Paris Hilton được thả sớm

(Dân trí) - Kiều nữ tóc vàng của nhà Hilton - Paris Hilton đã được thả khỏi trại giam dành cho nữ ở Los Angeles vào ngày 7/6, chỉ đúng 5 ngày sau khi cô bắt đầu thi hành án phạt “23 ngày bóc lịch” tại nhà tù nhỏ ở phía Nam Los Angeles.

Lý do mà phía cảnh sát đưa ra là do tình trạng sức khỏe của Paris Hilton không được tốt và sẽ được quyền thi hành nốt án phạt này tại nhà riêng. 
 

Như vậy, Paris Hilton sẽ thi hành án phạt 40 ngày của mình tại nhà riêng, nơi cô có thể tự do tận hưởng những tiện nghi trước đây, và cuộc sống thoải mái trước khi vào tù hôm 4/6 vừa rồi. Sở dĩ án phạt của Paris Hilton bị tăng lên 45 ngày do cô nàng được chuyển án phạt từ “23 ngày bóc lịch trong nhà tù Los Angeles” thành “40 ngày tiện nghi tại gia đình”.

 

“Thông qua luật sư của mình, Paris Hilton đã đồng ý quay về với án phạt 45 ngày, để đổi lại được “bóc lịch” tại gia. Do Paris đã trải qua 5 ngày trong nhà tù dành cho nữ ở Los Angeles, nên số ngày phải “bóc lịch” tại gia của cô sẽ chỉ còn 40 ngày”, đại diện phía cảnh sát cho biết.

 

Vài ngày trước đây, trước khi cô đặt chân vào nhà tù ở Lynwood (Nam Los Angeles), cô nàng tóc vàng này đã mạnh mồm tuyên bố: “Tôi rất sợ nhưng tôi đã sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Giờ đây, tôi đã rất mạnh mẽ”.

 

Thế nhưng, chính phòng giam bé tí tẹo, thiếu tiện nghi, những món ăn nhạt thếch, và một tiếng ngắn ngủi để làm những việc cá nhân đã khiến Paris Hilton thực sự hoảng sợ. Vài ngày trước đây, nhiều nguồn tin cho biết, tình trạng sức khỏe và tâm lý của Paris Hilton không được tốt, bởi cô hầu như không ăn uống gì, luôn lặng lẽ và buồn bã.

 

Phía cảnh sát cho biết, người đẹp tóc vàng bị còng tay và được áp giải khỏi nhà tù vào lúc 2 giờ sáng. Hiện, ngôi sao 26 tuổi này đã được đưa về nhà. Đại diện của Paris Hilton đã từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan tới khách hàng của mình.

 

Mi Vân

Theo AP

Dòng sự kiện: Pais Hilton đi tù