Robbie Williams: “Có thể tôi đã chết nếu không cai nghiện”

(Dân trí) - Cựu thành viên của nhóm Take That - Robbie Williams chia sẻ với khán giả hâm mộ về những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời anh: “Có thể tôi đã chết vì ma túy nếu không chịu đi cai nghiện”.

 
Robbie Williams: “Có thể tôi đã chết nếu không cai nghiện” - 1
 
Nam ca sĩ Robbie Williams

Nam ca sĩ 35 tuổi tiết lộ rằng, anh từng nghiện nặng các loại thuốc ngủ và thuốc giảm đau. “Đã có những chuyện thật khủng khiếp xảy ra. Cuộc sống của tôi thật tệ hại kể từ khi tôi mới 17 tuổi”, Robbie chia sẻ với độc giả của tạp chí GQ.

Robbie Williams cho rằng, anh có lẽ đã đột tử vì bệnh tim nếu không quyết tâm dứt khỏi ma túy. Cách đây không lâu, trong lần trò chuyện với tạp chí The Sun, Robbie cho biết, anh từng liều lĩnh thử cocktail với hỗn hợp một vài loại thuốc, trong đó có thuốc giảm đau Vicodin.

“Tôi nhớ mình đã dùng khoảng 20 viên Vicodin trong một tối. Tôi nghĩ, lúc đó, mình chỉ còn sống được khoảng 1 ngày mà thôi. Sau đó, tôi còn dùng Adderall và một số loại thuốc kích thích nguy hiểm khác nữa”, Robbie buồn bã khi nhắc lại những tháng ngày đen tối.
 
Robbie Williams: “Có thể tôi đã chết nếu không cai nghiện” - 2

Robbie nói thêm: “Cuộc sống của tôi lúc đó là thế. Tôi càng cố gắng cân bằng mọi thứ thì tôi càng không bao giờ làm được. Đó là kiểu nghiện điển hình của những người Mỹ. Nghiện các loại thuốc”.

Robbie “bừng tỉnh” khỏi vũng bùn nghiện ngập sau khi lần lượt chứng kiến sự ra đi đột ngột của những đồng nghiệp trong làng giải trí. “Các bạn thấy đấy, Anna Nicole Smith chết vì thuốc. Michael Jackson cũng đột tử vì thuốc. Cả Heath Ledge nữa. Tôi không muốn như vậy”, nam ca sĩ 35 tuổi nói.

Trong mấy năm trở lại đây, Robbie không đụng vào một giọt rượu nào vì không muốn mình sẽ có những cái kết buồn bã như các đồng nghiệp. Robbie cho hay, những năm tháng niên thiếu dường như là thời kỳ nổi loạn và buồn bã nhất trong cuộc đời anh.
 
Robbie Williams: “Có thể tôi đã chết nếu không cai nghiện” - 3
Robbie Williams đi cai nghiện vào năm 2007, vào đúng sinh nhật thứ 33.

“Tôi bắt đầu có mặt tại các hộp đêm khi mới 16 tuổi. Đầu tiên là những loại thuốc kích thích nhẹ nhàng, sau đó, tôi dùng tới herion. Còn nhớ, vào năm 19 tuổi, trước khi xuất hiện tại lễ trao giải MTV, tôi đã dùng một loại ma túy tổng hợp”, Robbie nhắc lại. Năm 2007, Robbi Williams quyết định đi cai nghiện vào đúng sinh nhật lần thứ 33 của anh. “Cuộc sống của tôi đã tốt hơn nhiều. Sức khỏe và tâm lý của tôi cũng vậy”, Robbie vui vẻ chia sẻ.

Tháng trước, Robbie Williams thông báo kế hoạch phát hành album mới mang tên Reality Killed The Video Star vào tháng 11 tới. Đây sẽ là album mới nhất của Robbie trong vòng 3 năm trở lại đây. Vào cuối tuần này, Robbie sẽ xuất hiện trên sân khấu của chương trình X Factor và trình bày ca khúc Bodies nằm trong album mới.

Khi được hỏi về kế hoạch tái hợp với nhóm Take That, Robbie Williams nói với tạp chí GQ: “Chuyện này sẽ xảy ra chứ, nhưng không phải là trong vòng 18 tháng tới. Tôi có nhiều việc phải làm lúc này”.
 
Robbie Williams: “Có thể tôi đã chết nếu không cai nghiện” - 4
Robbie Williams ra ngoài dùng bữa tối cùng bạn gái, hôm 6/10.

Robbie Williams: “Có thể tôi đã chết nếu không cai nghiện” - 5
Robbie Williams cho biết cuộc sống của anh tốt hơn nhiều
sau khi anh đã cai nghiện và dứt hoàn toàn khỏi ma túy.
 
Mời các bạn thưởng thức giọng hát của Robbie Williams qua ca khúc Angel, một ca khúc rất nổi tiếng của anh:  

Mi Vân
Theo Mail