“So với Mai Lan phim Cô gái xấu xí thì tôi hiền hơn nhiều”

Mái tóc đen dài buông xõa trên gương mặt xinh xắn, Lan Phương trong cuộc trò chuyện với chúng tôi hiền lành chứ không ngoa ngoắt như Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí.

Lan Phương “nhập” vai Mai Lan trong Cô gái xấu xí đến nỗi khán giả lầm tưởng hai người là một. Mai Lan có bao nhiêu phần trăm tính cách của Lan Phương ngoài đời?

 

Rất cảm ơn câu hỏi vì tôi xem đây như là một lời khen. Mai Lan trong phim không phải là người xấu, chỉ tội ghen dữ dội nên có nhiều hành động, lời lẽ quá đáng nhưng cô ta làm tất cả vì yêu An Đông.

 

So với Mai Lan thì tôi hiền hơn nhiều, còn cái khoản ghen kia thì chưa có dịp… cọ xát nên chưa biết được “trình độ” ghen của mình đến đâu (cười).

 

Trong phim, Mai Lan và Phương Trinh là “cặp bài trùng”, còn ở ngoài đời Lan Phương và Phi Thanh Vân như thế nào?

 

Mối quan hệ của chúng tôi khá tốt dù hơi "phức tạp", chơi với nhau rồi cũng có cãi cọ, hờn giận nên khi vào vai hai chúng tôi diễn rất thoải mái, giống như đang nói chuyện bên ngoài.

 

Mặc dù Cô gái xấu xí gặp nhiều luồng dư luận trái chiều nhưng nhân vật Mai Lan của Lan Phương vẫn được khán giả đánh giá khá cao. Để nhập tâm vào vai diễn, Lan Phương có gặp nhiều khó khăn lắm không?

 

Thời gian đầu tôi còn bỡ ngỡ vì chưa cảm nhận hết được nhân vật. Đọc kịch bản của 30 tập đầu tôi thấy Mai Lan chẳng là gì trong ba nhân vật Huyền Diệu - Mai Lan - Phương Trinh nên cố tình tạo cho Mai Lan hơi “quá” một chút.

 

 Bây giờ tôi đã chủ động được với nhân vật của mình. Mai Lan không hẳn là người xấu. Càng ngày khán giả càng có cảm tình hơn với Mai Lan, điều đó làm tôi vui.

 

Một năm trước đây khi chưa vào vai Mai Lan, Lan Phương vẫn còn là một cái tên khá xa lạ với công chúng dù rằng Lan Phương đã xuất hiện trong vài phim cùng một số vở kịch tại Sài Gòn. Vào vai Mai Lan, được đông đảo khán giả biết đến, đó có phải là cơ may lớn?

 

Phải nói là tôi rất may mắn nhận được vai Mai Lan trong Cô gái xấu xí. Dù quyết tâm theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật nhưng từ khi ra trường tới nay (Lan Phương tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM năm 2004 - PV), tôi vẫn không có nhiều cơ hội. Vì thế, tôi phải tận dụng cơ hội này, cố gắng làm việc bằng tất cả khả năng của mình.

 

“So với Mai Lan phim Cô gái xấu xí thì tôi hiền hơn nhiều” - 1
 Lan Phương (đeo kính, hàng đầu) cùng các bạn trong Trại hè châu Á - Thái Bình Dương tháng 7/2008

 

Nhìn Lan Phương diễn không ai nghĩ ở ngoài đời bạn rất hiền lành, có phần nhút nhát. Đã chọn con đường nghệ thuật thì đáng lẽ bản tính nhút nhát không nên song hành. Có phải bạn nhút nhát vì kém tự tin vào bản thân?

 

Ồ không, tôi không nghĩ là mình kém tự tin. Tôi biết tin tưởng vào bản thân mình, chỉ có điều tôi không biết cách tạo dựng các mối quan hệ, thường thì thích ai tôi mới trò chuyện nhiều. Mà cuộc sống này đâu thể ngồi mãi một chỗ đợi người ta mang đến cho cơ hội? (cười).

 

Học cùng lúc hai trường (Lan Phương cũng đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TPHCM năm 2006 - PV) nhưng Lan Phương vẫn quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật, cho đến bây giờ bạn có tiếc nuối vì điều này và có bao giờ muốn bắt đầu lại?

 

Bố mẹ tôi lúc đầu kịch liệt phản đối sự lựa chọn của tôi, nhất là trong khoảng thời gian tôi không có việc nằm nhà đợi vai. Nhìn bạn bè đi diễn tủi thân vô cùng, tôi đã khóc nhiều. Nhưng tôi không hối hận vì từ nhỏ tôi đã mê được làm diễn viên. Tôi luôn nghĩ sự lựa chọn của mình là đúng.

 

Đang thành công với "Cô gái xấu xí", Lan Phương lại vừa trải qua 14 ngày ở Trại hè Châu Á - Thái Bình Dương (Nhật Bản) trong vai trò sứ giả hòa bình. Bạn có thể chia sẻ cùng mọi người công việc mà bạn đảm nhận không?

 

Cách đây 10 năm, tôi tham gia Trại hè với tư cách là sứ giả thiếu nhi, lần này được Trại hè chọn lại với tư cách sứ giả hòa bình. Tôi đang cùng các thành viên xúc tiến thành lập Câu lạc bộ Chiếc cầu (Bridge Club), trong đó tôi thực hiện chương trình tại VN, làm cầu nối giữa các cựu sứ giả ở VN trong chương trình Trại hè 20 năm qua.  

 

Theo VTCNews