Noel không tình yêu!

Những ngày cuối năm, đặc biệt là vào những ngày chúa giáng thế, tiếp đến là đón mừng một năm mới. Ai cũng cần đến một mái ấm gia đình, nhất là được sống hạnh phúc trong vòng tay người thân. Hãy cùng nghe tâm sự của các "sao" về ngày "Chúa giáng thế" này nhé!

Thúy Nga cũng đến lúc cần một chỗ dựa

Điều buồn nhất trong mùa Noel năm nay của Thúy Nga là gì?

Đáng nhẽ ra Noel năm nay Nga có một chuyến lưu diễn dài ngày tại châu Âu. Nhưng bận nhiều việc trong nước quá nên đành hủy bỏ.

Noel là lúc người đi xa trở về, tình nhân cặp kè, trong khi đó Nga lại muốn đi xa, có phải muốn chạy trốn nỗi cô đơn?

Không hẳn thế, nếu chạy trốn nỗi cô đơn đến những nơi đó sẽ khiến mình bị cô đơn hơn mà thôi. Nga muốn được đi nhiều nơi có cảm xúc ở những thời khắc nhất định. Yếu tố đó sẽ giúp mình lấy lại được thăng bằng, tạo cảm xúc để làm nghệ thuật tốt hơn.

Vậy noel của Nga năm nay thế nào?

Ôi, lại chạy "sô" vắt chân lên cổ.

Làm vất vả thế không thấy rằng mình đã "cho" mà không được "nhận"?

Quan điểm của Nga là cứ mang niềm vui cho người ta trước đã, rồi sau đó sẽ có niềm vui đến cho mình. Mình không "cho" thì làm sao xứng đáng để "nhận", (cười).

Nhưng sau những tiếng cười, sau những tràng vỗ tay của khán giả, trở về với 4 bức tường, Nga thấy tủi thân không?

Có lúc thấy tủi thân lắm, được cái nghề mình diễn chạy sô quên cả mệt, quên cả buồn. Bước chân về nhà thì đã là 2h sáng. Nằm ngủ thiếp đi sáng hôm sau dậy là một ngày mới, lại vắt chân lên cổ để "hầu" công việc. Đấy, làm gì có thời gian buồn!

Đấy là lúc "còn duyên", vậy khi "hết duyên đi sớm về khuya một mình" thì sao?

Chắc đến lúc mình cũng phải cần một chỗ dựa. Bật mí nhỏ nhé, năm nay là Noel cuối cùng Nga cô đơn đấy.

Quang Linh: Luôn xem lại một bộ phim

Noel năm nay anh vẫn cô đơn?

Đúng, chẳng phải năm nay mà mọi năm đều thế hết!

Nỗi cô đơn anh thấm thía nhất là khi nào?

Đó là Noel năm ngoái, tôi đi lưu diễn ở Mỹ. Đúng vào thời điểm chúa giáng thế, tôi đang đi trên đại lộ của thành phố New York, ngoài trời tuyết rơi, từ xe taxi nhìn qua cửa kính thấy các nhà hàng, trang trí cây thông, đèn nhấp nháy rất đẹp mắt. Từng nhóm người quây quần bên nhau nâng ly rượu. Nhạc giáng sinh có khắp mọi nơi, cả trên xe taxi, anh tài xế cũng hân hoan với điệu nhạc. Lúc đó thấy mình thật sự cô độc. Nhìn những bông tuyết rơi trên ô cửa kính, ước mình lại được trở về nhà ngay tức khắc.

Tưởng người thích "ngao du" như anh thì muốn "chôn" sự cô đơn nơi viễn xứ?

Có thích thú thật! Nhưng từ trước đến giờ mình chưa chứng kiến điều đó nên háo hức và ước... Khi thật sự chứng kiến mới thấy cái lạnh dưới âm độ C của New York thật ghê sợ!

Lúc đó lại ao ước giá như mình có 2 mình ở đây?

Đúng! (Cười lớn)

Còn năm nay ở nhà anh sẽ đón Noel ở nhà với một vài người bạn?

Tôi thường đón Noel một mình và tôi nghĩ chọn cách đó là hay nhất. Có một bộ phim của danh hài Sác-lô mà năm nào tôi cũng xem, nói về một nhân vật rất nghèo, đúng vào ngày Noel thì có trận bão tuyết nên anh ta chẳng có gì ăn và ngất đi. Trong giấc mơ anh ta mơ đến dự một buổi dạ hội, cuối cùng được ngủ với một cô gái. Nhưng tỉnh dậy giấc mơ đã tan tành, hơn nữa anh ta còn bị chồng của cô ta đánh!

Năm nào cũng xem? Cảm xúc của anh lần trước và lần sau xem thế nào? Nó có làm cho Noel của anh thú vị hơn không?

