Richard Gere "bán thân" làm từ thiện

(Dân trí) - Ngôi sao của "Người đàn bà đẹp" đã quyết định biến mình thành một món hàng đấu giá trên mạng: người chiến thắng sẽ có cơ hội thưởng thức một bữa trưa riêng với ông. Số tiền thu được từ cuộc bán đấu giá này sẽ được sử dụng vào mục đích từ thiện.

Buổi đấu giá được tổ chức trên trang web www.charitybuzz.com cho đến ngày 6/4, do một tổ chức nhân quyền sáng lập năm 1968 nhằm tưởng nhớ cựu tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy bị ám sát thực hiện. Các mức giá sẽ được cập nhật hàng ngày.

 

Bữa trưa có mức giá hiện tại là 13.500 USD sẽ được tổ chức tại nhà hàng riêng của Richard ở New York (Mỹ). Tuy Richard Gere là một cái tên hấp dẫn đối với các quý bà quý cô nhưng mức giá trên chưa phải là cao nhất trong lịch sử các cuộc đấu giá "bán thân" tại Hollywood.

 

Đứng đầu bảng giá là cựu chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Alan Greenspan và phu nhân của ông - nhà báo Andrea Mitchell. Cặp đôi đưa ra lời đề nghị một bữa sáng hoặc tiệc trà cùng họ ở khách sạn Four Seasons (Washington, Mỹ) với mức giá 45.000 USD.

 

Ngoài ra, rất nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng khác cũng tham gia các cuộc đấu giá với mục đích từ thiện như: một buổi đi dạo với các người đẹp của sê-ri phim truyền hình ăn khách Desperate Housewives (Bà nội trợ kiểu Mỹ), một bữa trưa tình tứ với Robin Williams, một ngày cùng vận động viên trượt băng Tony Hawk, một chuyến thăm quan khu vườn của nữ doanh nhân Martha Stewart của Mỹ ở New York và một cuộc gặp mặt với nam diễn viên William Shatner khi ông thực hiện show truyền hình ăn khách Boston Legal

 

Tên tuổi Richard Gere gắn liền với những bộ phim tâm lý tình cảm hàng đầu của Hollywood như Pretty Woman (Người đàn bà đẹp), Looking For Mr Goodbar, Runaway Bride (Cô dâu bỏ trốn), nhạc kịch Chicago, Shall We Dance… Tuy đã gần bước sang tuổi 60, và đã hoạt động suốt 35 năm trong lĩnh vực điện ảnh, Richard Gere vẫn được mệnh danh là "Hoàng tử trong mộng của các quý bà".

 

B.Vân

Theo Bang