Quản lý tập đoàn giải trí của Bae Yong Joon bị bắt vì cưỡng hiếp

(Dân trí) - Một quản lý của tập đoàn giải trí nổi tiếng Hàn Quốc - Keyeast Entertainment đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra vụ việc cưỡng hiếp 6 phụ nữ. Những vụ “bê bối” tình dục đang làm xấu đi hình ảnh của làng giải trí xứ Hàn.

Cảnh sát Gangnam tiết lộ với báo giới, hôm qua 25/10, họ đã bắt giữ một quản lý của công ty giải trí Keyeast Entertainment sau khi người này bị tố lạm dụng tình dục 6 phụ nữ ở Pusan và Seoul từ tháng 11 năm ngoái tới tháng 9/2012.

 

Người đàn ông này, được xác định khoảng hai mấy tuỏi, đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra từ ngày 16/9 vì tội cưỡng hiếp một phụ nữ ngay tại nhà riêng của nạn nhân ở Cheongdam-dong, phía Nam Seoul.
 
Quản lý tập đoàn giải trí của Bae Yong Joon bị bắt vì cưỡng hiếp
Một người quản lý trong tập đoàn giải trí Keyeast của Bae Yong Joon bị cảnh sát bắt vì cưỡng hiếp.

 

Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện thêm rằng, người đàn ông họ Lee này từng làm trò đồi bại với những người phụ nữ khác. Nạn nhân của vụ việc đều từ 20-30 tuổi.

 

“Anh ta có thói quen tấn công phụ nữ khi họ đang đi bộ về nhà vào đêm khuya. Tuy nhiên anh ta chưa bao giờ sử dụng vũ khí trong cá lần phạm tội”, cảnh sát cho hay. Cảnh sát đã ra lệnh bắt Lee để phục vụ công tác điều tra.

 

Tập đoàn giải trí Keyeast là nơi quản lý nhiều ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn như Bae Yong Joon, Kim Soo Hyun và Kim Hyun Joong. Nam diễn viên của bộ phim Bản tình ca mùa đông - Bae Yong Joon còn là người chiếm cổ phần nhiều nhất trong tập đoàn Keyeast.
 
Thông tin động trời này đã trở thành cú sốc với các nghệ sĩ cũng như người hâm mộ bởi quản lý họ Lee này còn có mối quan hệ đặc biệt với nhiều nhân vật có tiếng tăm trong làng giải trí xứ kim chi. Hiện, cảnh sát đang tích cực điều tra vụ việc.
 
Những vụ “bê bối” tình dục đang làm xấu đi hình ảnh của làng giải trí xứ Hàn.
 
Cách đây gần một tháng, làng giải trí Hàn bức xúc trước tiết lộ của một bà mẹ có hai con gái làm việc trong làng giải trí. Bà đã kể lại câu chuyện có thật về cô con gái cả của bà bị quản lý lạm dụng tình dục tới mới bị stress nặng và cuối cùng là tìm con đường tự vẫn. Cô con gái thứ hai của bà cũng hoạt động trong làng giải trí đã "theo bước" chị gái không lâu sau đó vì không chịu nổi những áp lực và sự đe dọa của những kẻ cưỡng hiếp chị gái cô. Người mẹ đáng thương này nói trong nước mắt rằng, sau khi con gái bà qua đời, gia đình của bà vẫn không yên ổn bỏi những lời hăm dọa của những kẻ từng làm nhục và đẩy cả gia đình bà vào bi kịch.
 
Năm 2009, làng giải trí xứ Hàn cũng từng "kinh động" khi cuốn nhật ký được cho là của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon, từng góp mặt trong bộ phim truyền hình Vườn Sao Băng, chỉ trích ông chủ từng ép cô làm "gái gọi" cho các nhân viên cấp cao của làng giải trí. Jang Ja Yeon đã tìm tới cái chết vì không chịu nổi những áp lực và cảm thấy bế tắc với chính cuộc sống của mình. Cuốn nhật ký của Jang Ja Yeon còn liệt kê một loạt những nhân vật từng là "khách hàng" của cô. Vụ việc của Jang Ja Yeon đã làm dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh về cuộc sống khốn khổ, đầy áp lực của những gương mặt trẻ muốn bước chân vào làng giải trí bị lợi dụng, trà đạp không thương tiếc.

 

Vy Vy

Theo JoongAng Daily