1. Dòng sự kiện:
  2. Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố
  3. "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Phương Anh: “Hôn nhân làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn”

(Dân trí) - Gặp lại Phương Anh, có thể nhận ra những đổi thay đằm thắm, dịu dàng. Đôi mắt nồng nàn hạnh phúc. Phương Anh chia sẻ với độc giả Dân trí những cảm xúc về hạnh phúc, lời cầu hôn xúc động, những kỷ niệm ngọt ngào...

Cuộc sống sau hôn nhân có phải là một cuộc sống mới với Phương Anh?

Mới hơn một chút! Ông xã là một người tâm lý, thoải mái, không gò ép vợ, nên công việc của tôi vẫn diễn ra bình thường. Tôi đi diễn, chạy “sô”, chuẩn bị cho những kế hoạch âm nhạc sắp tới. Hôn nhân làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn.

Phương Anh trước hôn nhân và sau hôn nhân có gì khác?

Thực ra, từ trước hôn nhân một thời gian, tôi đã nhận ra ở mình có những sự thay đổi. Trước đây, tôi thích sôi nổi, tụ tập bạn bè, vui chơi. Bạn bè tôi có mở Pub, tôi hay đến đó nghe nhạc Hip-hop ồn ào. Nhưng bỗng đến một khoảng thời gian, tự nhiên tôi trầm hẳn đi. Tôi không thích mọi sự ồn ào náo nhiệt. Tránh xa những nơi đông người, tôi thích đi dạo một mình, thích ngồi uống cà phê tâm sự, trong phong cách hát cũng vậy, tôi thích những ca khúc dịu dàng sâu lắng, thích mặc váy dài tha thướt, thích để tóc dài... Dường như tôi khác hẳn con người trước đây của mình.

Nếu ngày trước hay để tóc ngắn, nhuộm đỏ “vẩy” highlight, váy ngắn, hát những ca khúc cá tính, mạnh mẽ... Bây giờ, tôi muốn mình dịu dàng hơn, mềm mại hơn, đằm thắm hơn. Tôi thay đổi trang phục và cách hát. Tự nhiên, thấy những chiếc váy dài, cách hát cảm xúc, nồng nàn phù hợp với mình hơn.
 
Phương Anh: “Hôn nhân làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn”  - 1
"Hôn nhân làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn"

Nghĩa là, tình yêu đã khiến Phương Anh thay đổi?

Cũng có thể. Tôi không biết mình đã thay đổi tự bao giờ. Bỗng một ngày thức dậy, thấy mình đã khác. Chồng tôi vẫn trêu “Đó là dấu hiệu của tuổi già!” (cười).

“Người đàn ông khiến Phương Anh thay đổi” được giấu kín một thời gian dài, chỉ đến đám cưới mới bị “lộ tẩy”. Phương Anh “ém quân” kỹ như vậy, là vì có lý do riêng?

(Cười). Đó cũng là chuyện bình thường như bao người thôi mà...

Cảm nhận về “chuyện bình thường” ấy của riêng Phương Anh?

Êm đềm. Đó đúng là duyên số. Tôi đã từng đi qua mối tình đầu, đã có những cảm xúc trẻ con, và đến khi gặp ông xã thì nhận ra đó là người đàn ông của đời mình. Trước đây, tôi từng có lúc ngồi nghĩ mông lung, “Bao nhiêu tuổi mình sẽ lấy chồng?”, “Chồng mình là ai nhỉ? Anh ấy bây giờ đang ở đâu? Đang làm gì?”...

Tôi gặp ông xã rất tình cờ. Hôm ấy tôi đi diễn. Ông xã là bạn của bầu sô. Hai người gặp nhau, nhưng chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý đến ai cả. Sau đó, đôi lần gặp lại. Rồi liên lạc qua điện thoại, qua chát... Và yêu nhau lúc nào chẳng biết.

Chúng tôi yêu nhau nhưng mỗi người một nơi. Ông xã sống và làm việc ở Sài Gòn. Ở Hà Nội, tôi vẫn đi chơi một mình, bạn bè cũng ít người biết. Tôi không nghĩ mình sẽ lấy chồng nhanh như thế. Gia đình hai bên gặp gỡ, thay đổi kế hoạch ngày ăn hỏi, ngày cưới lung tung cả lên... Cuối cùng, chúng tôi cũng quyết định được ngày. Cuối cùng, sau bao năm tháng chưa chuẩn bị được tinh thần bước vào hôn nhân, tôi đã vững vàng tâm lý. Cuối cùng, tôi đã có được câu trả lời cho những câu hỏi mông lung của mình, 26 tuổi tôi lấy chồng, và chồng tôi là... anh ấy!
 
Phương Anh: “Hôn nhân làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn”  - 2
"Chồng tôi là anh ấy"

Ông xã là người như thế nào trong mắt Phương Anh?

Ông xã tâm lý, chia sẻ với tôi mọi điều về gia đình, công việc, bạn bè. Anh rất chiều tôi. Tôi thấy mình may mắn khi luôn được ông xã ủng hộ. Từ khi yêu nhau cho đến bây giờ, anh ít làm tôi khóc.

Vẫn có hai quan niệm, “Người phụ nữ thành công là người phụ nữ thành đạt trong công việc” và “Người phụ nữ thành công là người phụ nữ có một gia đình hạnh phúc”, Phương Anh chọn quan niệm nào cho sự thành công của mình?

