NSND Y Moan được đúc tượng đồng

(Dân trí) -Bức tượng đồng bán thân có chiều cao 60 cm, nặng 40 kg được nhạc sĩ Nguyễn Cường và bạn bè, anh em làm để tưởng nhớ giọng ca huyền thoại của núi rừng Tây Nguyên. Lễ khánh thành bức tượng sẽ diễn ra tại Buôn Mê Thuột đúng ngày giỗ đầu NSND Y Moan.

Bức tượng đồng bán thân cao 60cm, nặng 40 kg được nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhà điêu khắc Lê Liên, gia đình Y Moan và những người yêu mến Y Moan thực hiện.

Lễ khánh thành bức tượng sẽ diễn ra tại Buôn Mê Thuột vào ngày 22/9 (tức 25.8 âm lịch) đúng ngày giỗ đầu của Y Moan. Đó là một trong những hoạt động tưởng nhớ đến giọng ca huyền thoại của núi rừng Tây Nguyên. Nhạc sĩ Nguyễn Cường cho biết, tại Hà Nội vào cuối tháng 10, ông sẽ tổ chức một đêm nhạc thể hiện lại các ca khúc đã gắn liền với tên tuổi Y Moan.
 
NSND Y Moan được đúc tượng đồng - 1

Bức tượng đồng bán thân được làm nên bởi tình yêu của những người bạn dành cho Y Moan (Ảnh: YVol)

“Ngay sau khi Y Moan qua đời, tôi và những người bạn đã nghĩ đến việc đúc tượng hình ảnh của anh. Người thì góp tiền, người thì góp công sức. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã có đóng góp rất lớn và đóng vai trò chính để bức tượng ra đời. Ông Lạng nguyên là chủ tịch tỉnh Đắc Lắc, từng có thời gian gắn bó và hiểu về Y Moan. Giờ đây bức tượng đồng đã hoàn thành, chúng tôi chuẩn bị đưa vào Buôn Mê Thuột trong ngày giỗ đầu của Y Moan”, nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ.

Ca sĩ Y Vol, con trai trưởng của NSND Y Moan cũng tâm sự, bức tượng về cha của anh có hai phiên bản, một bằng đồng và một bằng thạch cao. Bức tượng đồng sẽ được đặt tại khu mộ của cố nghệ sĩ, còn bức tượng thạch cao sẽ được đặt tại nhà riêng tại ở buôn Đha Prong, xã Cu-Ebur thành phố Buôn Mê Thuột.

Chính quyền tỉnh Đắc Lắc và TP Buôn Mê Thuột, quê hương của Y Moan đã có kế hoạch lấy tên Y Moan để đặt tên cho một con đường. Đó là đường Lê Thị Hồng Gấm nối dài. Con đường này vừa được xây dựng, mở rộng khang trang, bắt đầu từ cuối đường Lê Thị Hồng Gấm vào buôn Đha Prong, đi qua trước ngôi nhà của cố NSND Y Moan.
 
NSND Y Moan được đúc tượng đồng - 2

Nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhà điêu khắc Lê Liên bên bức tượng đã hoàn thành (Ảnh: YVol)

Được biết, NSND Y Moan vốn sinh ra trong một gia đình dân tộc Êđê nghèo có 13 anh em. Học hết lớp 7, ông trở thành diễn viên của đoàn ca múa Đắc Lắc với vai trò… chạy cờ. Tình cờ, ông được nhạc sĩ Linh Nga Niêk Đam phát hiện và gửi cho NSND Trần Hiếu để theo học. Từ đó, ông trở thành ca sĩ chính của Đoàn ca múa nhạc dân tộc Đăk Lăk. Y Moan thể hiện rất thành công những ca khúc của vùng đất Tây Nguyên như Ơi! M'Đrak, Đi tìm lời ru mặt trời, Xốn xang cao nguyên Đăk Lăk... 

Tháng 6.2010, Y Moan bị phát hiện mắc ung thư dạ dày đã di căn, gia đình và bạn bè ông đã cố gắng thực hiện liveshow đầu tiên và cũng là duy nhất cho ông mang tên Ngọn lửa cao nguyên vào tháng 8/2010 và tại đây, ông được đặc cách phong tặng danh hiệu NSND. Ngày 1/10/2010, ông qua đời ở tuổi 54, để lại bao tiếc thương trong lòng gia đình, bạn bè và những người yêu âm nhạc.

Nguyễn Hằng