Nữ ca sĩ giọng mezzo mang ơn NSND Trung Đức

(Dân trí) - Khá bất ngờ khi trong một ngày chuẩn bị đón xuân mới Kỷ Hợi, tôi nhận được lời mời xem MV mới mang tên “Lời quê”, một ca khúc nói về mẹ của nữ ca sĩ giọng mezzo-sprano Hiền Xuân mà hơn chục năm trước được xem là đầy tiềm năng.

MV "Lời quê" của Hiền Xuân

 

Nhớ lại cách đây hơn 10 năm, khi thực hiện DVD “Việt Lào hai miền thương nhớ” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng Nhà xuất bản Âm nhạc, tôi đã mời Trần Hồng Nhung, Ngọc Ánh và Hiền Xuân cùng với hai giọng ca nam thể hiện một ca khúc của nước bạn Lào. Trần Hồng Nhung đảm nhận giọng nữ cao còn Hiền Xuân ở giọng trung. Cùng trong DVD ấy là sự góp mặt của những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc đỏ như NSND Doãn Tần, Trọng Tấn, Lan Anh, NSƯT Hồng Vy, NSƯT Lương Huy…

Hiền Xuân 1.jpg

Ca sĩ Hiền Xuân trong MV "Lời quê".

 

Thực tế, đối với một album có vị trí quan trọng như thế, đương nhiên những giọng ca góp mặt phải được lựa chọn kỹ lưỡng. Nhưng bên cạnh đó, trong các dự án âm nhạc do mình đảm nhận, tôi vẫn luôn dành một vị trí cho các giọng ca mới mà cá nhân tôi cảm nhận thấy có tiềm năng của sự phát triển. Cho nên, việc mời Hiền Xuân tham gia cũng là một ngầm ý của tôi.

Và về sau, năm 2009, Trần Hồng Nhung bứt lên đoạt giải Nhì Sao mai dòng thính phòng và giờ đã là một giọng ca quen thuộc của Hà Nội. Trong khi đó, khá bất ngờ, Hiền Xuân gần như không xuất hiện trong các hoạt động biểu diễn âm nhạc. Vì thế mà khi Hiền Xuân gửi cho tôi nghe tác phẩm mới, điều đầu tiên tôi nghĩ tới sau khi thưởng thức là một cuộc gặp gỡ, để biết về con đường mà giọng nữ trung kịch tính, một loại giọng không nhiều ở Việt Nam, đã đi trong những năm tháng qua.

Hiền Xuân 2.jpg

Những thử thách luôn đến với Hiền Xuân ngay từ khi giọng nữ trung kịch tính này quyết định đi theo âm nhạc.

 

Hóa ra con đường âm nhạc của Hiền Xuân cũng không bằng phẳng. Với cảm nhận của tôi, bản thân chính trong Hiền Xuân còn có những mâu thuẫn, chẳng hạn như giọng nữ trung kịch tính này vẫn luôn giữ niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc lại chọn cho mình một tâm thế bình tĩnh và có đôi chút “an phận”. Dù luôn khát khao được đứng trên sân khấu và cất lên tiếng hát nhưng lại miệt mài với công việc của một giảng viên thanh nhạc. Hiện giờ Hiền Xuân đang giảng dậy tại Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Những thử thách luôn đến với Hiền Xuân ngay từ khi giọng nữ trung kịch tính này quyết định đi theo âm nhạc. Năm 16 tuổi, rời quê hương Ninh Bình lên Hà Nội để thực hiện ước mơ dù chưa biết sẽ phải bắt đầu từ đâu, trong khi, quyết định này khi ấy còn chưa nhận được sự đồng thuận của đấng sinh thành. “Cho tới bây giờ, Hiền Xuân vẫn luôn thầm cảm ơn thầy, NSND Trung Đức” – Hiền Xuân tâm sự. NSND Trung Đức chính là người đầu tiên nghe giọng và khuyến khích Hiền Xuân đi theo con đường âm nhạc.

