1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Quách An An: “Tôi yêu nhiều nhưng yêu ai cũng thật lòng”

(Dân trí) - Quách An An không giấu giếm khi được hỏi về chuyện tình cảm. An An tiết lộ rằng, từ khi 19 tuổi, chưa khi nào cô không có tình yêu. Và đến bây giờ An An đã có mối tình thứ tư trong đời, nhưng chưa hề nghĩ đến chuyện kết hôn.

Dấn thân vào làng giải trí với vai trò là một ca sĩ nhưng người ta lại biết đến chị nhiều hơn nhờ những vai diễn trong phim ảnh. Chị nghĩ sao về điều này?

Đúng là cái tên Quách An An được chú ý nhiều hơn là nhờ tôi có các vai diễn trong phim. Nhưng bạn nên nhớ rằng nếu không có một ca sĩ Quách An An thì các đạo diễn cũng chẳng biết tôi là ai để mời casting cho phim của họ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn xác định ca sĩ là nghề chính của mình. Tôi vẫn đang làm album và Tết này kín lịch hát. Thu nhập của tôi phần lớn là từ nghề hát chứ không phải nhờ cát-sê đóng phim.

Vậy chị đã đến với điện ảnh như thế nào?

Lúc đầu, tôi cũng đi casting và được đạo diễn chấm vì hợp với vai diễn. Còn bây giờ, họ đã quá biết tôi diễn như thế nào rồi nên chủ động mời tôi vào phim của họ. Rất may là những phim tôi tham gia chưa có ai phàn nàn gì cả. Thấy các đạo diễn lên báo toàn... khen mình thôi (cười).

Chị là diễn viên tay ngang nhưng lại luôn được đóng các vai chính, lúc nhận vai có khi nào chị thấy lo lắng về sự nghiệp dư của mình?

Tôi không bao giờ nói với đạo diễn rằng tôi là diễn viên tay ngang hay hỏi họ có "lăn tăn" gì khi mời tôi vào vai, bởi vì làm như thế là không chuyên nghiệp. Khi người ta mời mình nghĩa là họ đã biết mình và tin là mình phù hợp. Vậy thì tại sao mình lại phải lo lắng vì những điều không đâu. Quan trọng là mình phải thể hiện sao cho họ thấy rằng mình xứng đáng với niềm tin của họ, làm việc chăm chỉ, nghiêm túc và hiệu quả.

Thật ra bao nhiêu người muốn được như mình mà có được đâu. Tôi làm điện ảnh đơn giản vì thích chứ không phải vì tiền. Mà cơ hội đến thì phải nắm lấy chứ... dại gì mà từ chối!
 
Quách An An: “Tôi yêu nhiều nhưng yêu ai cũng thật lòng” - 1

"Tôi đến với điện ảnh vì thích chứ không phải vì tiền"

 

Chị đã từng mất một người yêu vì cảnh nóng trong phim. Trong phim "Trung úy" mà chị đảm nhận vai chính sắp khởi chiếu lại có cảnh chị nude 100% từ phía sau. Người yêu hiện tại của chị nói gì về điều này?

Rút kinh nghiệm lần trước. Khi đóng phim này tôi có nói chuyện rất thẳng thắn với anh ấy. Tôi bảo là em đóng cảnh nóng như thế đấy, ý anh sao? Cũng may anh ấy hiểu và nói là nếu tôi thấy cảnh đó cần thiết thì cứ làm. Mặc dù anh ấy không thích nhưng vẫn chấp nhận và thông cảm vì đó là nghề nghiệp của tôi. Tôi biết điều đó và rất trân trọng tình cảm của anh ấy.

Chị có thể kể một chút về anh ấy?

Người yêu tôi làm bên quỹ đầu tư. Anh ấy hơn tôi... khá nhiều tuổi. Tình yêu của chúng tôi mới bắt đầu chưa lâu nhưng sự chín chắn của anh ấy khiến tôi thấy yên lòng. Đặc biệt anh ấy hiểu công việc và rất thông cảm cho tôi. Những khi tôi đi hát, luôn có anh đưa đi đón về. Còn đi đóng phim thì rảnh lúc nào là gặp ngay lúc đó.

Tôi luôn thấy mình là đứa già hơn tuổi, ngay từ khi còn bé tí cơ. Thế nên luôn phải yêu người hơn mình nhiều tuổi mới thấy họ đủ chín chắn. Tôi không yêu được trẻ con.

Chị tự nhận mình là người đa tình và gần như không khi nào không có tình yêu. Nhưng tò mò một chút, chị bắt đầu biết yêu khi bao nhiêu tuổi?

