Bên cạnh đó, anh trải lòng: “Đam mê trong Tùng vẫn xuất phát từ trái tim của một cậu nhóc 18 tuổi ngày xưa. Khi nhìn lại quãng thời gian đó, Tùng rất thương thằng nhóc 18 tuổi, ở những khoảnh khắc nó cô đơn, chẳng ai chịu lắng nghe nó cả, lúc nó muốn làm điều này, ai cũng ngăn cấm… Tùng nghĩ sẽ còn rất nhiều những trai xinh, gái đẹp thế hệ sau cũng đang trên con đường tìm kiếm và biến giấc mơ của mình trở thành sự thật. Tùng không muốn những người đó vướng phải cảm xúc tồi tệ như vậy. Tùng muốn họ được bay nhảy trong âm nhạc và được người khác tôn trọng”.