Tôi hơi tham nên sẽ chọn cả hai, dù biết rằng rất khó. Nhưng công việc, tôi luôn được ông xã động viên, cổ vũ. Về gia đình, tôi là người rất thích nấu ăn, nội trợ và chăm sóc gia đình. Bây giờ, tôi không hay ngủ “nướng” như trước nữa. Sáng tôi thích dậy sớm đi chợ và nấu bữa trưa cho chồng. Gia đình tôi là gia đình đạo Hồi nên thực đơn rất khác. Chúng tôi không ăn thịt lợn. Món chủ yếu của chúng tôi là món cà-ri. Tôi đã học được cách nấu món cà-ri, và nấu rất ngon món này.

Tôi thích nấu ăn và nấu ăn ngon có lẽ do gen từ mẹ. Từ nhỏ, tôi đã được lớn lên trong sự bao bọc, chăm sóc của mẹ. Mẹ tôi chiều chồng, chiều con, và nấu ăn rất tuyệt. Từ khi tôi học lớp 5, mẹ đã hướng dẫn tôi làm thế nào để nấu được món cá kho, tôm rang... thật ngon?

Bây giờ đã có gia đình, tôi thích chăm sóc căn bếp của mình. Tôi thích nồi niêu, xong chảo, bát đĩa phải thật đẹp. Vì thế, ông xã thường sợ đi siêu thị với tôi. Cứ đến quầy nồi niêu, xong chảo là tôi lại đứng chọn hàng mấy tiếng. Ông xã cũng là một người nấu ăn ngon. Những lúc rảnh, vợ chồng tôi thích cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đi siêu thị và cùng nhau nấu nướng.

Qua cách nói chuyện có thể nhận ra một Phương Anh trưởng thành. Nhưng, sự thật, rất khó để tìm được người đàn ông như ta mong muốn. Anh ấy sẽ có những ưu điểm, và cũng có cả những nhược điểm, những tính xấu mà đôi khi khiến ta... đau khổ. Phương Anh có chuẩn bị tinh thần cho những “phương án” này?

Tôi hiểu, cuộc sống gia đình không dễ dàng. Tôi đã chuẩn bị đủ tâm lý để đón nhận và cân bằng cuộc sống của mình. Ai cũng có ưu điểm, nhược điểm, anh ấy cũng có, và tôi cũng có. Điều quan trọng là biết cách sống dung hòa, hòa hợp với nhau. Vợ chồng tôi rất hay nói chuyện với nhau, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ ưu điểm, nhược điểm của nhau, đều được trao đổi rất thẳng thắn. Đôi khi cũng có giận hờn, nhưng giận hờn sẽ khiến hai người hiểu nhau hơn.

Tính tôi bướng bỉnh, tính ông xã cương quyết, quyết đoán. Tôi vẫn muốn lấy được một người chồng có thể “trị” được mình như thế. Ông xã là người sống rất tình cảm. Tôi chọn anh ấy và không quan tâm đến anh ấy làm gì, ở đâu, ngoại hình thế nào... Vì anh ấy là người biết lo lắng, biết quan tâm, biết chia sẻ.
 
Phương Anh: “Hôn nhân làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn”  - 3
"Anh ấy là người biết quan tâm, biết lo lắng, biết chia sẻ" (ảnh Hữu Nghị)

Sự quan tâm, chia sẻ như thế nào đã khiến Phương Anh bị... “đánh gục”?

Ví dụ một việc như thế này, những lúc rảnh, ông xã vẫn đưa tôi đi diễn. Anh ngồi dưới như một khán giả, quan sát và lắng nghe. Anh so sánh tôi và các đồng nghiệp khác từ dáng đứng diễn, cách ăn mặc đến cách hát, sau đó về nhà sẽ góp ý. Tôi hay bị khom lưng khi hát, anh nói ngay “Em đứng như thế chưa được đẹp, phải cố gắng sửa, đứng thẳng lưng lên”, hay “Quần áo hôm nay nhìn ngoài thì đẹp, lên sân khấu lại không ổn lắm”. Anh cũng khen đồng nghiệp này hát tốt, đồng nghiệp kia diễn hay, tôi còn thiếu điều gì, để từ đó học hỏi thêm từ các đồng nghiệp khác.

Vậy là chỉ cần thêm một lời cầu hôn, Muhammad Khan đã có được Phương Anh?

Tôi vẫn nhớ, một buổi tối ngày Valentine. Vì ở xa nhau, nên tôi xác định hôm đó chỉ có một mình, không có ai bên cạnh. Sáng, chiều, chúng tôi vẫn gọi điện cho nhau, nhắn tin, và biết là sẽ xa nhau. Buổi tối, chợt có người gõ cửa. Tôi nghĩ “Ai thế nhỉ? Ai lại đến thăm mình vào ngày này?”. Mở cửa, đó là ông xã. Lúc ấy đã bất ngờ, ngạc nhiên lắm rồi.

Lên nhà, anh đưa ra một hộp quà. Mở ra, trong đó là một cặp nhẫn. Có lẽ, quà tặng ấy đã thay cho lời cầu hôn. Sau này, khi đã có quyết định, ông xã chỉ nói “Mình cưới nhau đi”!

Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Hiền Hương