Sao Việt chia sẻ về Ngày của Cha

Phạm Hương ăn chay cầu nguyện vì cha ốm nặng

(Dân trí) - “Tôi luôn trăn trở và dành thời gian ăn chay để cầu nguyện cho cha. Hơn một năm đăng quang, tôi bận rộn mải mê khắp nơi với vinh quang ngoài kia... cũng là lúc cha tôi trở bệnh nặng. Đôi khi bận rộn với công việc, trở về nhà một mình, nằm đêm thương cha mẹ tôi lại khóc một mình”, hoa hậu Phạm Hương chia sẻ.

Phạm Hương mặc áo dài chim hạc giới thiệu bản thân trong chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ 2015

Từ khi đăng quang cho đến nay, hình ảnh mẹ thường xuyên xuất hiện cùng hoa hậu Phạm Hương, nhưng cha của cô rất ít khi xuất hiện bên cạnh con gái.

Và trong một lần hiếm hoi, Phạm Hương chia sẻ, cha cô bị ốm nặng, chính vì vậy khi có thời gian Phạm Hương thường trở về nhà thăm cha. Hoa hậu Hoàn vũ cố gắng thu xếp những công việc tại quê nhà, cũng là để thăm gia đình, thăm cha.


Phạm Hương và cha của mình trong lần mới nhất cô trở về thăm gia đình

Phạm Hương và cha của mình trong lần mới nhất cô trở về thăm gia đình

Và trong Ngày của Cha, Hoa hậu Phạm Hương đã dành những dòng chia sẻ rất đặc biệt dành cho cha của mình cùng Dân trí.

"Cha là niềm trăn trở lớn nhất trong tôi lúc này!

Cha tôi là người chân thật, chất phác và hiền lành. Tôi rất thương cha vì cha tôi là một người lam lũ và vất vả. Cha tôi không ăn mặc cầu kì mà rất bình dị. Cha tôi sống ở quê nên cuộc sống rất đơn giản và bình yên.

Tôi là người sống nội tâm nên từ nhỏ tới lớn ít khi nào tôi tâm sự hay chia sẻ nhiều với cha. Thương cha mẹ tôi luôn tự nhủ và động viên mình phải luôn chăm học và không ngừng cố gắng. Khi tôi đăng quang, hình ảnh cha tôi được báo chí phỏng vấn làm tôi rất xúc động, vì tôi ở xa và không thể cùng chia sẻ niềm vui với cha mình.

Tôi biết, cha mình không quen với cuộc sống của xã hội phức tạp ngoài kia và luôn lo lắng cho tôi, nên lòng tôi luôn muốn được giữ cuộc sống của gia đình mình bình yên và không muốn mọi người quá chú tâm đến gia đình mình.

Hơn một năm đăng quang, tôi bận rộn mải mê khắp nơi với vinh quang ngoài kia mà mọi người dành cho tôi... cũng là lúc cha tôi trở bệnh nặng. Cũng là lúc tôi hiểu được rằng “niềm hạnh phúc của mình không trọn vẹn” và phú quý vinh quang cũng không bằng có cha mẹ bên cạnh.

Tôi luôn trăn trở và dành thời gian ăn chay để cầu nguyện cho cha.


Phạm Hương chia sẻ hình ảnh bàn tay cha gầy guộc khi nằm trên giường bệnh...

Phạm Hương chia sẻ hình ảnh bàn tay cha gầy guộc khi nằm trên giường bệnh...

Mọi người thấy tôi luôn chăm chỉ và cố gắng, tôi chẳng sợ gian nan hay vất vả, vì tôi biết cha mẹ tôi cũng luôn như vậy để lo cho tôi được như hôm nay.

Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh cha ốm nằm trong bệnh viện, lòng tôi lại đau nhói: "Tôi chỉ ước rằng mình có thể chịu một phần đau yếu thay cha".

Vào dịp Tết 2017, hiếm hoi Phạm Hương và gia đình có dịp đi về quê cùng nhau khi cha cô khỏe hơn. Phạm Hương chia sẻ: Lâu rồi bố ốm nên chẳng được về quê... Hôm nay cả nhà về quê bố vui lắm!
Vào dịp Tết 2017, hiếm hoi Phạm Hương và gia đình có dịp đi về quê cùng nhau khi cha cô khỏe hơn. Phạm Hương chia sẻ: "Lâu rồi bố ốm nên chẳng được về quê... Hôm nay cả nhà về quê bố vui lắm!"

Đôi khi bận rộn với công việc, trở về nhà một mình, đêm nằm thương cha mẹ tôi lại khóc một mình.

Có lẽ tôi là người sống nội tâm nên ít thể hiện để mọi người thấy, nhưng trong sâu thẳm với tôi: “Niềm hạnh phúc lớn lao nhất là nhìn thấy cha mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc”.

Nhân ngày của cha, tôi muốn được nói với cha tôi "Con thương cha nhiều lắm", lời nói mà có lẽ chỉ nghĩ đến là nước mắt tôi lại rơi...

Tôi cầu mong cha sẽ luôn bình an bên gia đình và gửi lời chúc của tôi tới tất cả những người cha kính yêu... Mừng ngày của Cha!"

Băng Châu (Ghi)