Nhạc Hoa qua mùa hè nóng bức

Dù bị cạnh tranh mạnh mẽ từ K-pop (nhạc Hàn) do ảnh hưởng của phim ảnh, dòng nhạc Hoa vẫn chiếm được cảm tình của một tỷ lệ khá lớn người yêu nhạc ở Việt Nam. Hè qua, dân mê nhạc Hoa đón chào những album quan trọng tấp nập ra đời.

"Chim én nhỏ" Triệu Vy tung ra album Song (có nghĩa là "hai", tựa tiếng Anh là Double) vào cuối tháng 7/2005. Cô muốn thoát khỏi hình ảnh một Triệu Vy chuyên trị những bản ballad để thêm vào một Triệu Vy sôi nổi hát "rap". Trong đĩa này, ngoài track 5 (bản Tôi và Thượng Quan Yến) thì track 2 (ballad) nghe rất tâm trạng nhờ tiếng sáo xa vắng, track 7 lắc lư cũng được người nghe chú ý.

Không đẹp xuất sắc nhưng Dung Tổ Nhi (Joey Yung) đã được hãng mỹ phẩm Lux chụp một loạt ảnh quảng cáo cho sản phẩm mới Lux Super Rich. Joey đang là gương mặt hàng đầu cho thế hệ ca sĩ trẻ của làng nhạc Hoa. Ở Việt Nam, Joey cũng được biết đến rất nhiều qua bài My pride hát bằng tiếng Hoa (mang lại cho cô giải thưởng Ca sĩ nữ xuất sắc nhất Hồng Kông năm 2003), bản tiếng Anh có tựa là Proud of you được hát bởi Fiona Fung.

Album mới nhất của Joey phát hành ngày 18/8 có tựa đề là Bi-heart, tựa này thể hiện được 2 tính cách song song của Joey. Bài mở đầu Prelude: Bi-heart jam không xập xoèng như các bản jam khác mà mào đầu đầy giai điệu nhưng tiếng bass cũng báo hiệu đây không phải là một album êm ả. Ngay từ bài thứ 2, có vẻ nhiều chất rock nhưng bài 4 chuyển sang ballad, bài 6 rộn rã nhạc dance, track 9 pha R&B. Dài đến 20 track nhạc nhưng đừng lo sẽ ngán ngẩm bởi có những track mang tên Interlude chỉ kéo dài vài giây như track 3 là tiếng tin nhắn điện thoại nhận được lúc 5 giờ rưỡi sáng (!), track 5 là lời tuyên của cha cố trong lễ cưới giữa Joey và một chú rể nào đó (cái tên cố ý được xóa đi bằng một tiếng bíp)...

Sau khi chinh phục với những bài hát dịch ra tiếng Việt nghe rất ngộ nghĩnh như Chuột yêu gạo, Cam dâu táo, Trường nữ học sinh nam, cặp song ca Chung Hân Đồng (Gillian) và Thái Trác Nghiên (Charlene), được biết nhiều hơn dưới cái tên chung là Twins, đã tung ra album hát bằng tiếng Quảng Đông mang tên Samba queens. Tiếng phổ thông vẫn là một thị trường lớn cần thỏa mãn nên album mới này có thêm version bằng tiếng phổ thông của bài Hoàng hậu samba. Nhiều fan của Twins đã rất bất ngờ và hơi thất vọng trước phong cách hoàn toàn mới của Twins trong clip nhạc Hoàng hậu samba, nhưng thật sự album này vẫn có những bản nhạc nhẹ nhàng quen thuộc của Canto-pop như Người yêu thích cà phê, Phao cứu sinh, Hài kịch đen. Twins vẫn sôi nổi trẻ trung ở Hai tuần, Màu hồng nóng bỏng hay Ngôi sao đỏ ngủ say. Một số ca khúc nghe rất thú vị như Cuồng tưởng khúc (đoạn đầu rộn ràng, điệp khúc dìu dặt rồi trở lại nhộn nhịp nhờ tiếng đàn dây), Happy red white blue... Đĩa nhạc có kèm các video clip của Hoàng hậu sambaPhao cứu sinh.

Lưu Đức Hoa (Andy Lau) vừa đóng chung với Thái Trác Nghiêng trong bộ phim Nói "Anh yêu em" một lần nữa (All about love) và cũng tung ra một album nhạc mang tên y hệt vào ngày 4/8. Sau hơn 20 năm trong nghề, họ Lưu vẫn đang là anh cả trong làng nhạc lẫn làng phim Hồng Kông nên album này (có các ca khúc trong phim) là đĩa nhạc bán chạy nhất tại Đài Loan trước khi bị soán ngôi bởi Bi-heart. Đây là album tiếng phổ thông đầu tiên của Lưu Đức Hoa kể từ A better day 3 năm trước và khác với album mới của Twins, fan của Andy đều hết lời ca ngợi All about love. Đây là một album tròn trĩnh kiểu nhạc Hoa của những Tình nhạt phai, nên rất dễ nghe.

 Theo Thanh Niên