“Sao” 8X ước gì trong năm 2008?
(Dân trí) - Năm mới đã sang, đã nghe thấy tiếng chúc lộc đầu năm xôn xao ngõ phố. Trước thềm năm mới, ai cũng có những ước muốn riêng mình. Những “sao” 8X xốn xang diện quần áo đẹp ra phố, và thổ lộ những ước mong cho năm 2008.
Phương Anh
Lời đầu tiên của năm mới, Phương Anh xin gửi lời chúc sức khoẻ tới độc giả Dân trí nói riêng và độc giả xa gần của cả nước nói chung. Chúc mọi người, mọi nhà một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn.

Thái Thuỳ Linh
Năm mới đã sang rồi, Linh lại nhớ những năm đón Tết một mình ở Sài Gòn. Có năm lang thang ngoài đường đón giao thừa… Năm nay, Linh đã về nhà. Cảm giác với Tết ấm áp và đoàn tụ.

Thanh Vân
Năm 2007 là một năm Vân gặp nhiều trắc trở và nhiều chuyện không vui. Vân mong năm 2008 sẽ là một năm tốt hơn, một năm Vân rút được những kinh nghiệm từ những chuyện không vui của năm 2007. Vân có ba từ để luôn nói với bản thân mình: Sống chậm lại!

Thu Hà
Năm mới đã sang, Hà muốn gửi lời chúc tới tất cả các bạn trẻ luôn luôn sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội của cuộc sống. Đất nước đang chuyển mình, cơ hội đang đến và đợi thế hệ trẻ chung vai gánh vác.

Thanh Thuý
Thuý nghĩ, năm 2008 sẽ là một năm hạnh phúc của Thuý. Thuý và anh Thịnh sẽ cố gắng hết sức để công việc ở sân khấu tốt hơn nữa. Thuý đang quay phim Lọ lem thời @. Thuý luôn muốn được làm cả phim, cả sân khấu.
Công việc và hạnh phúc là hai việc lớn trong đời mà ai cũng muốn có. Năm tới, Thuý và anh Thịnh cũng mong có em bé, nhưng chưa biết thế nào, bởi em bé là trời cho… Năm mới đã sang rồi, chúc mọi người, mọi nhà thành công trong công việc, và luôn có một mái ấm để đi về sau mỗi ngày làm việc

L.L