NS Lê Minh Sơn: "Gà trống nuôi con"

Vợ đi du học ngành thiết kế thời trang bên Pháp hai năm. Con trai vừa tròn ba tuổi. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn sẽ xoay xở ra sao?

Gặp Lê Minh Sơn ngay trong ngày sinh nhật của bé Nồi (tên thật là Lê Đình Dương), thấy anh bận túi bụi nhưng chúng tôi vẫn phải "giành" bố Sơn hơn hai tiếng đồng hồ. Vừa chuẩn bị sinh nhật con trai cưng, anh vừa vui vẻ kể về cảnh "gà trống nuôi con" của mình.

Bỗng dưng rơi vào cảnh một mình quán xuyến nhà cửa, con cái anh cảm thấy thế nào?

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này từ khá lâu rồi. Vì đi du học sẽ thuận lợi cho nghề thiết kế thời trang của vợ nên tôi phải liên tục động viên bà xã yên tâm đi học.

Lúc đầu tôi thấy cũng lo, vì trẻ con ở độ tuổi cu Nồi cần mẹ lắm, bố chỉ là "đồ trang sức" thôi. Giờ mẹ đi vắng, gánh nặng bỗng chuyển sang vai bố. Đã thế, nhà vắng vợ chống chếnh làm sao. Nhưng mọi thứ rồi cũng ổn thôi. Tâm đã đi được hơn 10 ngày. Mọi thứ vẫn đâu vào đấy cả! (Cười).

Thiếu vắng bàn tay thu vén khéo léo của người vợ, anh chăm sóc con ra sao?

Hiển nhiên là tôi không còn thời gian rảnh rỗi để lượn lờ với bạn bè nữa. Thời gian biểu của tôi bây giờ đã kín hết, nào đưa đón con đi học, nấu cho con ăn, ru con ngủ... Tôi thành bà mẹ thứ hai rồi. Không phải tự khen đâu nhé, riêng khoản nấu nướng nội trợ tôi đã xắn tay vào là khỏi chê.

Hai bố con hợp gu ăn đồ Tây và đặc biệt thích bốn món dân tộc: đậu phụ, riêu cua, dưa chua, cá rán. Thực đơn cứ thế xoay vòng là hết tuần. Mỗi chuyện ngủ với cu cậu là khổ nhất. Có hôm sáng dậy, cả bố lẫn con ướt sũng, vì Nồi... tè dầm.

Thế lúc bé Nồi nhớ mẹ, anh dùng "chiêu gì" để dỗ con?

Buổi tối trước khi đi ngủ, thi thoảng cu cậu lại tỉ ti khóc vì nhớ mẹ. Những lúc đấy, tôi bày trò cho con giật đuôi tóc (tôi cột tóc kiểu này cũng vì sở thích của con đấy). Chưa hết, cu cậu còn đòi bố thả tóc ra, hai bố con ôm chầm lấy nhau, đùa nghịch như hai người bạn đồng lứa.

Những lúc như thế, cu cậu khoái lắm, cười khanh khách và gọi bố là "con sư tử châu Á". Đó cũng là giây phút hạnh phúc nhất của hai bố con tôi trong ngày.

Yêu con là vậy, anh chuẩn bị cho con mừng sinh nhật 3 tuổi mà vắng mẹ như thế nào?

Tôi chỉ có thời gian đưa Nồi về chơi bên họ hàng nội, ngoại. Về nhà, hai bố con cùng cắt bánh sinh nhật rồi hì hục thổi nến. Và tôi hát cho con nghe, tặng con trai bài hát tôi mới sáng tác, Gà trống nuôi con.

Đến đây, Lê Minh Sơn cất giọng hát: "Gà trống nuôi con, khi em đi mất rồi, lặng lẽ bao đêm ly rượu đắng hai môi. Con đang ngủ say mơ giấc mơ có mẹ. Đôi môi nhỏ xinh một nụ cười như ngày hôm qua anh có em. Chiều, hai bố con loanh quanh khi con tan học. Về bưng bát cơm nguội tanh khi em không bên anh...".

Lời bài hát là những ca  từ trong trẻo, mộc mạc dành cho con trẻ. Những câu hát ngân lên tự đáy lòng người cha hết mực yêu thương con.

Rồi anh khóc. Sơn bảo rằng khi thu âm bài này, anh cũng đã không ngăn nổi dòng nước mắt của mình.

Anh vì yêu con mà sáng tác cho con, vì thương con mà khóc. Vậy bé Nồi có cảm được âm nhạc của bố không?

Ba tuổi, còn chưa biết nhai cơm, nói còn ngọng líu ngọng lô, nhưng Nồi thuộc hết những bài hát của bố sáng tác. Và Nồi hát rất chuẩn. Cu cậu chắc theo gen bố, say mê âm nhạc lắm. Có sự đồng cảm đặc biệt từ chính con trai yêu quý của mình, tôi là người đàn ông thật sự hạnh phúc!

Không chỉ tặng con trai bài hát, hình như anh còn sắp sửa cho ra đời CD Gà trống nuôi con?

Đúng vậy. Tôi đang hoàn tất những khâu cuối để album này có thể ra mắt vào cuối năm. 10 ca khúc trong album đều do tôi sáng tác và tự thể hiện. Cu Nồi vinh dự là khán giả đầu tiên của bố. Sáng tác xong bài nào, tôi lại gảy guitar và hát cho con nghe.

Người nghe sẽ hình dung thế nào về hình ảnh người đàn ông "gà trống" trong album Gà trống nuôi con của anh?

Trầm lắng và đầy chất tự sự, đó là âm hưởng chủ đạo xuyên suốt toàn bộ các sáng tác mới này. Những bài hát trong CD của  tôi mang lời tâm sự từ tận đáy lòng của người đàn ông. Đó là những cảm nhận, sự dằn vặt, mất mát, sự hy sinh của chính họ trong cuộc sống gia đình. Họ cũng yếu đuối lắm, mỏng manh lắm, tuy nhiên họ có sự cứng rắn cần thiết để tồn tại và vươn lên.

Cảm ơn nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Chúc anh mỗi ngày lại có thêm niềm vui.

Theo Đồng Nhân
Thế giới Văn hóa