Mối tình đầu của tôi là khi tôi 19 tuổi. Không hề sớm đâu nhé! Bạn bè tôi chúng nó toàn yêu lúc 15-16 tuổi đấy. Mối tình này kéo dài được hơn một năm. Anh ấy bây giờ là người thứ tư của tôi. Tôi yêu nhiều nhưng yêu ai cũng rất thật lòng và xác định tình cảm nghiêm túc. Hết yêu người này mới yêu người khác chứ không có chuyện lăng nhăng.
 
Quách An An: “Tôi yêu nhiều nhưng yêu ai cũng thật lòng” - 2

"Hết yêu người này tôi mới yêu người khác, chứ không có chuyện lăng nhăng"

 

Vậy thời gian lâu nhất mà chị không yêu tính bằng năm hay bằng tháng?

(Cười) Lâu nhất là 5 tháng, còn nhanh nhất là 1-2 tháng. Nói là thì mọi người bảo tôi "chảnh" chứ thực tế là lúc nào tôi cũng có người cưa, nhiều là đằng khác. Thế nên có không muốn yêu cũng chẳng được. Người ta yêu mình, quan tâm săn sóc mình thật lòng nên mình yêu là lẽ tự nhiên thôi.

Một khi tôi đã chia tay nghĩa là hết. Lúc đó chỉ còn tình bạn. Vì vậy tôi có quyền đến với người khác. Và 1-2 ngày sau hay 1-2 tháng sau tôi yêu thì cũng chẳng phải là chuyện gì khó hiểu cả.

Năm nay chị đã 26 tuổi, chị nghĩ thế nào về chuyện kết hôn?

Tôi chưa có ý định kết hôn. Tôi cũng nói thẳng với anh ấy điều đó và anh ấy chấp nhận. 26 tuổi đâu đã già, tôi muốn dành nhiều thời gian cho công việc và sự nghiệp của mình. Anh ấy cũng muốn cưới nhưng có lẽ hiểu tính tôi nên chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó cả vì chắc chắn câu trả lời của tôi sẽ là "không".

Thế bố mẹ chị nghĩ sao khi đã đến tuổi này rồi mà con gái vẫn chưa muốn lập gia đình?

Bố mẹ và các em tôi ở Mỹ đã mười mấy năm nay. Tôi sống với bà nội ở Việt Nam từ nhỏ và đã quen việc tự lo cho mình. Tôi là người quyết định cuộc sống của tôi. Năm 19 tuổi thì bà nội mất và từ đó đến giờ tôi ở một mình. Đôi khi cũng thấy trống trải nhưng cái gì rồi nó cũng quen dần thôi. Ngay cả nỗi nhớ cũng là do thói quen đấy. Vì sống xa bố mẹ lâu rồi nên nỗi nhớ của tôi không quá da diết.

Hồi nhỏ, mẹ gửi tiền về cũng nhiều lắm nên tôi tiêu pha thoải mái, thậm chí còn toàn bao bạn bè. Nhưng đến khi 18 tuổi tôi đã bắt đầu làm ra tiền rồi. Tôi kinh doanh hồ bơi, mở cửa hàng thời trang nhờ số vốn mà mẹ gửi về. Nhưng mối làm ăn đều là người thân thiết với bố mẹ nên cũng thuận lợi nhiều. Từ hồi đó đến giờ, mẹ không phải chu cấp cho tôi nữa.
 
Quách An An: “Tôi yêu nhiều nhưng yêu ai cũng thật lòng” - 3

"Tôi chưa có ý định kết hôn"

 

Thế bây giờ chị kinh doanh gì?

Tôi đầu tư vào bất động sản, cũng lời lắm đấy (cười). Tôi làm nghệ thuật vì đam mê chứ còn nếu để kiếm tiền thì chẳng bao giờ tôi lại bỏ nhiều thời gian đến vậy mà chỉ thu về từng ấy.

Tết này, chị đã có kế hoạch nghỉ ngơi hay đi chơi ở đâu chưa?

Tôi quay phim đến gần Tết luôn, rồi đi hát cho một số chương trình. Bạn tôi hầu như bây giờ sợ Tết lắm vì chúng nó bảo thêm một năm là già đi một tuổi. Nhưng tôi thì không. Nghĩ đến Tết là tôi cứ thấy trong người nhộn nhạo bao nhiêu cảm xúc, mong chờ và thích thú lắm. Cứ như trẻ con ấy!

Tết có thời gian thì tôi sẽ... ngủ bù thật nhiều. Bật mí là tôi mê ngủ lắm đấy! Có thể nhịn ăn mà ngủ thông cũng được (cười). Nhưng không ngủ cả Tết đâu nhé. Tôi và anh ấy sẽ đi du lịch ở đâu đó vài ngày để đón xuân mới về.

Đông Phong