Hiền Xuân 3.jpg

Chỉ sau lần thi học kỳ đầu tiên, NSND Trung Kiên đã gặp riêng cô và nói “Giọng con rất là tốt”.

 

“May mắn là hồi mới ở quê ra, phải đi làm thêm để có tiền trang trải, ở cơ sở làm thêm, có một chị đồng nghiệp nghe thấy Hiền Xuân hát hay nên muốn giới thiệu tới người quen, đó chính là NSND Trung Đức”, Hiền Xuân kể. Nhưng để gặp được NSND Trung Đức cũng không phải dễ dàng. Mặc dù đã có hẹn trước, nhiều lần phải đội mưa để đến không trễ một phút NSND Trung Đức hẹn. Vậy mà có lần phải đợi thầy tới vài tiếng cũng không gặp được. Phải tới lần thứ 5 mới gặp được thầy. Lúc đấy Hiền Xuân mới biết, cả 5 lần hẹn thầy đều có nhà, và không ở đâu xa, khi Hiền Xuân ngồi đợi ở tầng 1 thì thầy ngồi ở ngay trên tầng hai. “Thầy bảo thầy làm thế để thử xem có đủ kiên nhẫn, có thực sự muốn theo nghề này không. Vì con đường âm nhạc hết sức vất vả, cần sự kiên trì và một tình yêu đủ mãnh liệt”, Hiền Xuân chia sẻ.

Sau buổi đầu gặp NSND Trung Đức nhận lời dậy Hiền Xuân với một mức học phí mang tính tượng trưng. Nhưng cũng phải tới cuộc thi lần thứ hai, Hiền Xuân mới chính thức trở thành sinh viên Nhạc viện Hà Nội. Hiền Xuân chia sẻ, cô chỉ đủ điểm đỗ, lúc ấy chưa có gì nổi bật nhưng chỉ sau 2 tháng sau học với cô Phương Lan, cũng một giọng mezzo thì bản thân mới bật lên. Chỉ sau lần thi học kỳ đầu tiên, NSND Trung Kiên đã gặp riêng cô và nói “Giọng con rất là tốt”. Thầy hướng dẫn Hiền Xuân tập nhiều động tác để hơi thở nó tốt hơn. Kể từ khi bước lên hệ đại học cho tới hết hệ Cao học, NSND Trung Kiên đã trực tiếp hướng dẫn Hiền Xuân.

Hiền Xuân 4.jpg

Hiền Xuân quyết định viết tiếp ước mơ còn dang dở của mình bằng MV “Lời Quê”.

 

Bên cạnh tập trung việc học tập và giảng dậy, Hiền Xuân chia sẻ thêm về lý do vắng bóng bởi cô là tuýp người phụ nữ của gia đình. Hiền Xuân lấy chồng sớm, sinh con nên bị gián đoạn. Sau khi mọi việc dần ổn định thì đam mê lại trỗi dậy, Hiền Xuân muốn sống lại cái đam mê của mình. Và vì thế, Hiền Xuân mới quyết định viết tiếp ước mơ còn dang dở của mình bằng MV “Lời Quê”.

Hiền Xuân rất thương mẹ của mình. Hồi nhỏ Hiền Xuân ở với gia đình tại Ninh Bình, bố bận rộn với công việc kinh doanh, trong khi với bản chất của nhà nông vốn ham việc nên trong mắt Hiền Xuân mẹ lúc nào cũng “đầu tắt mặt tối” với đồng áng và lo cho 4 đứa con. Vì thế, “đến tận bây giờ cứ nghĩ về mẹ là nước mắt lại như muốn trào ra”, Hiền Xuân chia sẻ. Và đó chính là lý do để Hiền Xuân chọn thể hiện ca khúc này trong sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Trước khi chia tay, Hiền Xuân không quên chia sẻ về một album và nhiều dự án sẽ được thực hiện ngay sau khi sản phẩm “Lời quê” đến với khán giả trong một thời gian ngắn.  

 Nguyễn Quang Long