Người mẫu Anh Thư trải lòng về cuộc sống 8 năm làm mẹ đơn thân

(Dân trí) - “Vợ chồng sống với nhau đã từng vui vẻ, hạnh phúc nhưng đến giai đoạn bắt buộc mình phải có sự lựa chọn làm mẹ đơn thân tức là muốn giải phóng cho cả hai để có cuộc sống thoải mái hơn. Trở thành mẹ đơn thân sẽ thoải mái, hạnh phúc hơn là chọn sống với một người chồng vô tâm”, Anh Thư chia sẻ lý do cô chọn làm mẹ đơn thân.

Sau nhiều năm ly hôn chồng và nuôi con một mình, diễn viên - người mẫu Anh Thư lần đầu trải lòng về những góc khuất, buồn vui khi làm mẹ đơn thân. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Anh Thư cho biết, cô không có ý định đi thêm bước nữa và chọn làm mẹ đơn thân.

Người mẫu Anh Thư trải lòng về cuộc sống 8 năm làm mẹ đơn thân - 1

Khi nhận được câu hỏi từ MC Ốc Thanh Vân “Làm mẹ đơn thân sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn sống với người chồng vô tâm, đúng hay sai?”, Anh Thư cho biết do hoàn cảnh mà cô phải chọn nuôi con một mình.

Người mẫu Anh Thư trải lòng về cuộc sống 8 năm làm mẹ đơn thân - 2

Cô bộc bạch: “Vợ chồng sống với nhau đã từng vui vẻ, hạnh phúc nhưng đến giai đoạn bắt buộc mình phải có sự lựa chọn làm mẹ đơn thân tức là muốn giải phóng cho cả hai để có cuộc sống thoải mái hơn. Trở thành mẹ đơn thân sẽ thoải mái, hạnh phúc hơn là chọn sống với một người chồng vô tâm. Thư nghĩ mình không ích kỷ với con khi đã chọn lựa như vậy”.

Người mẫu Anh Thư trải lòng về cuộc sống 8 năm làm mẹ đơn thân - 3

Nghe những trải lòng của đàn chị, dù chưa từng trải nhiều nhưng Lê Lộc cũng nói lên quan điểm ở khía cạnh khác. Cô cho rằng, tuy nói cuộc sống thoải mái nhưng sâu bên trong chắc chắn Anh Thư sẽ có những nỗi buồn thầm kín.

Trước vấn đề đàn em đặt ra như chạm phải tiếng lòng của nữ người mẫu. Cô thừa nhận ngay: “Đúng vậy. Bộn bề với cuộc sống bên ngoài những lúc mệt mỏi Thư không biết chia sẻ với ai. Thật sự mạnh mẽ cỡ nào nhưng một mình nuôi con thì rất cực khổ, những khi con bệnh rất vất vả. Thất bại đủ thứ, còn phải cặm cụi một mình nuôi con thì rất cần người đàn ông bên cạnh. Người ta không nghĩ lúc nào cũng khỏe mạnh lo cho con nhưng cuộc đời có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra nên hai người vẫn tốt hơn một người”.

Người mẫu Anh Thư trải lòng về cuộc sống 8 năm làm mẹ đơn thân - 4

Anh Thư hồi tưởng lại những ngày đầu làm mẹ đơn thân, cô cho biết bản thân đã từng rất bế tắc và bị stress nặng.

“Thư từng cố gắng hết sức để con có gia đình đầy đủ ba và mẹ. Cho đến một ngày con Thư hỏi: ‘Mẹ ơi, sao lúc nào con cũng không thấy mẹ cười vậy?’. Câu nói vô tư của con trẻ khiến Thư phải suy nghĩ rằng sự hi sinh có còn phù hợp không. Thư có thể cố gắng gồng lên chịu đựng nhưng cũng không thể che đậy cảm xúc thể hiện bên ngoài được. Thư tự hỏi mình đang giữ hạnh phúc gia đình cho con nhưng không biết nó có thật sự cảm thấy ấm áp?” 

Nói về cách vun đắp tình cảm cho con trai khi thiếu vắng tình cảm của ba, cô chia sẻ:  “Ba mẹ sống xa nhau sẽ có tâm lý có lỗi với con nên sẽ bù đắp cho con bằng vật chất. Như vậy chính là nuông chiều con thái quá. Ba mẹ nên thống nhất con cần cái gì là tốt nhất, quan trọng hơn hết là tình cảm ba mẹ đối với con, vật chất chỉ là điều kiện cho bé phát triển”.

Nữ người mẫu chia sẻ, khiến cô suy nghĩ trăn trở nhiều nhất là làm sao cho con trai có cuộc sống đầy đủ và không bị thiệt thòi. Anh Thư chọn giải pháp dọn ra ở riêng nhưng gần nhà cũ để bé gặp ba hay mẹ vẫn được. “Cả hai vợ chồng Thư cố gắng hòa thuận để bé cảm nhận ba mẹ không bất hoà với nhau. Vì thế nên Thư và ba của bé cũng rất thoải mái khi gặp nhau”, cô nói. 

Dù từng bị stress nhưng hiện tại khi nhìn về mọi chuyện đã qua, người đẹp tỏ ra vô cùng lạc quan. Cô khẳng định: “Chuyện đã qua rồi mình đừng dùng giọng trầm khi nhắc lại. Bây giờ cuộc sống Thư rất vui vẻ, thoải mái và bình yên. Sau tất cả làm mẹ đơn thân là sự lựa chọn đúng đắn của Thư”.

Băng Châu