Những ngôi nhà không có đàn ông!

Họ đều là những người phụ nữ thành đạt và là niềm mơ ước của không ít người khác phái. Nhưng họ lại quyết định “khác người”: Không kết hôn, vẫn có con và nuôi con!

Dám làm, dám chịu

 

Bản năng làm mẹ, khiến người phụ nữ đủ dũng cảm đương đầu với số phận, để đến một ngày, người thân, bạn bè, công chúng thấy họ chưa một lần lên xe hoa, mà bụng đã... to. “Chỉ em mới biết mình muốn gì, mình phải làm gì”, ca sĩ Phương Thanh nói về việc mình quyết định có con khi chưa kết hôn. Cô đã có một khoảng thời gian rơi vào khủng hoảng, bế tắc.

 

Bé Gà (tên thân mật ở nhà của con gái), đã mang lại cho Phương Thanh niềm vui sống, giúp cô tìm thấy lại hưng phấn trong công việc. “Em sinh ra bé Gà, nhưng nó lại là người giúp em hồi sinh”, Phương Thanh không giấu giếm niềm hãnh diện về đứa con của mình. Để có được niềm hạnh phúc, sự hãnh diện ấy, cô đã phải thuyết phục mẹ, gia đình rất nhiều khi quyết định có con trước hôn nhân.

 

Với nhà thiết kế trẻ Ngô Thái Uyên, cô phải mất ba tháng đấu tranh tư tưởng và tìm cách nói chuyện với gia đình khi quyết định giữ lại đứa con khi chưa đám cưới. Đó là khoảng thời gian không dễ dàng. Ngô Thái Uyên cũng thấp thỏm lo âu, không biết phản ứng gia đình, dư luận thế nào? Nhưng bản năng của người mẹ dường như đủ sức mạnh để cô dám đương đầu với hoàn cảnh, dám chịu trách nhiệm với tất cả. Bây giờ, cô đang sung sướng vì lại chuẩn bị làm mẹ lần thứ hai.

 

Ngô Thái Uyên cười, bảo: “Đứa đầu tâm lý chưa ổn định, nhưng đến đứa thứ hai đã có kinh nghiệm rồi”. Không quan trọng đến việc có kết hôn hay không, với Ngô Thái Uyên bây giờ, những đứa con mới là tất cả. Với nhà văn Trầm Hương, không bao giờ chị quên được những tháng ngày chan cơm bằng nước mắt, khi chị quyết định có con mà chưa có chồng. Làm tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, là một nhà văn nữ chuyên viết về những gương anh hùng liệt nữ, không ai trong cơ quan chị có thể tin được chị dám làm chuyện “động trời” như thế.

 

Nhưng “con tim có lý lẽ riêng của nó”, câu nói xưa vẫn đúng. Chị chấp nhận thôi việc để giữ lại đứa con và chị nghĩ điều quan trọng là làm người mẹ như thế nào. Từ suy nghĩ ấy và cũng vì một chút lý do rất riêng, chị quyết định giữ lại đứa con thứ 2, khi vẫn chưa… có chồng. “Tôi phải gồng mình để vượt qua và khi đã vượt qua được rồi là vượt luôn” - Trầm Hương cười giòn giã nói về “kỳ tích” của mình.

 

Những ngôi nhà không có đàn ông! - 1
 Ngô Thái Uyên và con trai bé bỏng. Chị cũng đang nóng lòng đón chờ đứa con thứ hai, dù chị vẫn chưa một lần bước lên xe hoa.

 

Vượt ngưỡng không dễ dàng

 

“Đến bây giờ, tôi không biết làm sao mà mình vượt qua được. Nhìn lại, tôi thấy một chặng đường thật khó khăn đã đi qua”, Trầm Hương tâm sự. Hiện 2 con chị đã khôn lớn (cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 9 tuổi), cả 3 mẹ con đã quen với cuộc sống... “Ngôi nhà không có đàn ông”. Nhưng chị vẫn bảo, “không phải ai cũng có đủ bản lĩnh, đủ may mắn để vượt qua cảnh này”.

 

Dù bản lĩnh, tài năng, đầy chủ động, NTK Ngô Thái Uyên cũng khẳng định “cái gì cũng có giá của nó”. Cô không khỏi có những lúc chạnh lòng khi nhìn thấy vợ chồng con cái người ta sánh đôi; đôi khi cảm thấy mình cô đơn dù chỉ là cảm giác thoáng qua. Công việc nhiều sáng tạo, bay bổng đã giúp Uyên được “giải thoát” rất nhiều. “Nếu em làm công chức bình thường, chắc sẽ kinh khủng và mất phương hướng lắm”.

 

Việc quyết định có thêm một đứa con nữa, cũng khiến Uyên “mất điểm” trong mắt bạn bè. “Đứa đầu tiên, em còn nhận được sự cảm thông, chia sẻ. Đến đứa thứ 2, em không còn nhận được tình cảm này từ phía bạn bè. Đa phần mọi người nói em… khùng”.

 

Bởi lẽ Ngô Thái Uyên có sự lựa chọn, có lý do riêng cho quyết định của mình khi  cô tiếp tục quyết định có thêm một đứa con nữa, trong lúc chuyện kết hôn vẫn còn rất… mịt mù. Ca sĩ Phương Thanh bỗng nhiên thần tượng con mình một cách đáng nể. Đi đâu với bạn bè, cô cũng chỉ tranh thủ “khoe” con mình.

 

Mặc cho mọi người thắc mắc, đoán già đoán non, Phương Thanh chẳng mấy bận tâm đến việc cô chưa kết hôn mà lại có con. “Em sẽ có thêm một đứa con nữa, có vào lúc nào thích hợp thì còn... đang tính” - cô Thanh nói rồi cười rất tự tin.

 

 Theo Tùng Khanh

Sài Gòn Giải Phóng