1. Dòng sự kiện:
  2. Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố
  3. "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Phương Anh: Làm gì có đám cưới nào!

(Dân trí) - Gần đây có thông tin, ca sỹ trẻ Phương Anh liên tục về Hải Phòng để rục rịch chuẩn bị cho… đám cưới. Tuy nhiên, nữ ca sĩ này khẳng định: "Do bệnh tim khiến bố tôi không được khỏe, nên tôi phải về nhà thường xuyên là vì thế. Chứ làm gì có đám cưới nào!".

Nhìn phong cách biểu diễn gần đây của Phương Anh khán giả nhận ra ở Phương Anh nhiều điều đổi khác. Váy đã dài hơn, tóc đã “hiền”  hơn và giọng hát cũng cảm xúc hơn… Phải chăng có điều gì đang làm thay đổi Phương Anh?

 

Sự thật là tôi đang muốn mình thay đổi. Thời gian tham gia Sao mai điểm hẹn 2004 và sau đó một chút, trên sân khấu tôi muốn thể hiện sự trẻ trung, sôi nổi, nhiệt thành. Hiện tại, tôi nghĩ, mình không nên giữ mãi hình ảnh trẻ trung. Chẳng ai có thể trẻ mãi (nghe câu này có vẻ già nhỉ), nhưng đúng là Phương Anh đang muốn mình già dặn hơn, đằm thắm hơn, chững chạc hơn.

 

Tôi đang muốn hướng tới những khán giả lớn tuổi. Cách hát, cách ăn mặc phải thay đổi theo thị hiếu của mỗi đối tượng khán giả. Gần đây, tôi thích chọn những bộ vest, ít mặc váy hơn, tóc cũng để dài chứ không cắt ngắn… Từ trước tới giờ cũng có người hỏi tôi về những chiếc váy ngắn (cười), sự thật là, vì tôi không cao nên không thể mặc những chiếc váy dài quá đầu gối, mặc như thế sẽ rất buồn cười. Kiểu người của tôi không thể mặc quá hở hang, nhưng cũng khó có thể mặc quá “kín cổng cao tường”!

 

Có thông tin rằng, dạo này Phương Anh liên tục về Hải Phòng để rậm rịch chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm?

 

Đâu có! Chỉ là dạo này tôi muốn về nhà nhiều hơn thôi. Tôi vốn xa gia đình từ năm 16 tuổi. Khi tôi còn là sinh viên, ngày ấy trẻ nên mải chơi, ham vui và không ý thức được nhiều về chuyện về nhà. Bây giờ đi làm, càng đi nhiều, càng bận nhiều tôi càng mong được về nhà hơn. Bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, tôi cũng muốn trở về. Dạo này, thời tiết mưa nắng thất thường, bệnh tim khiến bố tôi không được khỏe, nên tôi phải về nhà thường xuyên là vì thế. Chứ làm gì có đám cưới nào! Lại là tin đồn thôi.

 

Phương Anh: Làm gì có đám cưới nào! - 1

 

 

Nhắc đến tin đồn lại nhớ chuyện ì xèo giữa Phương Anh và nhạc sỹ Anh Quân. Sau “vụ” ấy, hình như Phương Anh xuất hiện trước công chúng thưa vắng hơn?

 

Tin đồn ấy khiến cả tôi, chị Mỹ Linh, anh Anh Quân đều cảm thấy rất buồn cười. Tôi không thể hiểu nổi vì sao lại có thông tin ấy, trong khi, có rất nhiều người cộng tác với Anh Quân chứ đâu chỉ riêng mình tôi? Tôi nhớ, chị Linh còn gọi điện cho tôi bảo “Em có muốn nghe chuyện cười không? Người ta bảo em và Anh Quân có chuyện”. Nhưng nói chung, tôi không để ý đến mấy tin đồn ấy đâu. Tôi và anh Quân là những người bạn và hiện tại chúng tôi vẫn tiếp tục cộng tác trong công việc. 

 

Cộng tác với ê- kíp Anh Quân - Huy Tuấn- những người đã đưa tên tuổi ca sỹ Mỹ Linh lên một đẳng cấp cao hơn, có phải là cách Phương Anh khẳng định tham vọng của mình?

 

Tôi cộng tác với Anh Quân - Huy Tuấn vì đó là một ê-kíp làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, kỹ lưỡng. Tôi làm việc với họ vì tôi thấy mình có cảm giác thoải mái, hòa hợp, và có thể phát huy tốt nhất năng lực có thể. Tôi không có ý định thể hiện tham vọng gì cả, cũng chẳng có ý thể hiện vươn tới một đẳng cấp này kia… Tôi làm việc với những gì mình có. Và một điều rất đơn giản là, với một ê-kip mà mình có thể đạt hiệu quả công việc tốt nhất thì chẳng có lý do gì để không cộng tács.

 

Là một ca sỹ thuộc biên chế của đoàn nghệ thuật Hải quân, Phương Anh nghĩ một nửa của mình sẽ là nghệ sỹ hay là một… sỹ quan hải quân?

 

Cũng khó nói lắm! Phải gặp gỡ, tiếp xúc, có thời gian nói chuyện mới có thể khẳng định mình thích ai và không thích ai được. Và tôi nghĩ, yêu nghĩa là không có lý do gì cả, chỉ thấy yêu là yêu thôi chứ làm sao chọn được.

 

26 tuổi, hẳn Phương Anh đã “chỉ thấy yêu là yêu thôi”?

 

Tất nhiên ở tuổi này, nếu tôi nói là mình chưa có người yêu chắc là chẳng ai tin rồi. (cười)… Nhưng điều này, tôi xin được giữ bí mật cho riêng mình.

 

Cảm ơn Phương Anh vì buổi trò chuyện!

 

 

Hào Hoa