Nhạc sĩ Nguyễn Quang trải lòng về ca khúc của cha mình

Là tổng đạo diễn của chương trình Âm nhạc Việt Nam những chặng đường đồng thời cũng là con trai cả của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9; tuy nhiên sau gần 100 tập tôn vinh các cây đại thụ của tân nhạc Việt Nam nhạc sĩ Nguyễn Quang mới có dịp trải lòng về các sáng tác của cha mình.

Trong loạt chương trình gồm 3 tập về nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sắp tới, nhạc sĩ – đạo diễn Nguyễn Quang chọn ca khúc “Không!” cũng chính là tác phẩm mở đầu cho sự nghiệp sáng tác của cha mình làm tập đầu tiên, tiếp theo là Buồn ơi! chào mi và Ai đưa em về.

Đây cũng là lần xuất hiện hiếm hoi của nhạc sĩ - đạo diễn Nguyễn Quang trong chương trình do chính mình làm tổng đạo diễn. Nói về lí do này, anh chia sẻ: “ Là một người con của đại gia đình tân nhạc Việt Nam, tôi chứng kiến thậm chí có cơ hội biết tường tận những tác phẩm âm nhạc Việt Nam ra đời như thế nào. Vì vậy với mỗi tập phát sóng tôi luôn cố ý sắp đặt người phỏng vấn hợp lí nhất. Ví dụ như nhạc Đoàn Chuẩn thì phải mời bằng được nhạc sĩ Đoàn Đính - là con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, tập về Văn Cao thì phải mời hoạ sĩ Văn Thao là con trai của nhạc sĩ Văn Cao; tập về Phạm Duy thì phải mời nhạc sĩ Duy Cường là con trai và Ý Lan là cháu ruột của nhạc sĩ Phạm Duy… Và đến tập của Nguyễn Ánh 9, tất nhiên là tôi phải xuất hiện để nói tường tận nhất về các tác phẩm của ba mình.”

Nhạc sĩ Nguyễn Quang trải lòng về ca khúc của cha mình - 1

Ca sĩ Khánh Ly và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trình diễn ở Osaka năm 1970

Cũng theo nhạc sĩ – đạo diễn Nguyễn Quang, mỗi bài hát đều có số phận của nó. Anh minh chứng như bài “Không!” (Không! Không! Tôi không còn yêu em nữa). Với anh việc bài hát được ra đời một cách ngẫu nhiên ở Nhật và như một định mệnh sau đó bài hát ngẫu nhiên được dịch qua tiếng Nhật và nổi tiếng ở nơi bài hát ấy được phôi thai. Đó chính là một số phận của ca khúc “Không!”

Nhạc sĩ Nguyễn Quang trải lòng về ca khúc của cha mình - 2
Ca sĩ Huy Luân trình bày ca khúc Không! tại phòng trà Nguyễn Ánh 9

Cũng trong chương trình này, danh ca Khánh Ly được mời để nhắc đến duyên nợ của ca khúc “Không!”. Bởi bà chính là chất xúc tác để ca khúc ấy ra đời. Đó là vào năm 1970, khi ca sĩ Khánh Ly và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cùng nhau đi biểu diễn ở Nhật. Thời diểm ấy danh ca Khánh Ly hát nhạc phẩm Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn với phần đệm đàn ghi ta của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Sau khi trình diễn xong quay về khách sạn, trong lúc chờ thang máy, ca sĩ Khánh Ly chỉ hỏi vu vơ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đại ý là bạn còn thương cô ấy không? Sẵn cây đàn ghi ta trên tay, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ngẫu hứng vừa gảy đàn vừa hát: Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa...

Nhạc sĩ Nguyễn Quang trải lòng về ca khúc của cha mình - 3
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bên cây đàn dương cầm quen thuộc

Câu chuyện nếu chỉ dừng lại ở đó thì tân nhạc Việt Nam đã chẳng có bài “Không!” và mối lương duyên bước vào con đường sáng tác của Nguyễn Ánh 9 đã chẳng có dịp thăng hoa. Tuy nhiên thực tế lại khác. Danh ca Khánh Ly ấn tượng mạnh mẽ với những giai điệu đầu tiên ấy. Bà khuyến khích Nguyễn Ánh 9 hoàn thành ca khúc. Và sau khi về đến Việt Nam, ông đã hoàn tất những giai điệu và ca từ còn lại để cho ra đời một ca khúc “Không!” xuất sắc. Khánh Ly cũng chính là ca sĩ đầu tiên trình diễn ca khúc “Không!”

Nhạc sĩ Nguyễn Quang trải lòng về ca khúc của cha mình - 4
Nhạc sĩ Nguyễn Quang “thăm” cây đàn đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tại Đà Lạt

Năm 1971 tức 1 năm sau khi “Không!” được yêu thích tại Việt Nam thì diva hàng đầu Châu Á Đặng Lệ Quân có chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á và dừng chân tại Sài Gòn trong vòng 1 tháng. Tại đây, nữ diva tình cờ nghe được ca khúc “Không” và bị quyến rũ bởi những giai điệu của bài hát. Chính vì vậy, bà lựa chọn ca khúc này của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 để trình diễn tại Sài Gòn như là một cách giao lưu tinh tế với người hâm mộ ở Việt Nam.

Chính sự cuồng nhiệt ủng hộ của khán giả Việt cũng như giai điệu tuyệt vời của bài “Không” khiến nữ Diva quyết định đặt thêm lời tiếng Nhật cho ca khúc và trình diễn tại liveshow ở Nhật và Las Vegas, Mỹ. Sau đó, khi trở về Đài Loan, Đặng Lệ Quân tiếp tục đặt thêm lời tiếng Hoa cho “Không!”.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang trải lòng về ca khúc của cha mình - 5
Ca sĩ Quang Hà đã khóc khi trình diễn ca khúc Buồn ơi! Chào mi tại phòng trà Nguyễn Ánh 9

Cũng chính vì tin vào số phận của một bài hát và hai chữ duyên nợ trong âm nhạc nên trong chương trình Âm nhạc Việt Nam những chặng đường về nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sắp tới, nhạc sĩ Nguyễn Quang đã cố ý sắp đặt cho ca sĩ Huy Luân (con trai của NSND Kim Xuân) trình diễn ca khúc “Không!” và ca sĩ Quang Hà trình diễn ca khúc “Buồn ơi! Chào mi”. Huy Luân ban sơ đến với âm nhạc với sự dìu dắt của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nên trình bày ca khúc “Không!” để nhắc nhớ người nhạc sĩ tài hoa cũng ban sơ đến với địa hạt sáng tác như thế nào. Và với Quang Hà thì sự kiện nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đệm đàn cho Quang Hà hát “Buồn ơi! Chào mi” trong liveshow Quang Hà với hình ảnh kết thúc Nguyễn Ánh 9 từ từ bay lên trời như một lời từ biệt với khán giả đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Nhạc sĩ Nguyễn Quang tin rằng ở một cõi nào đó, ba anh sẽ rất hài lòng bởi anh và những người học trò ấy vẫn bước chung trên một con đường mang tên âm nhạc.

Ai Đưa Em Về
Chương trình Âm nhạc Việt Nam những chặng đường được phát sóng định kì vào lúc 16h25 trên VTV3 và 18h trên VTV4 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Chương trình bắt đầu lên sóng vào ngày 1/5/2019 và đã phát sóng các tâp về những cây đại thụ tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam: Văn Cao, Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn – Từ Linh, Lam Phương, Trúc Phương… Sau khi phát sóng, tất cả các tập sẽ được update tại fanpage: Âm nhạc Việt Nam những chặng đường.

Thương Tín