SOOBIN xúc động đón sinh nhật cùng fan, kể về giấc mơ năm 7 tuổi
(Dân trí) - SOOBIN từng có giai đoạn chông chênh, hoài nghi con đường mình lựa chọn. Nhờ khán giả và bạn bè, anh có động lực bước ra vùng an toàn để trở thành "nghệ sĩ toàn năng".
Tối 10/9, buổi công chiếu phim tư liệu âm nhạc SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER tổ chức tại TPHCM, thu hút đông đảo người hâm mộ tham dự.

Hàng trăm người hâm mộ SOOBIN có mặt tại buổi công chiếu phim tư liệu âm nhạc tối 10/9 (Ảnh: Ban tổ chức).
Bộ phim có thời lượng 109 phút, tái hiện không khí sôi động của 3 đêm diễn thuộc chuỗi SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER và ALL-ROUNDER The Final. Bên cạnh những tiết mục được dàn dựng công phu, tác phẩm hé lộ hậu trường chưa từng công bố, những khoảnh khắc SOOBIN phía sau ánh đèn sân khấu, từ quá trình miệt mài trong phòng tập, đối diện với áp lực cho đến khi vỡ òa cảm xúc trước khán giả.
Với thông điệp “Mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một sân khấu”, bộ phim không chỉ nhìn lại quá trình SOOBIN thực hiện các đêm nhạc cá nhân, mà còn là lời tri ân dành cho những khán giả đã đồng hành với anh qua nhiều giai đoạn sự nghiệp.
Theo thông tin từ ê-kíp, SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER đứng đầu doanh thu phòng vé trong ngày khởi chiếu 10/9. Đến sáng 11/9, phim đạt tổng doanh thu 3,9 tỷ đồng.
Chia sẻ trong bộ phim, SOOBIN cho biết từ nhỏ anh đã ao ước được đứng trên sân khấu rộng lớn, cất tiếng hát dành cho những khán giả yêu thương mình. Tuy nhiên, cũng như nhiều người theo đuổi nghệ thuật, nam ca sĩ từng có những lúc chới với với đam mê, không biết con đường này có thực sự dành cho mình hay phải bước tiếp ra sao.
Có thời điểm nam ca sĩ tràn đầy hứng khởi, rực rỡ trên sân khấu, nhưng cũng có lúc chìm trong suy tư, ngồi chơi đàn giữa những giọt nước mắt.
“Trong những lúc chán nản nhất, tôi thường nghĩ về mình năm 7 tuổi, nhớ lại giấc mơ thuở bé. Tôi tự nhủ sẽ không dừng lại cho đến khi giấc mơ ấy trở thành sự thật”, SOOBIN nói.

Nhiều khoảnh khắc hậu trường hé lộ áp lực, tâm tư của SOOBIN phía sau ánh đèn sân khấu (Ảnh: Bích Phương).
Nhìn lại hành trình âm nhạc, SOOBIN thừa nhận bản thân từng trải qua nhiều trạng thái khác nhau. Chính những trải nghiệm ấy góp phần tạo nên một SOOBIN trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn.
Sau thời gian được khán giả nhớ đến với những bản tình ca, SOOBIN quyết định bước ra khỏi vùng an toàn. Anh không muốn bản thân bị gói gọn trong danh xưng “hoàng tử ballad”, mà mong tìm kiếm một bản thể mới đa dạng hơn, có thể thử sức với nhiều màu sắc và vai trò trên sân khấu.
“Nhiều khán giả dành cho tôi danh xưng "all-rounder" (nghệ sĩ toàn năng). Tôi muốn tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với sự kỳ vọng ấy của những người yêu thương mình”, anh chia sẻ.
Tại rạp phim, người hâm mộ đồng loạt bật sáng đèn cổ vũ, hòa giọng theo từng ca khúc trong concert như Superstar, Cao gót, Heyyy, Giá như, Beautiful Monster... Ê-kíp cũng bố trí một số hiệu ứng tương tác nhằm tái hiện không khí concert, trong đó có màn pháo giấy ở hai ca khúc Tháng Năm và Beautiful Monster.
Theo ê-kíp, SOOBIN cùng các cộng sự đã dành nhiều buổi kiểm tra, tinh chỉnh âm thanh tại rạp. Bộ phim sử dụng hệ thống âm thanh hiện đại, hướng tới việc tái hiện tiếng nhạc, giọng hát và âm thanh cổ vũ gần với trải nghiệm tại sân khấu trực tiếp.

SOOBIN giao lưu sau buổi chiếu (Ảnh: Ban tổ chức).
Cuối chương trình, người hâm mộ và ban tổ chức bí mật chuẩn bị bánh kem, hoa, đồng thời cùng hát chúc mừng sinh nhật SOOBIN. Trước tình cảm của khán giả, nam ca sĩ không giấu được sự xúc động. Buổi ra mắt phim không chỉ là dịp anh nhìn lại dấu mốc 3 đêm concert thu hút hơn 40.000 người, mà còn trở thành kỷ niệm sinh nhật đặc biệt trong vòng tay người hâm mộ.
Năm 2025, SOOBIN tổ chức ba đêm concert gồm hai đêm SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER tại Hà Nội và ALL-ROUNDER The Final tại TPHCM, tổng cộng thu hút hơn 40.000 khán giả.
Trong các đêm diễn, nam ca sĩ đảm nhận nhiều vai trò trên sân khấu, từ dẫn dắt chương trình, trình diễn vũ đạo đến thể hiện khoảng 30 ca khúc mỗi đêm. Những màn trình diễn này góp phần cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa năng mà SOOBIN theo đuổi trong hành trình âm nhạc những năm qua.





