Phương Vy: “Valentine không soái ca và miễn ngôn tình”

(Dân trí) - “Ai cũng có khuyết điểm, đừng tô vẽ cái ảo ảnh “ soái ca” để rồi tìm hoài cả đời cũng không thấy, dù mỗi chúng ta không hoàn hảo và đầy khiếm khuyết nhưng hãy yêu và thật trân trọng những gì mà ta đang có và chính hành trình yêu đó sẽ khiến ta hoàn hảo hơn”.

Phương Vy cùng Sean Trace thể hiện ca khúc "Can't smile without you".

Phương Vy cùng chồng thể hiện ca khúc "I swear"

Năm 2015, Phương Vy và chồng Tây đã bí mật tổ chức một đám cưới nhỏ với mọi thứ đều tự tay gia đình và bạn bè chuẩn bị cho cô. Hiện nay, hai vợ chồng đang hồi hộp chờ đón đứa con đầu lòng. Nhân dịp lễ tình nhân, Phương Vy và chồng Tây đã cùng hòa giọng trong hai ca khúc là “I swear” và “Can’t smile without you” như món quà dành tặng khán giả và dành tặng chính mình.

Chia sẻ quan điểm về tình yêu, nữ ca sỹ cho biết, cô không thích cách gọi “soái ca”, “Thiệt ra chú Hươu nhà tôi (cách Phương Vy gọi yêu chồng) với mình không hoàn hảo tới mức mộng mơ, cà lơ phất phơ zậy đâu…. Nên rồi chuyện tình của hai đứa mình cũng không “uyên ương hồ mộng điệp”.

Vì hai chúng tôi không phải chui từ trong chuyện cổ tích ra nên ai cũng có tính xấu hết… Hồi mới dọn ổ về ở chung, một ngày lườm nguýt nhau 8 chặp, cãi nhau 16 chặp, rượt đuổi chạy theo cãi tay đôi chắc phải 32 chặp chớ hổng chơi… Giỡn thôi chứ vợ chồng có lúc này lúc kia, quan trọng là cãi nhau để nghe nhau và hiểu nhau chứ đừng cãi để cho sướng cái miệng, đã cái tôi và để lại trận chiến tranh lạnh trường kì thì tình nào, nghĩa nào thì cũng nhạt dần thôi…”

Phương Vy: “Valentine không soái ca và miễn ngôn tình” - 1

“Ai cũng có khuyết điểm, đừng tô vẽ cái ảo ảnh “soái ca” để rồi tìm hoài cả đời cũng không thấy, dù mỗi chúng ta không hoàn hảo và đầy khiếm khuyết nhưng hãy yêu và thật trân trọng những gì mà ta đang có và chính hành trình yêu đó sẽ khiến ta hoàn hảo hơn”, Phương Vy chia sẻ.

Nhân ngày Lễ Tình nhân, Phương Vy đã có cuộc trò chuyện ngắn với PV Dân trí về câu chuyện tình yêu của riêng mình.

Chồng bạn từng chia sẻ, anh dành lợi ngợi khen bạn có giọng hát thiên thần ngay lần đầu nhắn tin làm quen, cảm xúc của Phương Vy lúc đó như thế nào?

Thật ra lúc đó Vy vừa vui mà cũng vừa nghi ngờ lắm, không biết phải mình hát hay thật hay không hay là anh ấy giả bộ khen để lấy lòng trong phút làm quen. (Cười). Lúc đó Vy đang thu âm cho album acoustic của mình nên khi nghe như vậy thì Vy cũng thấy mát lòng lắm, tự tin hẳn để thực hiện tiếp album của mình. Có thể nhờ như vậy mà album này Vy đã khá thành công và để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Phương Vy: “Valentine không soái ca và miễn ngôn tình” - 2

Kể từ khi nào bạn nhận thấy đây là chàng trai để mình có thể nhận lời cầu hôn, trao gửi cả cuộc đời mình?

Anh ấy đã từng cầu hôn rất nhiều lần nhưng Vy còn e dè vì ai cũng biết là một người có đời sống gắn liền với việc ca hát như Vy thì rất khó tìm được người thật sự thấu hiểu mình cũng như sẵn sàng chia sẻ và yêu thương mình. Nên do đó mà Vy khá đắn đo khoảng thời gian đầu.

Nhưng anh ấy đã vượt qua hết tất cả các "thử thách" và kiên trì và hơn hết là trong khoảng thời gian đó Vy hiểu được đây thật sự là người đàn ông mà mình yêu và mình cần trong cuộc đời mình, một người có thể làm điểm tựa cho mình trong cuộc sống.

Lí do gì khiến hai vợ chồng bạn kết hợp trong hai sản phẩm âm nhạc ngày Valentine và cảm nhận của bạn về giọng hát của anh ấy?

Thật ra niềm đam mê của anh ấy là phim ảnh nhưng vì cứ nghe vợ hát nghêu ngao suốt ngày nên anh ấy cũng lén lén đi học thêm đàn guitar để một ngày nào đó bất ngờ đàn tặng vợ một bài hát. Nhưng rồi Vy biết được trong một lần anh ấy vừa bập bõm đàn và hát...

Dù đàn chưa được nhuần nhuyễn lắm nhưng Vy thấy giọng chồng mình đàn ông quá chừng nên năn nỉ chồng hát cùng mình thử xem sao, ai ngờ được mọi người quan tâm và video 2 đứa mình tự quay ở nhà được hơn 600 ngàn lượt view, thế nên mình đã quyết định hát thêm nữa để tặng các đôi tình nhân trong ngày Valentine này.

Phương Vy: “Valentine không soái ca và miễn ngôn tình” - 3

Một ngày bình thường của mẹ bầu Phương Vy bây giờ có thể hiểu như thế nào?

Một ngày bình thường của Vy bây giờ thư thả lắm, nghe nhạc tìm cảm hứng mới cho mình để sau khi sinh Vy có thể quay trở lại với công việc, xem những bộ phim hay cùng chồng.

Hai đứa hát nghêu ngao cùng nhau trong những ngày anh ấy rảnh, nấu ăn cho chồng... Vy cảm giác đây là khoảng thời gian an lành và bình yên nhất của mình trong mấy năm gần đây.

Vì mang thai đứa con đầu lòng nên không tránh khỏi những lo lắng nhưng rất may mắn là chồng Vy từng học Y nên cứ lo lắng chuyện gì là Vy quay sang hỏi chồng liền. Chồng Vy giống như bác sĩ tại gia của Vy vậy đó!

Cảm ơn Phương Vy về cuộc trò chuyện!

Phương Nhung