Phía sau những... nụ hôn

Ngày nay, các nhà làm phim Việt đã thoáng hơn nên tần suất xuất hiện của các nụ hôn trên màn ảnh ngày càng nhiều. Tuy nhiên, để có được những giây phút ngọt ngào và lãng mạn đó, nhiều diễn viên đã gặp phải cảnh “dở khóc dở cười”.

Muôn hình vạn trạng

 

Cũng là sự va chạm của đôi môi nhưng mỗi nụ hôn để lại cho diễn viên những cảm xúc khác biệt, muôn hình vạn trạng. Diễn viên Anh Thư, một trong những trường hợp hiếm hoi đóng phim nào… hôn phim đó, nói: “Với Lương Mạnh Hải trong Tuyết nhiệt đới đó là nụ hôn khi tình yêu thăng hoa.

 

Với Phước Sang trong Hồn Trương Ba da hàng thịt là một nụ hôn mang hơi hướm… bạo lực. Còn với Minh Anh trong Những cô gái chân dài thì đó là lần đầu tiên mình được hôn trên… sân thượng, vừa hôn vừa run lên vì lạnh”.

 

Bình Minh cũng vậy, nụ hôn với Hồ Ngọc Hà trong 39 độ yêu chỉ phớt nhẹ lên má, không cảm xúc nhưng khi đóng với Hoàng Thùy Linh trong Đi về phía Mặt Trời, anh thừa nhận hình như tim mình… loạn nhịp. May mắn nhất phải nhắc đến nam diễn viên Lương Mạnh Hải khi mới chỉ một vai chính anh đã có cơ hội hôn đến hai vơ-đét của làng thời trang hiện nay.

 

Hôn trên phim: không dễ!

 

Nhiều khán giả chứng kiến những nụ hôn ngọt ngào trên phim thường trầm trồ sự… chuyên nghiệp của các diễn viên mà không biết rằng để có những giây phút thăng hoa đó, nhiều diễn viên đã gặp phải cảnh “dở khóc dở cười”. Để thực hiện một cảnh hôn trọn vẹn, đầu tiên các diễn viên phải vượt qua “áp lực” khi bị xoi mói bởi hàng trăm cặp mắt của đạo diễn, quay phim…

 

Bởi thế, đối với những diễn viên chưa quen biết nhau trước, thì hôn trên phim chẳng khác nào cực hình. Như trường hợp nam diễn viên Thế Lữ, anh được xem là diễn viên nhiều kinh nghiệm nhất trong ê-kíp diễn viên Đi về phía Mặt Trời vì đã từng thủ vai chính trong nhiều bộ phim nhựa cũng như truyền hình. Thế mà trong quá trình quay, mỗi khi đến phân đoạn có cảnh hôn với nữ diễn viên Hoàng Việt Nga là Thế Lữ lại… cuống.

 

Trong một cảnh hôn tại nhà Việt Nga nhân dịp sinh nhật, Thế Lữ lóng ngóng thế nào mà vô tình để lửa bén vào áo, rất may Việt Nga phát hiện kịp thời và giúp anh dập tắt. Johnny Trí Nguyễn sống ở Mỹ từ nhỏ nhưng cũng không tránh khỏi bối rối khi đóng cảnh hôn nóng bỏng cùng Kim Thư, có lẽ một phần vì sự có mặt của Việt Thy (bà xã anh) tại hiện trường.

 

Còn nam diễn viên trẻ Duy Tân thì không thể nào quên những cảnh hôn với Hà Kiều Anh trong Ván cờ tình yêu: “Cứ hôn là mình lại cười, đến lần quay lại thứ sáu là Tân đành… bó tay!”.

 

Không hiếm trường hợp vừa hôn xong là các diễn viên thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Tăng Thanh Hà kể: “Trong Hương phù sa, để phảng phất không khí của vùng sông nước, đạo diễn thường cho mình và anh Thái hôn nhau dưới sông. Lãng mạn đâu không thấy, chỉ nghe toàn mùi bùn!”.

 

Anh Thư và Lương Mạnh Hải thì hôn nhau trong tình trạng… nín thở, nếu không sẽ bị “tuyết” (được làm từ những hạt mốp li ti) bay vào mũi.

 

Nhưng... vẫn thích được hôn!

 

Đạo diễn Đào Duy Phúc đã “lái” tình tiết phim 2 trong 1 thật tài tình khiến nhân vật của Võ Thành Tâm và Ngô Thanh Vân không thể hôn mặc dù rất muốn, để rồi cuối phim cả hai đã có một màn hôn hoàn hảo mà theo lời nam diễn viên chính thì: “Hôn dưới trời nắng gắt nhưng cả Tâm và Vân đều không cảm thấy mệt. Có lẽ cả hai hôn giả nhưng cảm xúc thật”. Nụ hôn giúp mọi người gần nhau hơn, đó là trường hợp của Duy Tân và Tăng Bảo Quyên.

 

Những ngày làm phim tại Phan Thiết, nếu không nhờ một cảnh hôn lãng mạn dưới hoàng hôn thì có lẽ hai diễn viên trẻ sẽ không bao giờ xích lại gần nhau.

 

Với Dương Yến Ngọc, nụ hôn với Khánh Trình trong 1735km để lại trong cô nhiều kỷ niệm: “Đang hôn giữa chừng, bỗng mọi người trong đoàn nghe những âm thanh lạch cạch phát ra từ đâu đó. Thì ra hai hàm răng của Ngọc và Trình đang “đấu đá” với nhau”.

 

Xin mượn lời của đạo diễn Lê Bảo Trung để làm lời kết cho bài viết này: “Nụ hôn trên phim là không thể thiếu nhưng phải… đúng liều lượng”.

 

Theo Đinh Vi

Sài Gòn Giải Phóng