Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh tự xoa dịu “vết thương lòng”

(Dân trí) - Để xoa dịu “vết thương lòng”, giờ đây Đức Vĩnh chỉ lao vào công việc. Anh tham gia rất nhiều gameshow và chương trình từ thiện tại TPHCM. Anh cũng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn...

Ngay sau cuộc thi Mr World 2007 - cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới lớn thứ 2 trên thế giới, trở về Việt Nam, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh đã tâm sự rất nhiều những cảm nhận về hòn đảo Sanya xinh đẹp của Trung Quốc và những người bạn đến từ các nước. Anh cũng “khoe” và dành những lời đặc biệt về “cô gái không xinh đẹp nhưng thông minh” của mình.

 

“Bạn gái tôi không đẹp và bóng bẩy như những cô người mẫu nữ tôi dắt đi chơi. Nếu tính điểm ngoại hình, chiều cao cô ấy chỉ được có 5. Nhưng bù lại cô ấy rất thông minh, biết cách cư xử và chia sẻ. Ở bên cô ấy tôi luôn thích ngồi gần, thấy hứng thú với những câu chuyện cô ấy nói. Cô ấy cũng thương tôi lắm!”, anh chàng mặc trang phục truyền thống đẹp nhất năm 2007 tại cuộc thi Mr World trải lòng.

 

“Người con gái trong bóng đêm” của Hồ Đức Vĩnh đã giúp anh rất nhiều khi đánh thức, động viên anh tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới. Anh nói, anh khá thiệt thòi khi bước chân đi thi mà “không kèn không trống”. Một mình đơn độc. Có nhiều nỗi khổ nhưng không phải điều gì anh cũng có thể nói ra. Chính trong thời gian này, người yêu đã đồng cảm, khuyên anh nên tham dự cuộc thi. Hơn 3 tuần, anh “đấu đá sắc đẹp” bên Trung Quốc, nàng luôn nhắn tin, gửi mail hỏi thăm. Có lần hai người “buôn” điện thoại cả tiếng đồng hồ không biết chán.

 

Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh tự xoa dịu “vết thương lòng” - 1
 

 

Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh cũng được dịp lên tiếng phủ nhận lời đồn mình là… “bóng”: “Giới nào tôi cũng chơi được nhưng yêu thì tôi yêu phụ nữ. Ai không tin hãy hỏi bất cứ người mẫu nữ nào. Đức Vĩnh này chỉ dắt con gái đi chơi chứ không đi chơi với con trai”.

 

Anh cũng khẳng định mình chơi với người mẫu nữ nhưng không thích yêu người trong giới. Đối với họ, anh chỉ coi là tình anh em, bè bạn. Trong khi các người mẫu, nghệ sĩ khác luôn tìm kiếm một nửa... hoành tráng thì anh hạnh phúc bên một cô gái “rất bình  thường”. Cô gái Đức Vĩnh thương, con nhà gia giáo, bố mẹ rất nghiêm khắc. Hai người yêu nhau nhưng không được gặp nhau nhiều. Mỗi lần đi chơi, anh phải đưa người yêu về nhà trước “giờ cấm” là11 giờ đêm.

 

Tháng 3, Đức Vĩnh “tung tăng” về “mối tình thứ 3” là thế. Giờ liên lạc lại, anh chàng siêu mẫu trong làng thời trang Việt Nam với chiều cao lý tưởng 1m83 cộng với số đo 3 vòng khá chuẩn 98-76-100 lại ủ rũ: “Tôi và người ấy hình như đã lạc mất nhau rồi”. Anh than thở mình buồn, chán vì “người ta phủi tay nhanh quá”. Người mà anh vẫn cho rằng “tình đầu không tính, tình giữa vứt đi, tình cuối là tình thật” cũng bỏ anh mà đi. Anh rất thất vọng.

 

“Yêu một người thì dễ nhưng quên một người thì khó lắm”, Đức Vĩnh than thở. “Trong mắt tôi, cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất từ trước tới giờ. Tình yêu tôi trao hết cho người ta là chân thật. Giờ người ta đã đi mang theo một nửa của tôi rồi, chỉ còn lại trong tôi sự thiếu hụt”.

 

Theo Đức Vĩnh thì có lẽ giữa hai người có “một hàng rào cản rất lớn” về gia cảnh và công việc. Yêu nhau mà “không đến được với nhau” chỉ vì gia đình, quan niệm... Hiện tại anh và người ấy, mỗi người mỗi ngả, không gặp gỡ, không điện thoại. Kể về cô người yêu thứ 3 rất nhiều nhưng Đức Vĩnh không nói tên. Anh sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên ổn của người ta. Anh nói, mình yêu thích công việc của người mẫu và biết rằng bước vào con đường này phải chấp nhận mọi sự phức tạp, đồn thổi. Gạt bỏ mọi chuyện, anh sẽ thấy thanh thản hơn.

 

Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh tự xoa dịu “vết thương lòng” - 2
 

 

Để xoa dịu “vết thương lòng”, giờ đây Đức Vĩnh chỉ lao vào công việc. Anh tham gia rất nhiều gameshow và chương trình từ thiện tại TPHCM. Anh cũng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, nghĩ về mẹ, về ngoại. Bà ngoại anh tuổi đã cao nhưng rất cưng và quan tâm đến công việc người mẫu của cháu trai. Lần này, Đức Vĩnh cũng báo một tin vui vui. Đầu tháng 8, anh đi Hồng Kông chơi và tham gia biểu diễn thời trang khoảng một tuần theo lời mời của Francois Huynh - thí sinh tham dự cuộc thi Mr World 2007 và là người ở chung phòng với Đức Vĩnh hơn 3 tuần thi vào tháng 3/2007.

 

Đức Vĩnh cho biết, tại cuộc thi Mr World, Đức Vĩnh rất ấn tượng và có cảm tình với anh bạn cùng phòng. Ngay buổi đầu tiên, khi anh bước vào phòng Fancois Huynh đã nói: “Hello, Việt Nam”. Cũng chính anh bạn dễ thương này đã giúp Đức Vĩnh về giao tiếp tiếng Anh, dịch những chỗ khó hiểu trên lịch trình các vòng thi. Ngoài anh bạn người Hồng Kông, Đức Vĩnh vẫn thường xuyên liên lạc với các bạn Trung Quốc, Tây Ban Nha.

 

Hàn Nguyệt