đài Loan, Phillipin, Trung Quốc, Nhật Bản. Và sau lễ ra mắt, ê-kíp quay trở lại Hàn Quốc chuẩn bị cho buổi công chiếu tại nước này.

Bài & ảnh: Băng Châu