Nỗi “day dứt” của siêu mẫu Bảo Ngọc

(Dân trí) - “Cuộc sống gia đình có lúc vẫn “nửa nọ nửa kia”, tôi hay bị “ăn mắng” lắm. Vợ chồng nhưng không phải cái gì mình cũng chia sẻ được hết, may mắn cho tôi là có nhiều bạn bè…”, “chân dài” Bảo Ngọc trải lòng.

Thời của tôi nhìn về nghề một cách ngây thơ: Tôi lao vào công việc người mẫu một cách mới lạ, nhiệt huyết, với đôi mắt phủ màu hồng. Nhưng thời của tôi, hầu như không có ai hoạt động chuyên nghiệp trong nghề người mẫu. Tất cả cứ nửa chừng giữa việc học hành, thi cử và đi diễn thời trang.

Tôi cũng đoạt giải này, giải kia (Giải nhất Người mẫu thời trang năm 1995, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam năm 2000), cũng có cơ hội đi nước ngoài “đấu đá” sắc đẹp nhưng tôi chưa thật sự biết nắm lấy cơ hội. Có thể tôi bước chân ra thế giới rồi nếu như được định hướng rõ ràng, có động lực thúc đẩy.

Có rất nhiều cơ hội tốt đến với tôi, thay vì bắt ngay lấy, tôi lại bỏ đấy, quay về lo việc học hành, thi cử. Nhiều người cũng bảo, nếu tôi quyết tâm đạt tới mục đích, sẵn sàng “được cái này, mất cái kia” như người mẫu trẻ bây giờ thì sự thành công của tôi hẳn tiến xa hơn?
 
Nỗi “day dứt” của siêu mẫu Bảo Ngọc - 1

Hoạt động Hội Người mẫu vẫn “dậm chân tại chỗ”: Sau 14 năm hoạt động trong nghề người mẫu, đến cuối năm 2006 tôi mới vinh dự đón nhận sự ra đời của Hội Người mẫu Việt Nam và trở thành thành viên Ban Chấp hành khoá I Hội Người mẫu Việt Nam. Nhưng Hội ra đời được hơn một năm rồi mà cho đến giờ chưa thực sự có hoạt động gì hữu ích.

Vấn đề nội bộ của Hội còn rất nhiều khó khăn. Các thành viên Ban chấp hành khoá I Hội Người mẫu Việt Nam, ai cũng bận rộn với công việc riêng đâm ra “quên” hoạt động của Hội. Người mẫu thì vẫn hoạt động tự phát như trước. Đấy là nỗi bức xúc của rất nhiều người nhưng bạn cũng hiểu là khi tập hợp cả một đám đông thì một cá nhân không thể thay đổi được điều gì.

Kinh doanh không thể ầm ào: Tôi và NTK Tiến Lợi chung tay sản xuất mẫu mã thời trang mang thương hiệu CUC được vài năm rồi. Sở dĩ, chưa muốn tung ra một cách ầm ào vì trong giới nghệ sĩ, chúng tôi đã quen mặt. Nếu chúng tôi xuất hiện “hoành tráng” mà chưa đủ bản lĩnh để kiểm soát thương hiệu thì mất hết uy tín.

Tôi và anh Lợi đang tạo dựng niềm tin về sản phẩm và xuất hiện từ từ chứ không rầm rộ như các thương hiệu khác cũng vì lẽ đó. Tôi rất mong thương hiệu thời trang của mình và NTK Tiến Lợi được nhiều người đón nhận.
 
Nỗi “day dứt” của siêu mẫu Bảo Ngọc - 2

Vợ chồng không phải cái gì cũng có thể chia sẻ: Đôi lúc gặp lại, bạn bè bảo: “Sao mày giỏi thế? Vừa đi diễn, kinh doanh mà gia đình vẫn bình ổn”. Thực ra, tôi không dám nhận mình là người “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Cuộc sống gia đình có lúc vẫn “nửa nọ nửa kia”, tôi hay bị “ăn mắng” lắm nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Chồng tôi cũng là người có sự cảm thông, nếu không khó mà chấp nhận người phụ nữ hiện đại, tham lam trong công việc và các mối quan hệ.

Hai vợ chồng tôi giờ đều kinh doanh, mỗi người mỗi việc, rất bận rộn và không phải chuyện gì cũng chia sẻ được hết. Đã là cuộc sống thì không ai có thể tránh được sự cô đơn, những áp lực. May mắn cho tôi là có rất nhiều bạn bè. Nói đó là mối quan hệ tri kỷ thì hơi quá nhưng những mối quan hệ đó tương đối tốt và bền vững. Những lúc cô đơn hay bị áp lực, tôi có thể tìm đến những người bạn hoặc “trút” vào thể thao, giải trí…
 
Nỗi “day dứt” của siêu mẫu Bảo Ngọc - 3

Chưa có ý định sinh thêm con: Kế hoạch sinh thêm em bé, bây giờ tôi chưa thể trả lời được. Bé Tre (tên gọi yêu của Bảo Hân) mới được 5 tuổi mà gia đình tôi hiện tại cũng chưa đầy đủ lắm. Chỉ có thể coi là vợ chồng tôi đang trong quá trình tích luỹ chứ không phải “sẵn nong sẵn né”.

Tôi muốn tạo cho bé Tre tôi môi trường sống tốt nhất. Nếu sau này, cháu có muốn theo nghề người mẫu, tôi cũng không ngăn cản. Tôi chỉ có thể chia sẻ với con gái rằng làm việc trong ngành khoa học đã khó, làm nghệ sĩ còn khó hơn rất nhiều.

Siêu mẫu Bảo Ngọc

H.Nguyệt ghi