Cảm xúc mỗi lần một khác nhau, vì mỗi năm mình thêm một tuổi mà! Xem xong phim, cười đến tận 3h sáng, lăn ra ngủ mất rồi. Ước mình cũng có giấc mơ như thế! (cười)

Phước Sang không chạy trốn cô đơn

Giám đốc, diễn viên... và chưa vợ, với những thông tin đó cũng khó để người ta hình dung về một Phước Sang trong đêm Noel?

Thường đến ngày Noel và lễ tết là những ngày tôi bận rộn nhất, bởi đó là lúc đắt "sô", như một người có nghĩa vụ phải mang niềm vui đến cho người khác. Chẳng hiểu sao cứ đến ngày này trong con người tôi có rất nhiều cảm xúc. Sau đêm diễn các anh chị em nghệ sĩ, đa phần họ xa quê và lập nghiệp tại thành phố, sẽ tụ tập lại, đều là những người chưa có gia đình. Chúng tôi cùng nhau nâng ly rượu chúc mừng và cùng nhau bàn những kế hoạch sắp tới.

Những người cô đơn sống dựa tinh thần vào nhau?

Đúng vậy, nghệ sĩ thì có mấy ai hạnh phúc đâu. Ở cùng nhau bên bàn nhậu chúng tôi có nhiều điều để nói hơn.

Với cương vị như anh bây giờ thì cần gì phải vất vả chạy "sô" thế?

Cũng có nhiều người nói với tôi như vậy. Nhưng tôi sinh ra là một nghệ sĩ, mà đã là nghệ sĩ thì phải được diễn trên sân khấu.

Chứ không phải vì chạy trốn nỗi cô đơn?

Việc gì phải chạy trốn nó. Tôi luôn thích đối diện với nó. Bởi nếu mình càng chạy trốn thì mình càng rơi vào cái vòng luẩn quẩn của nó mà thôi.

Anh say mê diễn như vậy, cũng là lý do khiến cho giờ anh vẫn "giường đơn gối chiếc"?

Duyên số chưa tới thì mình phải chấp nhận thôi. Tôi cũng tính đêm Noel năm nay sẽ cầu cho năm sau tôi không phải đón Noel một mình nữa, hy vọng lời nguyện cầu sẽ linh nghiệm!

Hiền Thục: Nghe nhạc giáng sinh quanh năm

Giáng sinh về, cảm giác của Hiền Thục thế nào?

Thục lúc nào cũng vui vẻ để đón ngày Noel, bởi vì lúc đó Thục được ở nhà với gia đình. Gia đình Thục theo đạo thiên chúa, nhưng cả năm chẳng bao giờ Thục đi lễ hết, chỉ có mỗi dịp Noel là đi cùng gia đình. Thục rất thích được đứng ở trong ca đoàn nhà thờ để hát thánh ca. Thục vẫn đùa với mọi người là cuối năm mình đi tạ tội với Chúa.

Còn Noel năm nay?

Thật tiếc là Noel năm nay Thục phải đi đón Noel ở Campuchia, vì tham gia chương trình Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao. Nhưng chắc cũng thú vị đây, vì chưa bao giờ Thục đến đất nước của chùa chiền đó.

Như vậy là phải xa người thân vào đúng ngày mà chị  mong chờ nhất trong năm?

Xa nhà, nhưng trước khi đi mìnhcũng sẽ tự mình trang trí nhà cửa. Sẽ có cây thông Noel treo rất nhiều đèn nháy và quà. Mua cho con gái một chú gấu bông. Đặt cho mẹ một chiếc bánh thật to và bố sẽ có một chiếc áo sơ mi để sẵn trong tủ.

Thục bản lĩnh thế, chắc thiếu vắng một người đàn ông thì cũng là một chuyện nhỏ trong dịp Noel về?

Thục thấy bằng lòng với cuộc sống của mình hiện giờ. Tất nhiên, nhiều khi thấy gia đình người ta đầy đủ hạnh phúc mình cũng tủi thân, nhưng cảm giác ấy chỉ đến chốc lát và vụt qua ngay.

Thục cố tình chạy trốn cảm giác đó?

Cuộc sống không ai hoàn hảo hết, phải "dĩ hòa vi quý", biến nỗi buồn thành niềm vui. Chính vì thế mọi người mới thấy Thục hay cười này.

Bản nhạc giáng sinh nào làm cho Thục xúc động nhất?

Thục có một CD nhạc rất hay, mua từ ngày 16 tuổi, đó là đĩa nhạc chọn lọc những ca khúc Giáng sinh hay nhất. Mười mấy năm nay hầu như ngày nào Thục cũng nghe CD đó, vì Thục rất ít nghe đĩa của người khác. Chính vì thế đĩa hơi cũ và nhảy bài Thục lại vội vàng mang đi copy ngay qua một CD khác.

Theo Người Đẹp