Rơi nước mắt món quà Tú Anh tặng sinh nhật mẹ 15 năm trước và bây giờ

(Dân trí) - Lúc còn nhỏ, vì chỉ có chút ít tiền tiết kiệm, không đủ để mua chiếc bánh gato mừng sinh nhật mẹ, Tú Anh đã mua... chiếc bánh chưng rồi lấy tương ớt viết thêm chữ “Mẹ” ngóng đợi mẹ về.

Trong ngày sinh nhật mới đây, mẹ Á hậu Tú Anh đã chia sẻ câu chuyện cảm động về “chiếc bánh sinh nhật” đặc biệt mà con gái dành tặng mình 15 năm về trước và bây giờ.

Rơi nước mắt món quà Tú Anh tặng sinh nhật mẹ 15 năm trước và bây giờ - 1

Á hậu Tú Anh và mẹ.

“Ngày này của 15 năm về trước, khi ấy Tú Anh chỉ là đứa trẻ 12 tuổi... nhưng món quà sinh nhật năm ấy nó tặng mẹ lại là món quà ấn tượng và nhiều xúc cảm nhất.

Hỏi nó tại sao con lại nghĩ ra cách làm bánh tặng mẹ hay vậy? Nó bảo: “Con không dám xin tiền mẹ, con tiết kiệm tiền ăn sáng mãi mới được 10.000 đồng nhưng vẫn không đủ để mua bánh gato nên con ra mua bánh chưng, về nhà lấy tương ớt rồi viết thêm chữ “Mẹ”, thế là con có bánh để tặng sinh nhật mẹ...”, chia sẻ của chị Khuê Tú - mẹ Tú Anh khiến nhiều người xúc động về tình cảm của con gái dành cho mẹ.

Và với sự hồn nhiên, ngây thơ của một cô bé khi đó, Tú Anh thật thà “khai báo”: “Nhưng mà đợi mẹ lâu quá, con thèm và đói nên lỡ lấy thìa xắn 4 góc ăn mất rồi”. Nghe con gái nói vậy, mẹ Tú Anh càng thương con hơn.

Rơi nước mắt món quà Tú Anh tặng sinh nhật mẹ 15 năm trước và bây giờ - 2

Chiếc "bánh sinh nhật" đặc biệt mà Tú Anh dành tặng mẹ cách đây ít ngày. Chiếc bánh viết chữ "Bà" bằng tương ớt và được con trai Tú Anh mang tới cho bà ngoại.

Sau 15 năm, giờ đây khi đã làm mẹ, Tú Anh lại dành cho mẹ một bất ngờ khi tái hiện lại đúng món quà năm xưa. Điều đặc biệt hơn cả, con trai Tú Anh là người thay cô mang bánh đến chúc mừng bà ngoại.

“Hôm nay nó lại bảo, giờ con đã có thể mua tặng mẹ một chiếc bánh sinh nhật thật to nhưng con biết mẹ chỉ thích duy nhất chiếc bánh sinh nhật này...

Bánh hôm nay chủ nhân cũng đã khác, bánh vẫn còn nguyên vẹn không mất góc như ngày nào và chủ nhân hôm nay thì còn đáng yêu gấp nhiều lần chủ nhân ngày ấy”, mẹ Tú Anh hào hứng kể.

Chiếc "bánh sinh nhật" gửi gắm biết bao tình yêu của Tú Anh khiến nhiều người rưng rưng xúc động.

Từ bé, Tú Anh luôn là người con ngoan nghe lời bố mẹ. Tới năm 2012, Tú Anh mạnh dạn ghi tên vào danh sách thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng nhờ sự động viên mạnh mẽ của mẹ.

Khi Tú Anh còn là một thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, chị Khuê Tú đã luôn đồng hành bên con gái. Sau khi Tú Anh đăng quang Á hậu, cũng chính chị là người đảm nhận vai trò quản lý cho con gái của mình.

Tú Anh và mẹ thân thiết đến mức, nhiều người đùa rằng, hai mẹ con quấn quýt như “hai chị em”.

Rơi nước mắt món quà Tú Anh tặng sinh nhật mẹ 15 năm trước và bây giờ - 3

Hình ảnh xúc động trong ngày vu quy của Tú Anh (Ảnh: Lê Chí Linh).

Năm 2018, Tú Anh lên xe hoa. Hình ảnh Tú Anh trong vòng tay đấng sinh thành ngày vu quy khiến người nhìn xúc động.

Giờ đây, khi Tú Anh lên chức mẹ, chị Khuê Tú cũng hỗ trợ vợ chồng con gái trông cháu những lúc cả hai bận rộn.

“Tài sản chỉ vọn vẹn chừng này mà sao thấy mình “giàu“ quá”, chị Khuê Tú xúc động chia sẻ khi được lên chức bà ngoại.

Chị Khuê Tú cũng chia sẻ câu chuyện xúc động về thời tuổi thơ của Tú Anh khi gia đình còn vất vả kiếm sống.

Rơi nước mắt món quà Tú Anh tặng sinh nhật mẹ 15 năm trước và bây giờ - 4

Hình ảnh cảm động khiến mẹ Tú Anh liên tưởng tới câu chuyện con gái lúc còn nhỏ.

Một lần khi nhìn bức ảnh người mẹ bán hàng rong phải cho con vào xe hàng, chị tâm sự: “Hôm nay nhìn mấy tấm hình này thấy xúc động quá, đúng hình ảnh của mình 25 năm về trước...

Nhớ ngày mới lấy chồng sinh con là đi phụ mẹ chồng bán quần áo, có hôm cũng tha con đi cùng và đặt nó y như thế này để bán hàng, sau hôm đó về nó sốt đùng đùng và ốm... rồi mình cũng giải nghệ từ hôm ấy...

Nhìn lại hình thấy bùi ngùi ghê đó. Hồi đấy bé quá chắc Tú Anh không cảm nhận được cái ngột ngạt của thùng gỗ đâu nhỉ”.

Rơi nước mắt món quà Tú Anh tặng sinh nhật mẹ 15 năm trước và bây giờ - 5

Tú Anh và mẹ thân thiết như "chị em gái".

“Mẹ có lỗi khi không thể sinh thêm cho con một đứa em để làm bạn, mẹ thương con khi bao năm qua cứ lủi thủi một mình... Giờ thì mẹ an lòng rồi, có con rồi con sẽ hiểu lòng mẹ nhiều hơn” - mẹ Tú Anh tâm sự cùng con gái. 

Phương Nhung