Phương Anh: “Tôi là người coi trọng hôn nhân”

(Dân trí) - Ca sỹ Phương Anh lên tiếng phủ nhận tin đồn cho rằng, vợ chồng cô đã ly hôn. Phương Anh khẳng định, cô là người coi trọng hôn nhân.

Gần 3 năm vắng bóng, có vẻ như, Phương Anh đã bị… “thất sủng” trên những sân khấu lớn? 

Hơn 3 năm trước, khán giả đã quen với việc tôi hay xuất hiện trong các chương trình ca nhạc trên truyền hình. Nhiều bạn bè còn hay đùa, “bật kênh nào lên cũng thấy mặt”. Gần đây quả thực tôi ít xuất hiện hơn. Ít xuất hiện trên truyền hình nhưng các show diễn của tôi vẫn đều đặn. Tôi chủ yếu hay diễn cho các event. Tôi còn thuộc quân số của đoàn nghệ thuật quân chủng Hải quân. Cuộc sống và công việc của tôi vẫn vậy, chưa có biểu hiện gì khiến tôi nghĩ rằng mình đã bị… “thất sủng”. 
 
Phương Anh: “Tôi là người coi trọng hôn nhân” - 1
Phương Anh hiện tại

Ca sỹ trẻ mỗi ngày một nhiều. Các cuộc thi âm nhạc tiếp nối từng năm. Những Uyên Linh đang nổi lên đình đám. Phương Anh cá tính của Sao mai điểm hẹn 2004 chỉ còn là kỷ niệm đẹp với khán giả. Không được mời diễn trong những chương trình lớn của truyền hình, không xuất hiện trong những chương trình âm nhạc lớn, không còn được truyền thông săn đón, Phương Anh không thấy mình đã bị lỗi thời? 

Quả thực hiện tại có rất đông các ca sỹ trẻ theo đuổi sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp. Mỗi năm đều có nhiều cuộc thi âm nhạc được tổ chức. Và Sao mai điểm hẹn 2004 đã qua được 7 năm rồi. Tôi biết rõ những quy luật ấy. 

Tuy nhiên, tôi lại nghĩ, thế hệ của tôi, Tùng Dương, Ngọc Khuê, Lưu Hương Giang… có lẽ cũng đã đến lúc phải nhường sân khấu cho các ca sỹ trẻ hơn. Ít xuất hiện hơn không có nghĩa mình đã bị lỗi thời hay thất sủng. Điều quan trọng là, giới trong nghề, đồng nghiệp nhìn nhận mình như thế nào. Tôi tin rằng, với giới trong nghề, với các ca sỹ đồng nghiệp, tôi vẫn có vị trí riêng của mình. 

Thị trường âm nhạc đang bão hòa. Đi tìm vị trí giữa một thị trường đã bão hòa là công việc khó khăn. Cũng đã 3 năm, Phương Anh không nhắc đến dự án âm nhạc nào. Sự im lặng thể hiện Phương Anh không thể chen chân được với các ca sỹ trẻ, hay thể hiện, Phương Anh đã “mỏi gối, chùn chân”? 

Cá nhân tôi không thích những tuyên bố hùng hồn, những lời hứa có cánh. Tôi chỉ nhắc đến những dự án âm nhạc khi đã chắc chắn. Tôi thích xuất hiện đột ngột và mang theo những bất ngờ.  

Tôi chưa bao giờ quên âm nhạc, chưa bao giờ ngừng nghĩ về những ý tưởng mới. Hai album đầu của tôi thuộc dạng kén người nghe. Tôi đã lựa chọn con đường cho mình như thế. Tôi muốn có thời gian suy nghĩ, cân nhắc để khi ra một album sẽ mang đến hiệu quả âm nhạc thực sự. Có thể tôi đang im lặng, nhưng là sự im lặng có tính toán. 
 
Phương Anh: “Tôi là người coi trọng hôn nhân” - 2

Đối diện có thể thấy ở Phương Anh những điều lặng lẽ, già dặn. Ba năm trước là một Phương Anh khác, trẻ trung, sôi nổi, cá tính… Sự lặng lẽ có bắt nguồn từ những thông tin gần đây cho rằng, Phương Anh đã ly hôn? 

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thông tin này. Tôi đã rất ngạc nhiên tại sao lại có những tin đồn như vậy? Vợ chồng tôi vẫn sống hạnh phúc. Hiện chúng tôi sống trong căn nhà mới ở Gia Lâm. Ông xã vẫn đưa tôi đi diễn, vẫn gặp bạn bè cùng tôi. Tôi chẳng giấu diếm những chuyện này. Không hiểu sao lại có tin đồn như thế. 

