“Sao” trẻ băn khoăn sau Cánh diều vàng

(Dân trí) - Nam diễn viên điển trai của “Bỗng dưng muốn khóc”, “Đẹp từng centimét” - Lương Mạnh Hải cho rằng có hai đề cử giải thưởng chưa hợp lý. “Sao” trẻ đang “hot” Kathy Uyên, Tăng Bảo Quyên cũng mỗi người một tâm trạng…

“Sao” trẻ băn khoăn sau Cánh diều vàng - 1
Từ trái qua: Tăng Bảo Quyên, Lương Mạnh Hải, Kathy Uyên
 
Kathy Uyên: Tôi rất bất ngờ khi nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Bản thân tôi thấy rất là vui, bất ngờ và hồi hộp khi nhận được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong Chuyện tình xa xứ. Đây là lần đầu tiên tôi về Việt Nam đóng phim và lần đầu tiên đoạt giải thưởng.

Giải thưởng này vượt ra ngoài sự suy nghĩ của tôi. Quả thật vai nữ cảnh sát Tiffany khác hẳn với tính cách thoải mái, vui vẻ của tôi bên ngoài. Tiffany mạnh mẽ, cá tính và cũng… dữ hơn. Tôi đã rất cố gắng để hoàn thiện vai diễn.

Về các phim truyện nhựa tham gia Cánh diều vàng 2008, tôi đặc biệt thích phim Huyền thoại bất tử của đạo diễn Lưu Huỳnh. Bộ phim mang tính nghệ thuật cao và giải Cánh diều bạc giành cho Huyền thoại bất tử là xứng đáng. Còn bộ phim Trăng nơi đáy giếng, tôi chưa có dịp xem nên không thể nhận xét.
 
“Sao” trẻ băn khoăn sau Cánh diều vàng - 2
Kathy Uyên và Huy Khánh trong phim "Chuyện tình xa xứ"

Ngoài ra, Chuyện tình xa xứ là bộ phim hài, lãng mạn, Cú và chim se sẻ rất là dễ thương, Giải cứu thần chết thì hài hước… Mỗi bộ phim mỗi khác, thật khó để đem ra so sánh!

Lương Mạnh Hải: Có hai đề cử giải thưởng chưa hợp lý

Cuộc thi nào cũng có BGK của riêng nó và tôi nghĩ khi BGK lựa chọn những đề cử thì những người được trao giải là những người xứng đáng. Nếu tôi chưa được đề cử thì có nghĩa là tôi chưa xứng đáng với giải thưởng đó. Và tôi nghĩ rằng, mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Tất nhiên, có phim tham gia mà mình không được đề cử, cũng buồn chứ không thể nói rằng tôi quá vui khi không được đề cử. Nhưng điều này sẽ là động lực để mình cố gắng hơn trong tương lai.

Đến với Lễ trao giải Cánh diều vàng đêm nay, tôi thấy đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc và Nữ diễn viên phụ xuất sắc chưa được hợp lý lắm. Lẽ ra, Kathy Uyên nên được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc và Tăng Bảo Quyên thì để cử ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Tôi không hiểu vì lý do gì mà hai vị trí này lại tráo đổi cho nhau như thế. Bởi tất cả những ai xem Chuyện tình xa xứ cũng sẽ biết là nhân vật nào là nhân vật nữ chính, nhân vật nào là nhân vật nữ phụ.
 
“Sao” trẻ băn khoăn sau Cánh diều vàng - 3
Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà trong phim "Bỗng dưng muốn khóc" - bộ phim đoạt giải Cánh diều bạc thể loại phim truyện dài tập

Với Đẹp từng centimét, tôi nghĩ giải thưởng của khán giả quan trọng hơn nhiều, những khán giả đã bỏ tiền mua vé xem phim. Đấy là phần thưởng quan trọng nhất vì bất cứ nhà sản xuất, nhà làm phim nào cũng mong muốn sản phẩm của mình có khán giả. Tôi nghĩ giải phim do khán giả bình chọn sao không căn cứ cả vào số lượng vé bán? Nếu căn cứ vào số lượng vé bán thì Giải cứu thần chết sẽ giành giải khán giả bình chọn!

Còn về ý kiến xung quanh hai giải Cánh diều bạc, không có giải Cánh diều bạc cho phim truyện nhựa; tôi chỉ nghĩ đơn giản là dù hợp lý hay chưa hợp lý thì Lễ trao giải đã diễn ra rồi. Mọi người nên chấp nhận thực tế!

Tăng Bảo Quyên: Nên có 2 giải Nam diễn viên chính xuất sắc

Tôi thấy ở giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc có nhiều gương mặt rất là triển vọng, chẳng hạn như Bình Minh trong phim Chuyện tình xa xứ. Theo tôi, nên có 2 giải Cánh diều vàng dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc: Dustin Trí Nguyễn Và Bình Minh.

Với vai anh chàng Khang trong Chuyện tình xa xứ, Bình Minh diễn xuất rất tự nhiên. Nó khác với những vai trước đây anh từng đóng. Tôi thấy rất thích nhân vật này của Bình Minh.

Các giải còn lại có nhiều bất ngờ như giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Kathy Uyên. Đây là niềm vui chung của Kathy Uyên và cả đoàn làm phim Chuyện tình xa xứ.
 
“Sao” trẻ băn khoăn sau Cánh diều vàng - 4
Tăng Bảo Quyên và Huy Khánh trong phim "Chuyện tình xa xứ"

Về việc chỉ có hai Cánh diều bạc, không có Cánh diều vàng cho mùa giải phim truyện nhựa năm nay, thực lòng tôi thấy tiếc. Theo tôi, nên có giải Cánh diều vàng, Cánh diều bạc về mặt tinh thần có ý nghĩa rất lớn đối với các nhà đầu tư cũng như đạo diễn, diễn viên. Việc không có giải Cánh diều vàng gây cho người ta cái tâm lý không phấn khích lắm.

Bao giờ cũng vậy, giải thưởng luôn là động lực, khuyến khích cho người ta làm tốt hơn những lần sau. Tôi cảm thấy, ở mỗi hạng mục giải thưởng nên có Cánh diều vàng và Cánh diều bạc.

Còn chuyện mình không đoạt giải thưởng cũng không lấy làm buồn. Tôi tự thấy chị Hồng Ánh rất xứng đáng với danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc. Bản thân tôi xem phim Trăng nơi đáy giếng cũng học hỏi được nhiều từ diễn xuất của chị. Tôi  rất ngưỡng mộ chị Hồng Ánh.

Nguyễn Hằng thực hiện