Người đẹp Ngọc Diệp: ''Ngoại hình là vấn đề lo ngại nhất''

Do đến muộn và cũng là lần đầu đi tham dự một cuộc thi sắc đẹp mang tính quốc tế nên người đẹp Ngọc Diệp - đại diện Việt Nam dự Hoa hậu Quốc tế 2006 không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Tuy vậy, khi cuộc thi đi được gần nửa chặng đường thì cô đã tự tin hơn rất nhiều.

Công việc của Diệp những ngày qua ở Nhật Bản?

Đây là lần đầu tiên Diệp ra nước ngoài, lại được tham dự một trong 4 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới nên những ngày đầu chưa được tự tin, cảm thấy hơi run một chút. Người Nhật gần gũi, mến khách và khi tiếp xúc với họ Diệp cảm giác như mình đang được sống với những người trong gia đình. Mặc dù kín lịch từ sáng đến tối nhưng tất cả các thí sinh luôn thấy vui vẻ và không mệt mỏi. Chúng tôi được đi tham quan các danh lam thắng cảnh, chùa và di tích lịch sử tại Nhật. Đó là những ngày Diệp cảm thấy rất vui.

Có kỷ niệm nào đặc biệt Diệp muốn chia sẻ với mọi người?

Kỷ niệm vui và ấn tượng nhất với Diệp là tối ngày 18/10 BTC đã tổ chức sinh nhật cho mình! Mặc dù trước khi sang Nhật một số người có nói rằng BTC sẽ tổ chức sinh nhật cho các thí sinh có ngày sinh trong thời gian cuộc thi diễn ra nhưng lúc đó Diệp vẫn hết sức bất ngờ. Trong khi Diệp đang ngồi ăn với các bạn thì đèn tắt hết, chưa biết có chuyện gì xảy ra thì Diệp nghe mọi người cùng hát bài Happy Birthday vang lên cùng ánh nến lung linh trên chiếc bánh sinh nhật do BTC Miss International mang đến. Thật sự lúc đó Diệp rất hạnh phúc và chỉ biết cười mà không nói lên lời. Sinh nhật lần thứ 22 là sinh nhật mà không bao giờ Diệp quên trong cuộc đời.

Điểm tương đồng nào khiến bạn kết thân với Miss Hongkong và Miss Singapore?

BTC sắp xếp cho các thí sinh ở với nhau theo vần ABC. Lúc đầu Diệp được xếp ở với Miss Venezuela, nhưng do người đẹp quốc gia đó đến trước một ngày nên Diệp được xếp ở cùng với Miss Tazania. Diệp rất vui và thoải mái khi được ở cùng thí sinh này vì cô là người rất chân thành và nhiệt tình, đồng thời Diệp còn biết và học thêm được rất nhiều phong tục cũng như văn hóa của đất nước Tazania.

Diệp kết thân với Miss Hongkong và Singapore vì họ đều là người châu Á, đều thích ăn đồ Trung Quốc, cách sống và sinh hoạt của 2 bạn cũng giống người Việt Nam. Miss Hongkong là người rất dễ mến, luôn vui vẻ, cô cũng là người rất nhiệt tình hướng dẫn những việc Diệp chưa biết và giúp Diệp cả trong việc giao tiếp học hỏi tiếng Anh. Diệp rất trân trọng tình bạn này và cả hai đều quý mến nhau.

Qua thời gian cùng sống và làm việc, Diệp tự đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của mình so với các thí sinh khác là gì?
 
Diệp nhận thấy mọi người đều hài lòng với Diệp về sự làm việc nghiêm túc, luôn đúng giờ và ham học hỏi. Người dân Nhật rất quan tâm đến cuộc thi, nhiều người biết Việt Nam và cũng rất yêu quý người Việt Nam. Tuy nhiên, ngoại hình là vấn đề khiến Diệp hơi lo ngại. Với chiều cao 170cm và vóc dáng nhỏ nhắn của người Việt Nam, đôi lúc Diệp hơi nhỏ bé so với thí sinh các nước khác. Các thí sinh đều rất cao, ngay cả trong khu vực châu Á.

Diệp đã giới thiệu về Việt Nam thế nào với bạn bè quốc tế?

Trong suốt quá trình dự thi Diệp đã tiếp xúc với rất nhiều thí sinh các nước khác cũng như người dân Nhật, bằng vốn tiếng Anh vừa phải cùng từ điển, sách, bưu thiếp giới thiệu về Việt Nam, Diệp giới thiệu cho các bạn về một đất nước Việt Nam với vẻ đẹp tiềm ẩn, có nhiều cảnh đẹp, con người Việt Nam dễ mến, hiếu khách và đặc biệt có những món ăn rất ngon.

Trước khi sang Nhật, Diệp đã mang rất nhiều bưu thiếp phong cảnh VN để tặng cho các thí sinh, búp bê gỗ mặc áo dài truyền thống để tặng các em nhỏ, chú tễu rối nước và đặc biệt là bức tranh khảm trai để bán đấu giá… tất cả những cái đó dù nhỏ thôi nhưng cũng đã giới thiệu được với bạn bè một phần về Việt Nam.

Theo Diệp, các ứng cử viên nào nặng ký cho ngôi vị hoa hậu?

Cuộc thi năm nay các thí sinh đều đẹp và cao, nhưng tập trung nhiều vào khu vực châu Á như: Miss Japan, Miss China, Miss Thailand, Miss Korea. Có một số thí sinh khác cũng nổi bật như: Miss Aruba, Miss Canada, Miss Ukraina…


Theo Sơn Hà
Netmode