Nói về sự lặng lẽ, già dặn, tôi cũng tự nhận thấy những thay đổi này ở mình. Tôi nghĩ, đây là vấn đề của thời gian, tuổi tác. Đến một lúc nào đó, con người ta sẽ không còn trẻ trung, sôi nổi như xưa nữa. Nhớ chỉ khoảng 2 năm trước, mỗi lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thích cùng bạn bè đến bar, tụ tập, đi chơi… Ngày ấy, mình thích sự ồn ào, sôi nổi. Giờ, tôi lại thấy ngại với những nơi đông đúc, ồn ào, náo nhiệt. Rảnh rỗi tôi thích ở nhà, chăm sóc dọn dẹp nhà cửa, thích “đầu tư” nấu nướng những món yêu thích cho ông xã. Mỗi cuộc sống đều có những giai đoạn, cuộc sống của tôi đã bước vào giai đoạn tĩnh lặng, êm đềm. 

Thông tin Phương Anh ly hôn đã xôn xao nhiều tháng trước. Người đồn đoán như vậy có thể vì chuyện ly hôn của giới nghệ sỹ bây giờ đã là… “chuyện thường ngày ở huyện”. Phương Anh giữ được hôn nhân là vì may mắn, hay vì biết bằng lòng với những gì mình có? 

Ngay từ khi quyết định kết hôn tôi đã xác định hôn nhân không phải là một cuộc sống toàn màu hồng. Để dung hòa 2 cá tính khác biệt, 2 cuộc sống khác biệt, 2 con người khác biệt, không hề đơn giản. Gia đình chồng tôi theo đạo Hồi, giữa chúng tôi còn có sự khác biệt về tôn giáo, tín ngưỡng… Những khó khăn, mâu thuẫn là không tránh khỏi. Vấn đề phải biết cách hòa giải để có thể cảm thông, chia sẻ. 

Vợ chồng tôi đều là những người thẳng thắn. Chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau như những người bạn. Chồng tôi có thể nói với vợ, việc này em làm như thế là sai, em nên sửa cái này, em nên khắc phục điểm kia… Tôi cũng vậy, tôi luôn nói với chồng về những điều được và chưa được của anh ấy. Cách nói chuyện thẳng thắn giúp vợ chồng tôi hóa giải những khúc mắc trong cuộc sống chung.  

Có thể, tôi là người may mắn khi cưới được người chồng biết cảm thông, chia sẻ với vợ như anh. Nhưng, tôi cũng là một người coi trọng hôn nhân. Theo tôi, hôn nhân bền vững hay không là ở mỗi người. 
 
Phương Anh: “Tôi là người coi trọng hôn nhân” - 3

Những người chọn giải pháp ly hôn là những người không coi trọng hôn nhân, theo bạn? 

Tôi tin rằng, chẳng ai muốn ly hôn cả. Người ta chọn giải pháp ly hôn khi người ta không thể vượt qua được, khi không thể dung hòa, không thể hàn gắn. Nhưng, những mâu thuẫn và cách thức giải quyết mâu thuẫn phần lớn phụ thuộc vào quan điểm và tính cách của mỗi người. Sẽ có người biết xử lý, biết giữ gìn để gia đình vượt qua được sóng gió. Thậm chí, qua sóng gió người ta lại trân trọng nhau hơn, yêu thương nhau hơn.  

Mái ấm của Phương Anh đã khi nào đứng trước sóng gió, hay đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ? 

Cho đến thời điểm này vẫn chưa có sóng gió nào đáng kể. Những va chạm, cãi nhau, giận nhau là không tránh khỏi. Nhưng vợ chồng tôi đi qua những cãi vã rất nhanh. Cuộc sống vốn nhiều màu sắc, tôi yêu thích những gam màu sáng, nhưng cũng trân trọng cả những gam màu tối. Tôi đi diễn, đi đâu cũng sẽ thu xếp về ăn tối cùng ông xã. Thỉnh thoảng hai vợ chồng lại kéo nhau đi xem một bộ phim mới. 

Hạnh phúc có được từ mái ấm riêng khiến tôi thấy thanh thản, yên bình. Tôi không sốt ruột, không vội vã để giữ danh hiệu người nổi tiếng bằng cách xuất hiện liên tục… Tôi đang sống những ngày tĩnh lặng thực sự. Tình yêu dành cho âm nhạc vẫn thế, thậm chí, tôi yêu hơn. Chính vì yêu âm nhạc hơn, tôi muốn mình kỹ tính hơn, chăm chút hơn cho những dự án âm nhạc sắp tới.  

Tin tôi đi, cuộc sống tĩnh lặng, yên ắng cũng có rất nhiều điều để ta hưởng thụ.  
 
Phương Anh: “Tôi là người coi trọng hôn nhân” - 4
 
Bài và ảnh: Hiền Hương