Người hâm mộ hào hứng trong ngày Thành Long ra mắt tự truyện

(Dân trí) - Ngôi sao võ thuật Thành Long giới thiệu cuốn sách đầu tay của mình tại trường đại học Qinghua vào đúng ngày sinh nhật. Ngôi sao 60 tuổi thực sự bất ngờ trước tình cảm của khán giả hâm mộ khi chứng kiến đám đông đứng vây quanh, chụp hình và nghe ông chia sẻ kinh nghiệm sống.

Thành Long thực hiện cuốn sách đầu tay của mình mang tên Jackie Chan: Old Before growing up suốt gần 6 năm và chọn ngày sinh nhật của ông là ngày phát hành sách. Theo lời của Thành Long, cuốn sách ghi lại hơn 30 năm cuộc đời của ông với những thăng trầm trong chính cuộc sống riêng và sự nghiệp.

Thành Long vui vẻ giao lưu với các bạn sinh viên của trường đại học trong ngày ra mắt tự truyện.

Thành Long vui vẻ giao lưu với các bạn sinh viên của trường đại học trong ngày ra mắt tự truyện.

Cuốn sách cũng phản ánh những năm tháng khi là một cậu thanh niên 20 tuổi non nớt và mới bước chân vào làng giải trí của ngôi sao danh tiếng ngày nay. Thành Long cũng thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm trong cuộc sống của ông. Từ một cậu thanh niên trẻ tuổi và giàu tham vọng, Thành Long của hiện tại đã là một nghệ sĩ giàu có gốc Hoa với danh tiếng không chỉ được biết tới tại châu Á mà là toàn cầu.

Trước những khán giả có mặt tại trường đại học Qinghua, Thành Long kể lại: “Tôi không phải là người được học hành tử tế. Và đột nhiên, chỉ sau một đêm, tôi kiếm được 10 triệu nhân dân tệ. Các bạn có thể tưởng tượng được điều đó không? Tôi vội vàng mua mọi thứ mà tôi muốn trong cuộc đời mình chỉ trong vòng một tuần”.

Thành Long vui vẻ nhận quà kỷ niệm của trường đại học.

Thành Long vui vẻ nhận quà kỷ niệm của trường đại học.

Ngôi sao võ thuật tiết lộ thêm rằng, hơn 30 năm trước, tại Canada, ông đã tạt qua một cửa hàng bán đồng hồ và tiêu hơn 500 nghìn nhân dân tệ tại đó. Trợ lý của Thành Long và nhiều người làm việc của ông đều đã nhận được những món quà sang trọng lúc đó. Và Thành Long còn nhớ như in việc ông ghé vào cửa hàng của một người bạn nổi tiếng, giàu có và mua 7 chiếc đồng hồ đắt tiền tại cửa hàng một lúc.

Thành Long nhớ về những tháng ngày, ông kiếm được rất nhiều tiền và cũng chi tiêu vô cùng hoang phí. “Tôi mua 7 chiếc đồng hồ thuộc 7 nhãn hiệu khác nhau. Trong đó có một chiếc đồng hồ gắn kim cương giá 20 nghìn USD và nhận một tờ hóa đơn với con số khiến bản thân cũng “chóng mặt””, ngôi sao nổi tiếng chia sẻ với các bạn sinh viên. Thành Long lúc đó không biết sử dụng thẻ tín dụng nên ông luôn mang theo một lượng tiền mặt lớn trong người, thường là 1,5 triệu nhân dân tệ.

Thành Long vui vẻ nhận quà kỷ niệm của trường đại học.

Ngôi sao võ thuật nhận được nhiều món quà sinh nhật trong ngày giao lưu với các bạn sinh viên và dùng tất cả những món quà này cho hoạt động từ thiện.

Ngôi sao danh tiếng giờ đã 60 tuổi cũng hồi tưởng về những tháng ngày thanh niên của mình khi ngông nghênh diện áo ba lỗ, quần short giản dị bước vào một khách sạn 6 sao để bàn bạc về một dự án điện ảnh. Thành Long thừa nhận, lúc đó, ông chỉ là một chàng thanh niên nổi loạn và thích gây ấn tượng.

“Tôi lái xe và uống rượu mỗi ngày. Sáng, tôi có thể làm hỏng một chiếc Porsche, tối thì làm hỏng chiếc Mercedes-Benz của mình. Không có ngày nào là tôi không say xỉn”, Thành Long nhắc lại những ngày tháng không mấy tốt đẹp của mình. Ông muốn kể cho các bạn sinh viên nghe về thời tuổi trẻ nông nổi và hoang dã của mình với mong muốn đó sẽ là một bài học giúp thế hệ trẻ lựa chọn cách sống và hành xử đúng đắn.


Thành Long phát hành cuốn tự truyện đầu tay vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 60 của mình.

Thành Long phát hành cuốn tự truyện đầu tay vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 60 của mình.

“Khi trưởng thành và sáng suốt hơn, tôi muốn đóng góp cho các hoạt động từ thiện và xã hội ý nghĩa. Tôi không bận tâm khi người khác nói rằng, tôi là một người không được học hành tử tế và sống hoang dã. Tôi đã trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời mình nhưng giờ tôi biết tiêu tiền một cách hợp lý, đúng đắn… Nếu các bạn hỏi tôi có tiếc nuối điều gì trong quá khứ, có lẽ tôi sẽ nói rằng, tôi muốn trở lại thời thơ ấu và học hành thật nghiêm túc”, Thành Long tâm sự chân thành.

Khi được hỏi về kế hoạch giải nghệ, Thành Long cho biết, ông đã từng nghĩ tới chuyện tự vẫn khi nhảy vào một chiếc núi lửa đang phun trào khi làm bộ phim CZ12 (12 con giáp). Ông từng nghĩ đó sẽ là một cái kết tuyệt đẹp. Vào ngày sinh nhật của mình, ông chọn cách giao lưu và trò chuyện với các bạn sinh viên trường đại học Qinghua. Kết thúc buổi giao lưu, Thành Long hứa với các bạn sinh viên rằng, “nếu các bạn trao cho tôi 1 nghìn nhân dân tệ, tôi sẽ đóng góp 1 nghìn nhân dân tệ đó cho các tổ chức từ thiện”.

Thành Long phát hành cuốn tự truyện đầu tay vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 60 của mình.

Ngôi sao võ thuật thừa nhận hối hận vì đã không học hành tử tế và khuyên các bạn sinh viên nên chăm chỉ học tập thay vì hưởng thụ.

Vy Vy